Những ngày cuối cùng của năm học, anh chàng Đào Duy Thức (lớp 12D3, trường Lê Hồng Phong-Q.5, TP.HCM) đã làm cả lớp xôn xao khi tuyên bố tặng lại cho nhà trường quyển từ điển AFFIXES AND COMBINING FORMS do chính hắn soạn thảo. Đó là ba bìa sơmi dày cộm chứa những tư liệu biên soạn hoàn toàn bằng Anh ngữ, xếp theo thứ tự alphabet, ghi chú rõ ràng định nghĩa, xuất xứ và cả ví dụ của từng tiếp tố. Cô Vũ Mỹ Lan- trưởng bộ môn Anh văn của trường- cho biết: “Quyển từ điển này được soạn thảo khá chi tiết và rất có ích cho việc học tập, giảng dạy của thầy cô, học sinh lớp chuyên”.
Ý tưởng từ một trò chơi điện tử
Hè năm lớp 11, khi đang chơi trò Globetroter, Thức cần dò tìm một từ tiếng Anh, thế là hắn truy cập vào ngay phần từ điển của chương trình. Chính cách sắp xếp từ vựng theo tiếp tố đã làm hắn rất thích vì dễ tra cứu. Từ đó, hắn mới nảy sinh ý tưởng tự biên soạn một quyển từ điển như thế để phục vụ cho việc học tập của chính mình. Vậy là ngày đêm, hắn ngồi bên máy vi tính và chồng sách dày cộm: Oxford dictionary, Oxford advanced learner, New world dictionary... tra cứu, dò tìm. Thấy đã hè rồi mà hắn cứ dậy sớm, thức khuya học bài, ba mẹ hắn rất thắc mắc. Những khi ấy, hắn bảo: “Con đang học Anh văn”.
"Tớ phục hắn"
Đó là câu nói của bạn bè khi nhắc về hắn. Trong năm “dầu sôi lửa bỏng” thế này, không biết Thức đào đâu ra thời gian cho “công trình” của mình. Nếu dịp hè, mỗi ngày, hắn dành ít nhất 4 giờ đồng hồ để “ngâm cứu” thì vào năm học, lợi dụng “hôm nào có tiết Anh văn, thay vì học Anh văn, tớ lại lôi cái này ra làm!”. May mà tinh thần khoa học vẫn không ảnh hưởng nhiều đến học tập, cuối năm, hắn vẫn cứ học sinh giỏi như thường.
Ngoài ra, hắn thường làm thầy cô, bạn bè phải ngạc nhiên trước kiến thức sâu rộng của hắn về văn học, lịch sử, khoa học vũ trụ... Có lần, trong giờ Văn, khi đang học bài Các vị La Hán chùa Tây Phương, cô bất ngờ hỏi cả lớp về nguồn gốc, xuất xứ của đạo Phật. Như mọi khi, hắn xung phong, trả lời ro ro. Bạn bè nhìn nhau thầm nghĩ: “Không biết hắn lấy đâu ra những kiến thức đó”.
Hắn tâm sự: “Khi lên Đại học, tớ sẽ còn làm tiếp phiên bản thứ ba nữa. Lần này, tớ sẽ biên soạn cả phần so sánh các tiếp tố đồng nghĩa, gần nghĩa, trái nghĩa, có cả cách sử dụng...”. Nhưng đó chỉ là dự định, hiện tại, hắn đang ra sức học để tìm một chỗ trong trường Đại học Ngoại thương hoặc Đại học Bách khoa. Hắn vốn là kẻ ít nói nhưng khi trông hắn cười, nhìn ánh mắt rực sáng bạn sẽ có cảm giác: đây là một con người hiền hòa, đầy nhiệt huyết và luôn kiên trì với ước mơ.
Phương Trang (CLB Thông tín viên MT) - Ảnh: T.V