Trưa, về với vườn ổi của mình, Trung trở lại nguyên si là một chàng nông dân chính cống với chiếc nón rộng vành che mặt, chiếc áo dài quá gối và đôi tay làm vườn thoăn thoắt. Biết gọi Trung thế nào cho chính xác đây: anh Hai ổi miệt vườn hay một học sinh thời @?
Chân dung học sinh @
11 năm liền Trung là học sinh giỏi (giỏi nhất là môn Toán với điểm trung bình bao giờ cũng trên 8.0) và là thành viên của đội học sinh giỏi tin học của trường. Nhà chưa có máy tính, mỗi lần muốn online hoặc sử dụng máy tính, Trung phải đạp xe hơn 3 cây số đến tiệm net. Dù vậy anh chàng đã trở thành một trong hai admin của trang web dành cho học sinh của trường Thủ Khoa Nghĩa (www. vnnewlife.com).
Cách đây 3 tháng, Trung cùng bạn Nguyễn Minh Giang (lớp 12A9 cùng trường) đem một kế hoạch thành lập một trang web thương mại điện tử lên Long Xuyên để thuyết phục chị Giám đốc Sở xúc tiến Thương mại thực hiện. Hiện nay, trang web đang trong giai đoạn chờ vay vốn ngân hàng và nếu không có gì thay đổi sẽ ra mắt mọi người vào tháng 9 này. Khi được hỏi có phải là quá táo bạo không khi muốn có chợ điện tử ở một nơi mà mặt bằng chung về internet còn thấp như ở Châu Đốc, Trung mạnh dạn : "Đâu phải người nông dân Việt Nam cứ khó khăn hoài. Rồi mọi thứ sẽ thay đổi, người nông dân quê mình sẽ biết sử dụng công nghệ cao để phục vụ cho sản xuất giống như bây giờ họ biết sử dụng dao, cuốc làm vườn". Trung nói cứ như là đang nói về tương lai của chính mình vậy.
Chuyện của Hai ổi
Gọi Trung là Hai ổi vì anh chàng chính là người trực tiếp chăm sóc cho hơn 100 gốc ổi của vườn nhà mình, trong đó có những giống ổi thuộc loại quí hiếm ở An Giang như ổi ruột đỏ, ổi xá lị.
Thời khóa biểu một ngày của Trung là 4 giờ sáng thức dậy học bài, 5 giờ phụ mẹ hái ổi đem ra chợ bán, trưa đi học về bọc từng trái ổi non để bảo vệ chúng từ nhỏ. Người ta qui định bốn ngày phải tưới nước cho cây ổi một lần, bận học nên Trung chỉ có thể tưới ổi một tuần một lần. Từ khó khăn này Trung đã có sáng kiến bít từng kẽ đất dưới gốc cây ổi để nước không thấm nhanh xuống đất. Rồi còn chuyện chiết cành, ngắt đọt cho ổi mau có trái mang lại năng suất cao cũng đều do một tay Trung làm sau những giờ tan học. Lao động vất vả như thế nhưng mỗi ngày thu nhập từ vườn ổi của gia đình Trung chỉ được khoảng 30.000 đ. Trực tiếp làm nông, hiểu đựơc vất vả của người nông dân, Trung quyết định chọn ngành Công nghệ sinh học để có thể mang những tiến bộ công nghệ phục vụ cho nghề nông của quê hương.
Những vườn ổi xanh mướt, năng suất cao có nguồn gốc An Giang một ngày nào đó sẽ xuất hiện trên những website bán nông sản ra toàn thế giới. Hình ảnh đó giờ đây đang được Trung, chàng Hai ổi @ xây dựng bằng tình yêu mảnh đất quê hương, vốn kiến thức hiện đại và sự sáng tạo của mình.
NGỌC THÚY