”Dự án kinh doanh” của nhóm 6 cô gái xinh xinh này lúc đầu rất “thập cẩm”. Ngọc Như muốn làm thiệp, hoa giấy, Yến Như tính may và “chế” quần áo cũ thành quần áo mới...
Ngày đầu tiên đi phát tờ rơi quảng cáo dịch vụ của mình trong trường, nhóm đã nhận được 30 đơn đặt hàng làm thiệp, “biến tấu” lại quần áo...
Để hoàn thành “đơn đặt hàng”, ngoài giờ học, các bạn tập trung tại nhà Như Ngọc để làm việc. Tiếng lành đồn xa, nhiều bạn trường khác cũng tìm đến đặt hàng, đôi khi nhóm phải từ chối khéo vì sợ ảnh hưởng đến việc học.
Thấy các bạn “ăn nên làm ra”, nhiều bạn khác cũng kinh doanh theo. Vậy là có sự cạnh tranh, 6 cô bạn liền nghĩ ra những chiêu độc khác, như làm sẵn catalogue thiệp, hoa giấy, tạo mẫu lại cho quần áo (kết cườm, thêu hoa văn, vẽ hình, sửa ngắn thành dài...) dành cho khách hàng lựa chọn. Ngoài ra, khách hàng còn được tặng kèm miễn phí dịch vụ tư vấn thời trang và sắc đẹp.
Để làm được điều này, những cô gái mày mò lên internet, mua sách báo tìm những thông tin về bảo vệ da, cách cột tóc sao cho bớt nóng trong mùa khô, nên mặc màu gì để giảm nhiệt khi trời nắng... Không ngờ dịch vụ miễn phí này được hưởng ứng khá nhiều. Có những bạn giờ trở thành khách hàng ruột của nhóm, hễ đi dự tiệc hay đi chơi cũng gọi điện nhờ nhóm tư vấn. Vì không thể trả lời điện thoại cho khách hàng mọi nơi, nhóm đã lập ra một địa chỉ email và nếu ai có nhu cầu thì cứ “meo” về, sẽ được giải đáp ngay trong ngày.
Tiền lời mới chỉ khiêm tốn ở mức 400-500 ngàn/tháng, nhưng với 6 cô bạn này, niềm vui được kinh doanh, được làm ra những đồ vật mình yêu thích và có thêm nhiều bạn bè còn ý nghĩa hơn nhiều.
Say mê với công việc nhưng vẫn giữ được học lực khá giỏi nên các bạn rất được lòng các thầy cô, cha mẹ. Hi vọng những thành công trong tương lai của nhóm 6 cô nương này sẽ được bắt nguồn và phát triển từ những ý tưởng kinh doanh... tập sự ấy...
NGUYÊN HOÀNG - TÂM ÁI