Bạn trang lứa
Hãy phóng to lên! (MT 723 - 29/3/2006)

Có một anh chàng rất lạ, trông chẳng có dáng dấp gì của một người làm nghệ thuật. Đôi bàn tay thì chai sần, thô ráp.

Tên anh chàng là Giang Nam, người đang được đề cử trong Guinness Việt Nam đấy! Anh chàng sẽ làm bạn ngạc nhiên với những tác phẩm rất nghệ thuật của mình: những chú kiến, những con muỗi, cánh cam bé tẹo hơn cả... hạt gạo, những chiếc xe đạp, xe thồ, xe xích lô chưa bằng kích thước của một chiếc móng tay cực kì tinh xảo.

 

Đam mê vẽ từ nhỏ, nhưng nhà nghèo, cậu học trò cấp 1 tên Giang Nam chỉ có thể đứng bên ngoài nhìn lén bạn bè học vẽ ở Nhà Thiếu nhi Q.1 (TP.HCM) hoặc qua phố chép tranh trên đường Mạc Đĩnh Chi ngắm nét vẽ của các họa sĩ. Cuối ngày, sau khi phụ ba mẹ dọn dẹp nhà cửa (nhà Nam chỉ có hai chị em, ba mẹ đều đã lớn tuổi), Nam mới dám thả hết ước mơ vào những bức tranh nguệch ngoạc, vụng dại của mình.

Học xong phổ thông, Nam tạm gác ước mơ sáng tạo để vào quân đội. Thời gian trong quân ngũ, những lần tư vấn cho bạn bè cùng đơn vị cách tặng quà, tự tay làm từng tấm thiệp, Nam mới biết niềm đam mê trong lòng không bị mất.

Xuất ngũ, Nam quyết định tập trung luyện thi đại học. Đã gần 2 năm nay, anh chàng vừa học vừa làm thêm để tự nuôi bản thân và quyết tâm đặt chân vào giảng đường đại học Kiến trúc TP.HCM.

Trong một lần tìm tài liệu trong nhà sách, bị mê hoặc bởi một loại hình nghệ thuật mang tên: nghệ thuật chạm khắc siêu nhỏ, xuất xứ từ Trung Quốc, Nam bắt tay làm thử. Những sản phẩm... mỏi mắt, mỏi tay ấy được làm đi làm lại cả gần trăm lần trong  hàng tháng trời nhưng vẫn không sao cho ra lò một thành phẩm chính xác... Tuy nhiên, bạn sẽ phải le lưỡi khi thấy sản phẩm đầu tay của anh chàng là đàn kiến vàng đang di chuyển - kết quả của... nửa năm nghiên cứu tập quán kiến, cách tạo hình con vật.

Bây giờ thì Nam đã có hàng trăm sản phẩm được chế tác theo yêu cầu của bạn bè: chiếc xe đạp có hình ảnh của hai người yêu nhau, bông hoa hồng bằng kẽm bé tẹo bỏ vào chiếc ống nghiệm... Đặc biệt, tuy bỏ công bỏ sức nhiều vậy (có khi 3-4 tháng trời mới cho ra lò được một... cái mạng nhện) nhưng Nam lại bán thành phẩm của mình với giá... cực kì hữu nghị (giá mỗi loại chỉ khoảng 50.000-200.000 đồng), thậm chí  “Những ai thật sự yêu thích, mình có thể tặng chứ không vì mục đích kinh doanh đâu!”.

Anh chàng này thật ngộ nghĩnh phải không bạn?

THỤY QUÂN

 
Thủ khoa “ép” (28/3/2006)
Tuổi 17 của Mừng (27/3/2006)
Lớp tình thương “3 trong 1” (25/3/2006)
Kinh doanh những gì con gái thích (MT 722 - 21/3/2006)
"Tớ học cấp 3, nhưng tớ còn đi làm nữa..." (20/3/2006)
"Cứ tưởng không bay được!" (18/3/2006)
Câu chuyện đời tôi của Fan Yang (18/3/2006)
Đến với IT vì mê... game! (18/3/2006)
Lớn lên với những câu hỏi (17/3/2006)
Phong ơi, cố lên! (16/3/2006)
"Mình không phải là một 9x đẹp!"
Là tôi, 18 tuổi
Những cô gái "bẻ gãy" nghịch cảnh
Tụi mình là cộng tác viên báo Mực Tím
Chuyện của Dung
Đầu bếp tuổi 17
Sức mạnh của con gái
Nguyễn Minh Trí - Doanh nhân trẻ xuất sắc nhất Châu Á 2007
Bán vé số vào đại học
Những 9x phi thường
Netbook thời trang, cá tính cho teen
Teen lạm dụng máy tính
Sống như Tây?
Cứ ước mơ
Thẻ mực tuy cực mà vui
Teen và phong trào tự thu âm
Chuyện hai con đường
Gửi yêu thương nhiều hơn nữa
Mực Tím Online đoạt giải A Giải Báo chí TP.HCM
Hương của mẹ

Báo Mực Tím Điện Tử - cơ quan của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM. Tổng biên tập : Lê Thế Chữ.
Giấy phép xuất bản số
90 /GP-BC, ngày 7-7-2005 của Bộ Văn Hóa Thông Tin.
Địa chỉ
: 12 Phạm Ngọc Thạch - Quận 3 - TP.HCM. Điện thoại : (08).8297817 Fax : 84.8.8225437
Email : khanqdo-muctim@hcm.vnn.vn
© 2004 - 2010 Bản quyền thuộc về Báo Khăn Quàng Đỏ. Ghi rõ nguồn Mực Tím Online khi bạn phát hành lại thông tin từ website.
Phát triển bởi FPT Telecom.