Có chiều cao khiêm tốn so với những thí sinh khác tại cuộc thi Hoa Hậu Sinh viên châu Á Atlanta (Hoa Kỳ), nhưng Tô Châu Bảo Ngọc đã chinh phục hoàn toàn ban giám khảo bởi phần thi năng khiếu, cũng như những hiểu biết tuyệt vời của mình, và đoạt vương miện Hoa hậu (cuối tháng 2-2006).
Bảo Ngọc đã dành cho Mực Tím một cuộc trò chuyện thú vị.
* Chào Bảo Ngọc, chúc mừng bạn với vương miện vừa đạt được. Bạn có thể bật mí về cuộc thi Hoa Hậu Sinh viên châu Á Atlanta?
- Cuộc thi được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2003. Đây là cuộc thi dành cho tất cả nữ sinh viên gốc châu Á đang theo học tại Georgia. Năm nay, có hơn 30 thí sinh dự thi, tuổi từ 18-23 đến từ nhiều nước châu Á như Trung Quốc, Philipines, Hàn Quốc, Ấn Độ, Cambodia, Việt Nam... Sinh viên Việt Namcó 4 bạn dự thi. Em đạt được danh hiệu Hoa Hậu cùng học bổng trị giá 4.000 USD.
* Trở thành Hoa Hậu, cuộc sống của Ngọc có gì khác trước không?
- Có thay đổi chút ít. Nhưng em nghĩ đó là những thay đổi tích cực. Em tham gia nhiều hơn vào các hoạt động cộng đồng tại Atlantatrong khi vẫn phải đảm bảo tốt việc học ở trường.
* Học, tham gia nghiên cứu, là chủ tịch nữ đầu tiên của chủ tịch Hội SVVN Georgia, kiêm luôn vai trò admin trang web của Hội (www.gauvsa.org), công việc có quá nặng không đối với một cô gái 21 tuổi?
- Cũng có lúc em thấy mệt mỏi và chịu khá nhiều áp lực về mặt tinh thần lẫn sức khỏe, nhưng em luôn cảm thấy rất thích thú với những công việc mình đang làm. Em luôn tin rằng những hành động của em trong hiện tại sẽ quyết định tương lai của em. Vì thế, em luôn cố gắng trong mọi việc.
* Những lúc rảnh rỗi, Ngọc thường làm gì?
- Ngủ và... hát karaoke. Vì làm rất nhiều việc, em thường xuyên bị thiếu ngủ cho nên những lúc rảnh rỗi em tranh thủ ngủ bù lại... Em cũng rất thích hát karaoke tiếng Việt với gia đình, bạn bè. Có lẽ nhờ hát nhạc Việt nhiều nên em nói được tiếng Việt khá tốt.
* Qua Mỹ hơn 14 năm, Ngọc có từng trở lại thăm quê hương Long An?
- Em có trở về thăm Long An tháng 12-2005. Mọi người ai cũng thân thiện với em. Em có tìm về thăm trường mẫu giáo Sơn Ca, nơi em học trước đây, và rất hạnh phúc vì được gặp lại cô giáo cũ.
* Ngọc hãy “bật mí” một chút về dự định trong tương lai?
- Em sẽ dùng suất học bổng vừa có được để chuẩn bị cho việc tham gia cuộc thi tuyển SV Y khoa. Em sẽ theo học tiếp để trở thành bác sĩ. Song song với việc nghiên cứu khoa học, em cũng làm việc tình nguyện cho nhà thương trong khu Y khoa tim. Em mong rằng với những tìm tòi mới trong nghiên cứu và áp dụng những gì đã học ở trường, em có thể giúp đỡ mọi người, nhất là những người nghèo.
* Cám ơn Ngọc về cuộc trò chuyện thú vị và chúc bạn gặt hái thêm nhiều thành công mới trong tương lai.
NGỌC TRÂM thực hiện