Bạn trang lứa
Tụi mình là cộng tác viên báo Mực Tím (MT 811 - 4/12/2007)

Bình thường thì các CTV ưa “hoạt động” bí mật. Nhưng tèn tén ten, mừng sinh nhật MT, tụi mình phải nhanh chân chạy ra khoe tí chứ.
>> Cậu học trò thích giải bài toán ước mơ  
>> Nữ hoàng hip-hop tuổi teen

Trở thành Cộng tác viên của báo Mực Tím như thế nào? Có khó lắm không? Bình thường thì các CTV của MT ưa “hoạt động” bí mật. Nhưng tèn tén ten, mừng ngày sinh nhật MT, tụi mình phải nhanh chân chạy ra khoe tí chứ. Tụi mình chính là:

CTV bình báo

Lần đầu tiên được “kiu” bình báo, tớ đã “vặn dây cót” sẵn sàng làm 1 bài tập làm văn “bình luận + phân tích + chứng minh” về tờ báo MT yêu thích. Nhưng, hú hồn, hổng phải như vậy. Bình báo đơn giản là tớ đọc kĩ tờ báo, rồi gạch đầu dòng theo bảng câu hỏi có sẵn: Ảnh bìa đẹp hay xấu? Hình ảnh minh họa có hấp dẫn không? Bài viết nào hay? Bài viết nào chưa hay? Vì sao lại thế? Cuối cùng chấm điểm cho tờ báo theo thang A, B, C là xong.

* Vì sao tớ lại thích làm CTV bình báo?

- Được đọc báo sớm nhất nè. Thứ hai báo mới phát hành mà khoảng thứ 6, 7 tớ đã cầm tờ báo nóng hổi trên tay rồi đó!

- Rèn luyện khả năng làm việc nhóm. Vì một lần bình báo tớ được phát đến 3, 4 tờ, thế là chia cho bạn bè đọc, rồi cả nhóm cùng ngồi lại “mổ xẻ” tờ báo. Hi hi!

- Không cần khiếu viết văn chỉ cần “biết cách” gạch đầu dòng. Thiệt hợp gu những đứa “lẹt đẹt” văn như tớ.

- Từ khi bình báo, tớ thấy tự tin hơn, mạnh dạn nêu quan điểm của mình.

VĂN NGỌC

CTV Mực Tím online - MTO

Tớ đến với MTO và trở thành CTV hoàn toàn tình cờ. Tớ click vào trang www.muctim.com.vn, rồi “bâng quơ” gửi bài "Anh bạn trong bãi giữ xe”, kể về lần “loạn nhịp” đầu tiên của tớ, ngoài ra tớ còn gửi thêm 2, 3 bài khác. Thật ra đây là những bài viết trong blog 360 từ lâu, tớ edit lại một tí và gửi. Gửi chơi vậy mà được đăng thiệt. Sung sướng hết biết. Kể từ đó, tháng nào tớ cũng đều đặn gửi bài, đến nay cũng gần chục bài cho các chuyên mục: Bí mật cuộc sống, Thế giới tuổi mới lớn, Làm báo cùng MTO...

Tớ “bồ kết” làm CTV cho MTO nhất vì:

- Tớ được cấp hẳn 1 tài khoản “chuyên trị” post thẳng bài lên MTO luôn! Thấy mình oai hết sức.

- Những bài viết của tớ được đông đảo cư dân trên mạng biết đến, copy - paste cho nhau. Bữa nào lướt web gặp bài viết của mình thì y như là bữa đó cứ tủm tỉm cười hoài, hổng xì tốp được.

THẨM QUỲNH TRÂN

CTV báo Mực Tím giấy

Tớ tập tành cộng tác với báo bằng cách viết những mẫu nhỏ theo gợi ý trên báo. Hi hi, may mà “câu chữ” không đến nỗi tệ nên 1, 2... rồi nhiều mẩu nhỏ của tớ được đăng. Tớ mạnh dạn gọi điện lên tòa soạn nửa hỏi, nửa tâm tình: “Em có một số bài được đăng báo... em có thể làm CTV báo MT được không?”. Và đầu dây bên kia ngọt ngào “đặt hàng” tớ thêm 1 bài báo nữa. Mừng thiệt mừng mà run thiệt run, bài viết đầu tiên “Dãy phố thầy cô” tớ viết đi viết lại 2,3 lần mới đạt. Bây giờ, tớ ghiền viết rồi, cứ đi đâu thấy cái gì hay hay, lạ lạ hoặc thấy những sự kiện, vấn đề bức xúc liên quan đến teen... là tớ về viết liền.

CTV - sướng hơn tiên (đóng dấu 100% sự thật: cộp!)

- Các anh chị phóng viên báo Mực Tím dễ thương lắm nè, không những chỉ dẫn tớ tận tình, thông cảm cho những lần tớ bận học không viết bài được, mà còn là những người bạn ăn, chơi, tám cùng tớ nữa.

- Là thành viên của gia đình MT đương nhiên là được hưởng nhiều ưu đãi rồi: lì xì đầu năm nè, quà tặng nè, thích nhất là được tổ chức đi chơi “miễn phí” Madagui, Mũi Né, Trại hè MT.... với điều kiện là sau chuyến đi phải có bài viết thiệt chất lượng đó nha!

Tớ vẫn “lai rai” nhận nhuận bút. Nhiều khi cảm thấy tòa soạn như cái ngân hàng của riêng tớ vậy, lúc “cháy túi” chạy lên... lại “đầy túi” he he he!

BẢO VY

Trên đây chỉ là sơ sơ 3 công việc của 3 bạn CTV đại diện thôi. Trở thành CTV báo MT, tụi mình có thêm bao nhiêu là thứ: rèn được tính tự tin, óc quan sát, đánh giá, khả năng viết bài, làm quen được nhiều bạn, đi nhiều nơi... Chỉ số sung sướng đạt 99,999% luôn. Tuy nhiên vẫn còn 0,1111% xì trét mà. Vì thường xuyên phải giải quyết “va chạm” giữa việc học tập và việc cộng tác cho báo; sắp xếp thời gian làm bài tập, viết bài, ngủ nghỉ, vui chơi... Nhưng mà vẫn khoái lắm lắm, hun MT chụt chụt nè.

 
Cậu học trò thích giải bài toán ước mơ (MT 811 - 3/12/2007)
"Nữ hoàng" hip - hop tuổi teen (1/12/2007)
Nguyễn Minh Trí - Doanh nhân trẻ xuất sắc nhất Châu Á 2007 (MTO 11 - 29/11/2007)
Anh tài marketing (MTO 11 - 29/11/2007)
Teen Huế làm thêm (MT 808 - 18/11/2007)
Hoa khôi "Nét đẹp sư phạm" 2007 (MT 11 - 17/11/2007)
Làm quen Hòa xì tin (MT 808 - 12/11/2007)
Anh chàng “10K” danh giá (MTĐB T11 - 9/11/2007)
Chỉ một ước mơ thôi (MT 806 - 2/11/2007)
Cháy lên đi lửa trên cao nguyên (MTO 10 - 31/10/2007)
Niềm tin từ yêu thương
Tụi mình là cộng tác viên báo Mực Tím
Là tôi, 18 tuổi
Mẹ đã khơi nguồn say mê môn toán
Diễn viên nhí Thu Ngân: Học giỏi để thực hiện ước mơ
Chiến thắng ấn tượng của Quốc Anh
“Mèo Ác” làm đại sứ
Chuyện của bánh tráng muối tôm
Diễn giả sinh viên thu nhập 4.000 USD/tháng
Hoa khôi "Nét đẹp sư phạm" 2007
Những điều thấy yêu Sài Gòn
Thử thách nhà lãnh đạo Asean
Những câu hỏi nhỏ cho một chuyến đi lớn
Khởi động tuần mới cùng Mực Tím 1.096
“Dế” chụp hình bằng...giọng nói
Vui như…đến Singapore
Hẹn mình tuổi ba mươi
Rộn ràng tiêu dùng xanh
Osin cao cấp
Facebook…thật và giả

Trang thông tin điện tử tổng hợp-cơ quan của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM. Tổng biên tập: Nguyễn Khắc Cường - Thư ký tòa soạn: Vũ Văn Hùng - Nguyễn Ngọc Anh
Giấy phép xuất bản số
125 /GP-TTĐT, ngày 29-6-2011 của Cục quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông.
Địa chỉ
: 12 Phạm Ngọc Thạch - Quận 3 - TP.HCM. Điện thoại : (08).8297817 Fax : 84.8.8225437
Email : khanqdo-muctim@hcm.vnn.vn
© 2004 - 2013 Bản quyền thuộc về Báo Khăn Quàng Đỏ. Ghi rõ nguồn Mực Tím Online khi bạn phát hành lại thông tin từ website.
Phát triển bởi FPT Telecom.