Muc Tim Online
MucTim Online - CLB XiTin
 
Muc Tim Online
Những chuyến đò đưa khách sang sông
Người của công việc
Lời khuyên cho ngày 20-11
Những điều thú vị của teen Sa Đéc
Teen Phú Yên và những món quà 20-11
Những người thầy trong cuộc đời tôi
5 điều nên nhớ vào ngày 20.11
Yêu quá lớp tôi
Bàn tay cô giáo
Mời các bạn làm báo Xuân 2009 cùng MTO
Muc Tim Online - Muc Tim Dac Biet
MucTim Online - Dat Bao
 Bạn trang lứa
 
Cô học trò nghèo giành được học bổng của Bill Gates (20/5/2006)

Đầu tháng năm vừa rồi, một tờ báo Mỹ đã cử hai phóng viên bám theo một cô bé VN 24/24 giờ trong gần hai tuần, chụp đến hàng trăm bức ảnh về mọi sinh hoạt của cô bé.

Và ngày 7-5, như một ngoại lệ, tờ báo dành một phần trang nhất và cả một trang trong - vốn thường dành cho các vấn đề chính trị, thể thao, điện ảnh... - để viết về cô bé VN này, một tấm gương kiên trì vượt khó, học giỏi...

Mỗi sáng Cúc thức dậy lúc 6g30, ăn sáng rồi đến trường THPT. Buổi chiều, Cúc theo học tại Trường ĐH Florida. 17g30, học xong, những buổi không đi làm, Cúc lại sang thư viện để tiếp tục tự học. 21g30, Cúc đi bộ đến nhà hàng nơi mẹ và chị gái làm việc để cùng về nhà. 23g, cả nhà kết thúc việc ăn uống, chuyện trò, Cúc lại tiếp tục việc học của mình đến 1-2g sáng.

Thứ bảy, nghỉ học, Cúc đến nhà hàng nơi mẹ làm giúp việc rửa chén, phụ bàn... từ sáng đến 21g. Ngày chủ nhật, Cúc ở nhà dọn dẹp, chiều tối lại cùng cả nhà ra sân tennis lau chùi, dọn dẹp. Các phóng viên của Gainesville, tờ báo lớn nhất thành phố Cúc ở, đã ghi nhận về thời gian biểu hằng ngày của Cúc như vậy.

Cách đây ba năm, từ vùng ngoại ô thành phố Nha Trang, gia đình Cúc được bác ruột bảo lãnh sang Florida, Mỹ.

Không hề biết tiếng Anh, không khả năng chuyên môn, cha mẹ Cúc hầu như không kiếm được việc làm. Thế rồi sau bao vất vả tìm kiếm, cuối cùng mẹ Cúc được nhận làm đầu bếp với mức lương khá thấp trong một nhà hàng Việt; ba Cúc đi dọn dẹp, lượm rác trong Trường ĐH Florida, nơi mà hiện nay Cúc đang theo học miễn phí chương trình tích lũy tín chỉ ĐH, song song với việc học ở trường THPT. Và cứ mỗi tối thứ tư, sáu, bảy, chủ nhật, cả nhà Cúc lại cùng nhau đến dọn dẹp vệ sinh ở sân tennis, kiếm thêm thu nhập lo cho bốn người con ăn học. Trình độ tiếng Anh chỉ bập bẹ, lại nhập học vào thời điểm gần thi học kỳ, những ngày đầu đến trường với Cúc thật khó khăn, nhưng Cúc đã không ngừng vươn lên...

Vài tháng trước đây, Cúc tìm được thông tin về học bổng Millennium (*) (http://www.gmsp.org). Dù đã đạt được đến năm học bổng khác nhau, nhưng suất học bổng lớn nhất nước Mỹ, chi trả toàn bộ tiền học hành, không giới hạn về số tiền và thời gian chu cấp của Bill Gates vẫn là sự đảm bảo tài chính chắc chắn nhất cho dự định theo học bác sĩ nhi khoa của Cúc.

Về các tiêu chuẩn của học bổng, ngoài yêu cầu phải là đối tượng “minority” (người nhập cư, người da màu..., không phải người Mỹ trắng), điều kiện đầu tiên là điểm trung bình bốn năm phải tối thiểu 3.3/4.0, Cúc dễ dàng vượt qua. Vì ngoại trừ năm lớp 9, với những bỡ ngỡ ban đầu, cả ba năm THPT, lúc nào Cúc cũng đạt từ 3.9-4.0. Chỉ còn việc viết tám bài luận về các vấn đề cộng đồng, hội nhập, dự định tương lai... Cúc đã dành đến ba tháng cho tám bài luận ấy.

Từ bao năm nay, cả trường của Cúc, cả thành phố của Cúc, chưa ai được vinh dự nhận học bổng này cả. Vì vậy, cảm động trước ý chí vươn lên của một cô học trò nhỏ, thầy cô luôn sát cánh bên Cúc trong từng vòng tuyển lựa học bổng. Ngày Cúc nhận được thư chúc mừng của tổ chức trao học bổng, cả nhà reo vui đến rơi nước mắt. Thầy cô vui mừng hãnh diện, cả các giáo sư ở trường ĐH cũng rất bất ngờ trước thành công của cô học trò nhỏ. Nhà hàng nơi mẹ Cúc làm bỗng dưng đông khách lui tới để tận mắt chứng kiến, chia vui với niềm hạnh phúc của cô gái trẻ đầy nghị lực.

Chỉ còn ba tuần nữa thôi, Cúc sẽ tốt nghiệp THPT. Tháng bảy này, Cúc sẽ vào ĐH, bắt đầu chặng hành trình dài đi tới ước mơ trở thành bác sĩ, tham gia đội ngũ Thầy thuốc không biên giới của UNICEF.

Gần 2g sáng, chuẩn bị kết thúc cuộc nói chuyện cùng PV Tuổi Trẻ, bỗng giọng Cúc nôn nao, níu kéo. Dẫu biết 6g30 sáng mai chuông đồng hồ sẽ lại réo gọi, bắt đầu một ngày mới với học hành và lo toan cuộc sống, nhưng Cúc vẫn nấn ná chưa muốn chào tạm biệt. “Giờ này đang trưa ở Việt Nam chị nhỉ? Buổi trưa ở quê em yên ả và đẹp lắm...”.

Theo Tuổi Trẻ

 
         
 
MucTim Online
Tuổi 20 & “ytuongvietnam.com” (10/5/2006)
Sân ga 9 3/4 ở Sài Gòn (MT 729 - 8/5/2006)
"Mỗi ngày sắp tới sẽ là một ngày vui" (6/5/2006)
Học trò đánh giày vẫn là học trò! (5/5/2006)
Người hùng vì trẻ em (MTO 5 - 3/5/2006)
Bay trong cõi tĩnh lặng... (1/5/2006)
Thắp sáng ước mơ từ bóng tối (24/4/2006)
Những teen làm thay đổi thế giới (22/4/2006)
Tình nguyện vỉa hè (22/4/2006)
“Vua” dế (MTĐB T4 - 20/4/2006)
 
Hãy phóng to lên!
Vân xinh
Những teen làm thay đổi thế giới
Quà tặng của yêu thương
Bạn vẫn sống Hùng ơi...
Chàng cù lần dễ thương
Bí quyết của nhà hùng biện tiếng Anh
“Vua” dế
Lâm kể chuyện Bác Hồ
“Ẵm” học bổng tiến sĩ ngon ơ!
 

Thế giới tuổi mới lớn

Thực đơn "tiệc" lưu luyến
"Sao" năm cuối cấp
Ngoái nhìn...
Á, mình có thư!
Những "phù thủy học trò"

Bạn trang lứa

Chúng tôi là B-K-PRO
Bí quyết của nhà hùng biện tiếng Anh
"Ẵm" học bổng tiến sĩ ngon ơ!
Tỉ phú bên dòng sông Đốc
Xung kích vì... bạn bè

Trắc nghiệm

Ăn bánh cookie đoán tính cách
Giải mã đôi môi của ấy
Người khác nghĩ gì về bạn?
Trí nhớ của bạn
Bạn ở thì tương lai

Tuổi chúng mình

Khi vị thành niên nếm trái cấm
Tôi yêu bạn vì...
Trí nhớ của bạn bao nhiêu tuổi?
Nhìn nụ cười đoán tình cảm
Ăn kem đoán tính cách!
 
Tòa soạn Đặt báo Liên hệ Quảng cáo Unicode

Báo Mực Tím Điện Tử - cơ quan của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM. Tổng biên tập : Lê Thế Chữ.
Giấy phép xuất bản số
90 /GP-BC, ngày 7-7-2005 của Bộ Văn Hóa Thông Tin.
Địa chỉ
: 12 Phạm Ngọc Thạch - Quận 3 - TP.HCM. Điện thoại : (08).8297817 Fax : 84.8.8225437
Email : khanqdo-muctim@hcm.vnn.vn
© 2004 - 2008 Bản quyền thuộc về Báo Khăn Quàng Đỏ. Ghi rõ nguồn Mực Tím Online khi bạn phát hành lại thông tin từ website.
Phát triển bởi FPT Telecom.