Muc Tim Online
MucTim Online - CLB XiTin
 
Muc Tim Online
Một giờ thế giới không ánh điện...
Thư viết cho... một con nhóc!
Dông cả năm
"Giải mã" những status Y!M
Vì sao teen buồn?
Chuyến đi "hai trong một"
Con phố dài
Teen Tam Kỳ đang hẹn hò ở đâu?
Cuối năm, sale off nở rộ
Con Thiên nga nhỏ
Muc Tim Online - Muc Tim Dac Biet
MucTim Online - Dat Bao
 Bạn trang lứa
 
Bùi Nữ Thục Vy: "Tôi phải vừa chạy vừa học" (5/7/2006)

Không giống như nhiều giám đốc doanh nghiệp khác, Bùi Nữ Thục Vy khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng, không bằng cấp, không chuyên môn.

Ngay ở cái tuổi lẽ ra còn ngồi trên ghế nhà trường PTTH - năm 17 tuổi cô gái quê Cần Thơ đã đặt chân lên Sài Gòn, rồi bước luôn một bước vào thương trường.

Cô gái ấy bây giờ đang là giám đốc công ty TNHH Tâm Nhật Minh chuyên về sản phẩm thiết bị giáo dục điện tử, và là doanh nghiệp đầu tiên ở VN sản xuất phần mềm sách giáo khoa điện tử tiếng bằng Việt cung cấp cho thị trường. Nói về chặng đường gian nan vừa qua của mình, cô tóm gọn trong một chữ "liều". Nhưng thật ra, mọi việc không chỉ đơn giản như vậy.

Hơn 10 năm trước, Thục Vy nghe lời một người bà con đăng ký dự thi một cuộc thi người mẫu thời trang tại TP.HCM. Lần đầu tiên lên thành phố, cô nữ sinh Cần Thơ ngày ấy còn chưa biết thế nào là sàn diễn. Sau này, Vy bồi hồi nhớ lại, thấy hồi đó mình còn ngu ngơ quá, đâu có biết nghề người mẫu thời trang là gì, tưởng cứ mặc trang phục lên sân khấu đi qua lại, làm vài động tác là được. Kỳ thi thất bại, nhưng cái cảm giác mới mẻ choáng ngợp của một thành phố lớn, mặc cảm về sự thua kém bạn bè đồng trang lứa thỉnh thoảng lại tràn ngập trong cô.

Học xong trung học, rồi tiếp hai năm ở khoa Anh văn của Đại học Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM thì Vy bỏ cuộc. Phần vì tự cảm thấy mình đuối sức, phần vì trách nhiệm của người chị cả có 4 đứa em gái đè nặng lên vai, Vy bắt đầu lao vào việc kinh doanh. Cô cùng mấy người bạn hùn vốn mở quán, đầu tiên là bar cà phê rồi đến quán ăn, nhà hàng...

"Thật ra, chỉ nghĩ là làm ăn vậy thôi, chứ hồi đó hiểu biết của Vy về kinh doanh còn quá hạn hẹp", cô kể. Năm đầu công việc còn suôn sẻ, sau thị trường ăn uống bùng nổ, chủ lên giá thuê nhà, mọi người tính toán lại. Công việc buôn bán bắt đầu căng thẳng, sau ba năm Vy lại bỏ cuộc. Gom góp chút ít vốn, Vy chuyển sang làm đại lý phân phối sản phẩm sách điện tử thông minh hiệu HP900 cho công ty của một người bạn nhập hàng thẳng từ Trung Quốc.

HP900 lúc đó cũng là sản phẩm đầu tiên thuộc loại sách thông minh có mặt ở thị trường Việt Nam, nhưng có nhược điểm là chức năng của máy rất đơn giản, sử dụng phần mềm chết và cố định, không thể thay đổi được.

Chính trong thời gian này, Vy quan sát thấy nhu cầu thị trường, đặc biệt là đòi hỏi của các bậc phụ huynh học sinh về việc nâng cao hơn nữa tính năng của máy và sự đa dạng hơn về phần mềm. Vy đề nghị với mẹ về Cần Thơ đem nhà đi thế chấp ngân hàng, bán đất đai của ông bà, đổ hết vốn để làm một chuyến đi sang Trung Quốc tìm hiểu về lĩnh vực sản xuất sách điện tử, đó là thời điểm đầu năm 2004.

"Phải mất hơn một năm đi đi về về giữa Việt Nam- Trung Quốc để tìm hiểu sản phẩm, lựa chọn đối tác sản xuất phần cứng. Nhưng gay go nhất chính là nghĩ cách để Việt hoá sản phẩm. Vy phải làm đi làm lại rất nhiều lần, lại tốn tiền môi giới (vì không biết tiếng Trung), bị ăn chặn hoa hồng... Bây giờ nghĩ lại mới thấy mình liều quá, chỉ cần sơ sẩy một chút là mấy mẹ con... dựng chòi ở. Mới biết sự thiếu hụt kiến thức trong thương trường làm mình thiệt thòi đến mức nào", cô nói.

Ở tuổi 20 người ta có rất nhiều sự lựa chọn, chị đã lựa chọn một con đường riêng của mình. Vậy theo chị, cái giá của sự lựa chọn đó là gì? Điều đó có ích như thế nào trong công việc, nghề nghiệp hiện nay?

Tuổi trẻ có nhiều lựa chọn khi bước vào đời, có người thì học ở trong nước hoặc nước ngoài, có người đi làm công chức để có thu nhập và cuộc sống ổn định; tôi thì chọn cho mình con đường kinh doanh. Phần vì xuất thân từ một gia đình đông con, còn nhiều khó khăn về kinh tế nên tôi muốn tự lập sớm để có điều kiện giúp đỡ và lo cho các em ăn học, phần cũng vì thích kinh doanh để lập nghiệp, khẳng định khả năng của bản thân và góp một phần nhỏ bé công sức của mình cho xã hội.

Tôi bắt đầu phải lo toan, suy nghĩ cho công việc kinh doanh từ năm 19 tuổi, và phải quên đi những niềm vui đáng phải có của tuổi trẻ, ít có dịp được cùng bạn bè trang lứa đi dã ngoại, xem phim, giao lưu… và một thiệt thòi lớn nữa là không có thời gian để được học thêm về kiến thức. Đó cũng là cái giá phải trả của tôi. Nhưng tôi đã chấp nhận điều đó để sớm có được vốn sống thực tế, bản lĩnh trong cuộc sống và điều đó đã giúp cho tôi can đảm và quyết tâm xây dựng thương hiệu công ty của chính mình.

Chị có nói thành công bước đầu trong việc kinh doanh có phần do liều... ?

Tôi có thể nói là mình đã liều, vì bản thân chưa có kinh nghiệm kinh doanh, quản lý công ty, vấn đề tài chính… lại kinh doanh mặt hàng công nghệ cao và chưa có trên thị trường Việt Nam. Nhưng dù sao tôi cũng rất may mắn nên bước đầu 2 sản phẩm “Sách thông minh biết nói” Smart-Books và Gia sư điện tử đa năng e-Teacher ra đời đã có những thành công nhất định, sản phẩm đã được thị trường đón nhận.

Nhưng trong thương trường không phải lúc nào cũng gặp may mắn?

Tôi nghĩ may mắn không đến với mình nhiều lần trong đời. Do đó, bây giờ là lúc tôi phải chiến đấu thật sự. Đơn giản là đã đến lúc buộc phải cạnh tranh trong lĩnh vực sản phẩm của tôi, nên tôi cần phải nâng cao năng lực quản lý, phát triển thêm sản phẩm, mở rộng thị trường và mạng phân phối... Tôi phải cố gắng không chỉ gấp đôi mà gấp 5 lần vì phải vừa chạy vừa học!

Khi là một cô gái còn rất trẻ chị đã dám dấn thân vào thương trường, vậy chị đã rút ra được những kinh nghiệm gì cho mình?

Kinh nghiệm rút ra được từ thực tế của tôi là: thật kỹ lưỡng khi chọn một công việc để theo đuổi. Thật sự say mê với công việc định làm và khi làm thì quyết tâm để làm cho bằng được; phải theo đuổi niềm tin và lý tưởng của mình, đừng bao giờ bỏ cuộc. Tôi nghĩ đó cũng là những điều cần phải có ở một người trẻ muốn thành đạt.

Khi mới dự định sẽ sản xuất "Sách điện tử" ở Việt Nam, tôi đã linh cảm được Việt Nam sẽ là một thị trường đầy tiềm năng và việc đưa sách điện tử vào hỗ trợ giáo dục nâng cao trí tuệ, phục vụ học sinh Việt Nam là việc nên làm. Với suy nghĩ đó, tôi đã quyết tâm đi sang nước ngoài tìm hiểu rất nhiều nhà máy sản xuất sách điện tử nổi tiếng để tìm hiểu và học hỏi về công nghệ làm sách điện tử của họ, cách thức để Việt hoá sản phẩm cho thị trường Việt Nam, làm sao để sản phẩm trở thành người bạn không thể thiếu cho các em học sinh. Rất nhiều đêm tôi phải thức trắng một mình ở văn phòng tự mình mày mò, nghiên cứu, tìm hiểu sản phẩm…

Điều gì quan trọng nhất đối với chị trong cuộc sống và trong công việc?

Trong cuộc sống là: lấy chữ "tâm" làm phương châm sống, sống trung thực, nghĩa tình và có trách nhiệm. Trong công việc: lấy chữ "tín" làm việc với đối tác và khách hàng.

Những dự định sắp tới của công ty chị?

Đối với các sản phẩm hiện có, trong thời gian tới tôi sẽ đầu tư làm thêm các bộ giáo trình điện tử song ngữ Anh - Việt cho bậc tiểu học và giáo trình học tiếng Việt cho người nước ngoài. Ngoài 4 ngôn ngữ Anh-Hoa-Việt-Nhật hiện đang có, tôi sẽ làm thêm các thứ tiếng khác như Nga, Pháp, Đức, Hàn… phục vụ cho thị trường trong nước và xuất khẩu.

Ngoài ra, công ty tôi còn đang chuẩn bị cho ra đời các dòng sản phẩm phát triển trí tuệ dành cho các bé mầm non, các loại máy tính cá nhân bỏ túi màn hình màu với giá rẻ dành cho học sinh và sinh viên.

(theo SGTT)

 
         
 
MucTim Online
Một học sinh “vạch mặt” virus máy tính (MTO 6 - 28/6/2006)
Bạn vẫn sống Hùng ơi... (MT 736 - 26/6/2006)
Cậu bé lớp 11 đạt 670 điểm TOEFL: Tự học là chính (26/6/2006)
Tốt nghiệp ĐH hạng tối ưu tại Mỹ chỉ sau 3 năm (24/6/2006)
Người đẹp Nguyễn Lê Vân đỗ đại học Harvard (23/6/2006)
Tốt nghiệp đại học hạng tối ưu tại Mỹ chỉ sau 3 năm (20/6/2006)
Chàng cù lần dễ thương (MT 735 - 20/6/2006)
14 tuổi, lập kỷ lục tuyệt đối của Rồng Vàng (19/6/2006)
Chúng tôi là B-K-PRO (MT 734 - 16/6/2006)
Giấc mơ về chiếc áo dài (13/6/2006)
 
Quà tặng của yêu thương
Những teen làm thay đổi thế giới
Hộp bút kẹo
Chính khách tuổi 18
“Ẵm” học bổng tiến sĩ ngon ơ!
Bí quyết của nhà hùng biện tiếng Anh
Hãy phóng to lên!
Vân xinh
Chúng tôi là B-K-PRO
Một ngày như mọi ngày
 

Thế giới tuổi mới lớn

Thực đơn "tiệc" lưu luyến
"Sao" năm cuối cấp
Ngoái nhìn...
Á, mình có thư!
Những "phù thủy học trò"

Bạn trang lứa

Chúng tôi là B-K-PRO
Bí quyết của nhà hùng biện tiếng Anh
"Ẵm" học bổng tiến sĩ ngon ơ!
Tỉ phú bên dòng sông Đốc
Xung kích vì... bạn bè

Trắc nghiệm

Ăn bánh cookie đoán tính cách
Giải mã đôi môi của ấy
Người khác nghĩ gì về bạn?
Trí nhớ của bạn
Bạn ở thì tương lai

Tuổi chúng mình

Khi vị thành niên nếm trái cấm
Tôi yêu bạn vì...
Trí nhớ của bạn bao nhiêu tuổi?
Nhìn nụ cười đoán tình cảm
Ăn kem đoán tính cách!
 
Tòa soạn Đặt báo Liên hệ Quảng cáo Unicode

Báo Mực Tím Điện Tử - cơ quan của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM. Tổng biên tập : Lê Thế Chữ.
Giấy phép xuất bản số
90 /GP-BC, ngày 7-7-2005 của Bộ Văn Hóa Thông Tin.
Địa chỉ
: 12 Phạm Ngọc Thạch - Quận 3 - TP.HCM. Điện thoại : (08).8297817 Fax : 84.8.8225437
Email : khanqdo-muctim@hcm.vnn.vn
© 2004 - 2009 Bản quyền thuộc về Báo Khăn Quàng Đỏ. Ghi rõ nguồn Mực Tím Online khi bạn phát hành lại thông tin từ website.
Phát triển bởi FPT Telecom.