Nhận chiếc Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” và Quyết định khen thưởng của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng đứa con trai độc nhất của mình mà nước mắt cứ chảy dài trên gương mặt héo hắt của người cha. Những giọt nước mắt ấy khiến ông bà nội, ngoại cũng vỡ òa tiếng khóc với nỗi đau mất đứa cháu trai ngoan hiền, học giỏi. Đã gần 2 tháng sau ngày tang thương ấy, nỗi đau như vẫn không hề nguôi ngoai trong tim những người ở lại...
Những ngày sống đẹp
|
|
Bức ảnh Hùng mới chụp hồi năm ngoái |
”Cách đây 2 năm, vì ba mẹ chưa ổn định cuộc sống ở TP.HCM nên Hùng tạm sống ở quê (Thái Bình) với ông bà nội. Thỉnh thoảng, ba mẹ dành dụm tiền mua vài bộ quần áo mới chắt chiu gửi về quê để đứa con trai đang tuổi ăn tuổi lớn có cái khoe cùng chúng bạn. Vậy mà, thấy mấy người bạn trong trường gia cảnh khó khăn hơn mình, Hùng đem tất cả quần áo mới tặng hết cho bạn, còn mình vẫn giản dị với mấy bộ quần áo cũ. Ngay cả tiền tiêu vặt ba mẹ cho, Hùng cũng nhín lại để mua quà bánh, dụng cụ học tập tặng các bạn nghèo. Trong trường, hễ bạn bè cần giúp việc gì là Hùng nhận lời ngay. Bởi cách sống đầy tình người như thế mà thầy trò trường THCS xã Nam Hà (huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) khi nghe tin Hùng hi sinh trong lúc cứu bạn, đã dành trọn một tuần lễ để tưởng nhớ người học trò, người bạn mà mọi người vẫn nhớ thương dù đã hơn hai năm xa cách...”.
Câu chuyện kể về cậu học trò Trương Văn Hùng (lớp 9A3 trường THCS Tân Chánh Hiệp, Q.12) liên tục bị ngắt quãng trong tiếng nấc của người cha: “Hồi ở quê Hùng cũng từng nhảy xuống sông cứu bạn rồi, nhưng lần cứu bạn này Hùng lại ra đi mãi mãi...”.
Người hùng 16 tuổi
Sau kì thi học kì 2 căng thẳng, lại được nghỉ lễ (30/4/2006) nên Hùng và các bạn trong lớp rủ nhau đi chơi. Cả nhóm khoảng hơn chục bạn tấp vào quán nước mía nằm ngay cạnh sông Cầu Xáng. Thấy dòng nước mát lạnh, hai người bạn của Hùng bèn bước xuống rửa tay. Nghĩ nước cạn, cả hai rủ nhau xuống tắm sông. Không ngờ khu vực gần bờ sông có nhiều hố sâu và chỗ xoáy, hai bạn hụt chân và bị dòng nước cuốn ra xa. Nghe tiếng kêu cứu của bạn, Hùng phóng vội xuống sông. Sau một hồi ngụp lặn, Hùng giành được hai người bạn trong dòng nước chảy xiết. Mọi người đổ xô ra mép nước tiếp lấy hai cậu bạn đang ngộp thở và đưa vào bờ cấp cứu. Không ai ngờ rằng chính Hùng lại hụt chân vào vùng nước xoáy, và vì đã đuối sức, Hùng đã bị dòng nước cuốn ra xa...
Trước đó một ngày, Hùng vừa tâm sự với ba mẹ: “Lớn lên con muốn làm chiến sĩ cảnh sát để giúp mọi người...”.
Hùng ơi, ước mơ của bạn sẽ có những người bạn đồng trang lứa thay bạn thực hiện. Sự hi sinh của bạn sẽ là cơn gió thổi bùng lên ngọn lửa sống đẹp, sống vì mọi người vốn đã sẵn có trong tim tuổi học trò. Và, với mọi người, bạn vẫn sống mãi cùng tuổi 16 của mình, Hùng ơi!
XUÂN THANH