Năm 1997, cơn bão số 5 tràn qua Cà Mau. Ngôi nhà nằm ven biển của gia đình Tuấn bị gió thổi bay sạch sẽ. Gia đình phải gây dựng lại cơ nghiệp từ đầu. Vừa giúp việc nhà vừa đeo đuổi chuyện học hành, Tuấn thi đậu vào Đại học. Lên Sài Gòn trọ học ,Tuấn luôn canh cánh bên mình nỗi niềm, mong ước của ba trong việc kinh doanh.
|
Anh Tuấn hiện là Phó Bí thư Chi Đoàn Khóm 1 thị trấn Sông Đốc (Cà Mau), tốt nghiệp ngành luật Thương mại - Đại học Luật TP. HCM 2003, là một trong 10 gương mặt trẻ tiêu biểu nhận “Giải thưởng về việc làm cho thanh niên” của Ban Bí thư Trung Ương Đoàn, Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam năm 2006. |
Năm đầu tiên, ba “tạm ứng” cho Tuấn 100 triệu để làm vốn kinh doanh. Chăm chỉ, siêng năng, nhưng Tuấn đã làm số tiền ấy... hết sạch vì thua lỗ. Mượn tiếp 100 triệu và cũng... trắng tay. Lần thứ ba, Tuấn vay vài chục triệu, vừa làm vừa rút ra bài học nhớ đời: “Mình chưa thích nghi với con tôm, đánh giá mặt hàng không chính xác, quản lí điều hành còn kém nên để thất thoát...”.
Một ngày làm việc của Tuấn bắt đầu từ 8, 9 giờ sáng và kéo dài đến 2, 3 giờ sáng hôm sau: thu mua tôm, đưa vào xưởng sơ chế, đóng hàng và đem bỏ mối theo hợp đồng cho các nhà máy, công ti... Không chỉ vậy, Tuấn còn sản xuất tôm giống để bán. Chỉ riêng năm 2004, doanh thu của Tuấn đã đạt trên dưới 50 tỉ đồng.
|
Sau nhà Tuấn - phía giáp biển là một đồng đất rộng 20 ha,đang được cải tạo để trồng rừng. Tuấn bộc bạch: ““Hoàn thành dự án này ít nhất cũng 5 năm. Mình dự định phát triển du lịch sinh thái, kết hợp rừng, biển, mở thêm xưởng mới, đa dạng hóa các ngành hàng..., đúng như mơ ước của ba mình từ 20 năm trước. Từ đây, có thể mở các tour đi Phú Quốc, Kiên Giang, Malaysia, Thái Lan...”. |
Hiện “ông chủ nhỏ” này đã tạo việc làm cho khoảng 60 nhân công thường trực, mức lương từ 1, 4 đến 1,7 triệu đồng/tháng. Lao động hàng ngày khoảng 100 người, cao điểm lên đến 300 người, thu nhập 50, 70 ngàn đồng/ngày... Chị Tư, một trong những nhân công của Tuấn hồ hởi: “Có công ăn việc làm ổn định, chị em tụi tui ai cũng mừng vì có thêm tiền lo gia đình, cho tụi nhỏ ăn học và bản thân mình cũng bớt dần đi những tật xấu như rượu chè, cờ bạc...”
Chàng trai này đang được xét kết nạp Đảng... Và với Sông Đốc, mọi người hay ví von xen lẫn mơ ước nó sẽ là “Thành phố biển” trong tương lai... Hi vọng năm, mười năm nữa điều đó sẽ trở thành hiện thực, trong đó có sự góp sức của bao thế hệ trẻ như Anh Tuấn!
Quang Nhường