Anh chàng Trịnh Duy Khang (SV năm 1 trường Đào tạo Cán bộ Y tế thành phố) là cựu học sinh của trường và đã từng tham gia đội chữ thập đỏ. Ra trường, nhớ đội, Duy Khang xin về làm chủ nhiệm đội để truyền đạt lại các bạn những kiến thức y học nho nhỏ mà Khang học được ở trường Y tế. Không ngờ nhiều bạn thích quá, số lượng xin vào đội tăng vọt. Để “nâng cấp” chất lượng, những cuộc thi tay nghề thường xuyên được tổ chức, những bạn thi đạt được cấp giấy chứng nhận của trường hẳn hoi đó nhé! Với giấy chứng nhận này, các bạn có thể xin vào tham gia bất cứ đội chữ thập đỏ nào trong quận mà không cần trải qua các đợt thử thách. Oai chưa nào?
|
|
Các thành viên trong đội luyện tập hăng say vào mỗi chiều thứ bảy |
Trong những đợt hội thao của trường, đội chữ thập đỏ đứng ra chịu trách nhiệm “điều trị” các vết thương của “vận động viên”. Cô bạn Tôn Phối Liên (lớp 11A17), đội trưởng đội chữ thập đỏ kể: “Chuyện các bạn bị trầy xước, bong gân... được đội chữ thập đỏ giúp đỡ không hiếm”. Có lần, trên đường đi học, một bạn nam bị đụng xe ngoài đường rất nặng, nhưng bạn ấy cũng gắng sức đến trường. Vừa vào trường là bạn ấy xỉu liền. Thế là các bạn hội chữ thập đỏ dìu ngay bạn vào phòng y tế, rửa vết thương, rồi chở vào bệnh viện. Lần khác, Ái Trâm (lớp 11A20) về nhà sau buổi sinh hoạt của đội và gặp hai người bị tai nạn. Nhớ là mình đang mặc chiếc áo của đội chữ thập đỏ, Trâm liền dốc hết tiền túi chạy đến tiệm thuốc tây gần đó mua thuốc, bông gòn đến băng bó cho người gặp nạn. Nhờ bạn mà họ được cầm máu kịp thời đấy... Và còn nhiều thành viên của biểu tượng đỏ này luôn xuất hiện kịp thời trong phòng y tế trường để giúp đỡ cô y tá khi có nhiều “bệnh nhân”.
Sở hữu 1 giải nhất, 1 giải khuyến khích trong các kì thi của quận, đội chữ thập đỏ xung kích Hùng Vương vẫn chưa hài lòng, Hiện các bạn đang luyện tập nỗ lực để chuẩn bị cho hội thi chữ thập đỏ của quận sắp tới. Không chỉ dừng lại ở một sinh hoạt đội nhóm, những bạn trẻ này còn học và tập luyện với tất cả nhiệt tình để làm cho cuộc sống tươi đẹp hơn.
NGUYÊN HOÀNG