Mình là Lâm Duy Việt. Tháng 05/2005 mình tốt nghiệp trường đại học (ĐH) California, Berkeley (bang California, Mỹ), nhưng đã được ĐH Carnegie Mellon (bang Pennsylvania, Mỹ) và ĐH Columbia (bang New York, Mỹ) trao hai suất học bổng Tiến sĩ không qua chương trình đào tạo Thạc sĩ.
Khó khăn ban đầu
Vừa qua Mỹ, mình gặp khá nhiều khó khăn, nhất là ngôn ngữ. Ở Việt Nam, mình đã học tiếng Anh rất nhiều, TOEFL cũng 610, nhưng qua đến Mỹ mới biết chẳng thấm vào đâu. Dân bản địa nói rất nhanh, sử dụng tiếng lóng, tiếng địa phương nhiều, rất khó hiểu. Mình thường đem cây viết, cuốn sổ nhỏ và cả máy ghi âm nữa, mỗi khi nói chuyện với người bản địa, từ nào không hiểu mình đưa sổ tay cho họ viết vào và giải thích. Ngoài ra, mình còn thu âm giọng nói địa phương của họ để nghe lại cho quen dần. Cũng may là hết học kì một ở ĐH California, Berkeleythì khó khăn ấy không còn.
Mải mê học tập
|
|
Mình đang ở China Camp, San Francisconè bạn! |
Hiện mình đang học năm cuối ngành kĩ sư hóa tại ĐH California, Berkeleybằng học bổng. Đây là một ngành học khá khó, rất ít sinh viên Việt Nam theo học. Thời khóa biểu ở đây rất căng. Ngoài các giờ học bắt buộc, mình còn phải tham gia nghiên cứu, nên cực kì bận rộn. Nói chung, hàng ngày mình có mặt ở trường vào lúc 8 giờ sáng và ở đó đến 8-9 giờ tối mới về nhà. Thời điểm này, mình đang nghiên cứu hai đề tài (dưới sự hướng dẫn của các vị giáo sư): Công nghệ làm bột giặt mới và qui trình sản xuất “xăng” Ethanol từ bắp. Như mình đã khoe ở trên, mình được hai ĐH hàng đầu của Mỹ mời học tiến sĩ và cuối cùng mình đã chọn ĐH Carnegie Mellon (bang Pensylvania, Mỹ) với học bổng trọn gói 300.000 USD (tháng 8/2006 sẽ bắt đầu khóa học). Trước khi trao học bổng này họ căn cứ vào bảng điểm và quá trình nghiên cứu của mình. Điểm trung bình các môn học của mình đều trên 3.8, trong đó điểm trung bình chuyên môn là 3.95 (điểm tối đa là 4.0). Điểm ở Mỹ (cũng như điểm phổ thông ở Việt Nam) thì tùy ở các trường, nhưng nếu ai có học ngành kĩ sư hóa, và biết về ĐH California, Berkeley thì sẽ hiểu ở đây cho điểm khó như thế nào, vì họ muốn giữ chất lượng cho trường, cũng như để khỏi tụt hạng trong bảng xếp hạng các ĐH hàng năm. Và hiện tại ngành kĩ sư hóa của trường mình đang đứng top 3 toàn nước Mỹ đó.
Thư giãn...
|
Hàng ngày mình có mặt ở trường vào lúc 8 giờ sáng và ở đó đến 8-9 giờ tối mới về nhà. |
Dĩ nhiên, phải chơi thể thao mới có sức khỏe học tập chứ. Ngoài giờ học, mình thường chơi bóng bầu dục với các bạn cùng trường. Đôi khi căng thẳng quá mình cũng có đạp xe thể thao quanh các lối mòn trong trường. Và bạn biết không, “con” ipod lúc nào cũng cận kề mình hết á. Cứ rỗi là mình nghe nhạc... và đi học thêm tiếng Nhật, tiếng Tây Ban Nha nữa. Hiện mình đã có thể nghe và nói được hai ngoại ngữ đó rồi đấy. Mùa hè tới, mình sẽ cố gắng làm một cái gì đó mà không liên quan đến việc học, vì trong 5 năm tới không có thời gian để mà làm. Có thể là sẽ về Việt Nam xem World Cup hay xem World Cup tại Đức...
Nếu muốn liên lạc với mình, các bạn có thể gởi mail đến địa chỉ teppyvietnam@hotmail.com. Mình rất mong được làm quen với nhiều bạn đọc Mực Tím đó.
LÂM DUY VIỆT