Cô bạn làm vậy vì muốn kiếm thêm 200.000đ/tháng để tích góp gầy dựng 10 suất học bổng (300.000đ/suất) cho các bạn nghèo hiếu học. Cực lắm, nhưng cô bạn vẫn vận động các bạn trong ban chấp hành Đoàn trường cùng làm mặc dù chẳng nhận được đồng lời nào cho riêng mình.
Đem niềm vui cho bè bạn!
Năm ngoái, khi nghe tin một bạn bất ngờ phát bệnh liệt cả hai chân mà gia đình lại khó khăn, cô bạn nhanh chóng tập hợp ngay các bí thư chi đoàn, vận động quyên góp tiền cho bạn chữa bệnh. Chỉ sau bốn ngày, cả trường đã góp được gần 11 triệu, số tiền kỉ lục nhất từ trước đến giờ. Gia đình bạn ấy vui vì đỡ phần nào gánh nặng, cô bạn còn vui hơn vì giúp được bạn mình!
Lần nọ trong cuộc họp với các ủy viên Ban chấp hành Đòan trường, thấy không khí quá căng thẳng, cô bạn liền kể ngay một câu chuyện cho cả bàn cùng nghe. Chẳng dè, kể đến đâu, cả bọn cười ngất đến đó, quên hết cả những bực dọc.
Có “nghề” dựng sân chơi!
Biết sau những giờ học, các bạn thường căng thẳng nên mỗi lần tổ chức sân chơi cho các bạn xả “xì trét”, cô bạn thường họp hành, bàn bạc thật kĩ càng với ban chấp hành đoàn trường sao cho những hoạt động luôn thú vị, hấp dẫn. Hội trại truyền thống năm rồi rơi vào dịp thành lập Đoàn, thế nhưng các bạn chỉ chuẩn bị những trò chơi vận động mà quên phần thi kiến thức. Phát hiện ra thiếu sót, cô bạn vận động các bạn soạn câu hỏi đố vui rồi chạy đến năn nỉ thầy cô xem lại dùm để chuẩn bị cho cuộc thi tìm hiểu về Đoàn dù chỉ còn một ngày để chuẩn bị. Kết quả là một hội trại đã diễn ra tưng bừng từ phần học tập đến vui chơi khiến cả học trò lẫn thầy cô đều hài lòng.
|
|
Tâm cùng các uỷ viên Ban chấp hành Đoàn trường bàn kế hoạch tham gia chiến dịch “Hoa phượng đỏ” |
Chuyên gia tổ chức câu lạc bộ
Hầu hết các CLB trong trường như CLB kịch nói, CLB phóng viên trẻ, CLB phát thanh học đường... đều do cô bạn góp công thành lập. Thời gian đầu, khi không có nhiều bạn tham gia, cô bạn vận động bạn bè vào sinh hoạt thử. Sau mỗi buổi sinh hoạt, cô bạn lại ngồi thu mình một góc để suy nghĩ những nét mới cho chương trình kì sau vì “có như vậy mới thu hút và giữ chân các thành viên”. Cho đến khi các CLB ổn định, người nào quen việc đó, cô bạn mới từ từ... rút lui! Bạn bè ai cũng tin tưởng tìm đến cô bạn mỗi khi “vạn sự khởi đầu nan”. “Việc nào có chị ấy cùng làm, bọn mình cũng thấy yên tâm hết trơn!” – các uỷ viên ban chấp hành Đoàn trường kể. Chuyện công rồi cả chuyện tư, mỗi khi các bạn đến “ơi à”, cô bạn luôn luôn lắng nghe, luôn luôn...thấu hiểu. Chính vì thế, dù đã là học sinh cuối cấp nhưng cô bạn vẫn được bạn bè và cả thầy cô tín nhiệm bầu làm Bí thư Đoàn trường.
Vui chơi không quên chuyện học
Có lần lo nhiều việc quá, chưa kịp học bài nhưng ỷ y môn Hóa mình học rất khá nên cô bạn phớt lờ luôn. Hổng dè hôm ấy, thầy lại kêu trúng tên cô bạn lên trả bài. Chỉ với một câu hỏi: viết công thức hóa học của cao su mà cô bạn loay hoay mãi không làm được. Đến khi nhận “quả trứng” trỏn vo trong trang tập, cô bạn vẫn không tin đó là sự thật. Sau một trận khóc như mưa, cô bạn hạ quyết tâm: sẽ học bài ngay tại lớp, vì “muốn họat động Đòan tốt, trước tiên phải học giỏi”.
Khi hỏi đến thành tích học tập, cô bạn cười khiêm tốn. Nhưng không nói ra thì ai cũng biết từ khi cắp sách đến trường, chưa bao giờ cô bạn “đánh rơi” danh hiệu học sinh giỏi của mình. Là thành viên lớp chuyên Anh nhưng điểm số môn Toán, Hóa, Sinh của cô bạn luôn cao chót vót (với tổng điểm năm học vừa qua là 9 – 9 – 9,5) khiến các bạn trong lớp vừa nể vừa phục. Học, họat động Đòan nhưng cô bạn vẫn không quên dành thời gian rảnh ít ỏi của mình phụ mẹ may gia công, rửa chén, lau nhà...
Ấn tượng của hầu hết mọi người khi gặp cô bạn là khuôn mặt khả ái và nụ cười hiền như đất. Muốn làm quen với cô bạn, mời bạn đến trường Võ Thị Sáu (Q.Bình Thạnh) và tìm Bí thư Đoàn trường có nick name Nguyễn Trần Thanh Tâm nhé!
KIM NGÂN