Không nể phục sao được khi mới đây Lâm là thí sinh nhỏ tuổi nhất đoạt giải (khuyến khích) trong Hội thi sơ khảo toàn quốc Kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh khu vực miền Trung - Tây Nguyên.
Có chất giọng ngọt như kẹo và ham mê đọc sách, từ nhỏ Lâm đã có trong tay rất nhiều giải thưởng kể chuyện. Thế nhưng, những câu chuyện về Bác như Bác Hồ với thiếu nhi, Ông Ké... thì Lâm chỉ mới đọc thầm và cảm nhận chứ chưa thử sức lần nào. Lên cấp III, phong trào “Kể chuyện Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” nở rộ trong cả nước, Lâm vui như mở hội: “Thế là mình có dịp trổ tài rồi!”. Từ đó đến nay,
Lâm không nhớ mình đã kể bao nhiêu câu chuyện về Bác, tại các cuộc thi và theo yêu cầu của bạn bè, thầy cô trong những lần gặp gỡ, họp lớp. Hỏi Lâm bí quyết nào mà kể chuyện hay như thế, Lâm bật mí: “Mỗi câu chuyện kể về Bác đều chứa đựng những giá trị đạo đức, tình cảm rất thiêng liêng, mình cố gắng truyền cho người nghe những cảm xúc ấy.”
Chỉ riêng tài kể chuyện Bác Hồ, Lâm đã giành được tất cả 5 giải thưởng từ cấp trường đến cấp trung ương. Thế nhưng, Lâm thú nhận, phần thưởng lớn nhất chính là những bài học mà Lâm “thấm” được từ hàng trăm câu chuyện về Bác. Chuyện “Thời gian quý báu lắm!” đã giúp Lâm biết quý trọng thời gian, biết sắp xếp công việc giờ nào việc nấy. Học tập Bác, Lâm phát động phong trào “Giờ nào việc nấy” được bạn bè trong lớp và cả trường hưởng ứng theo.
Đâu chỉ giữ khư khư những bài học quý báu cho riêng mình, Lâm còn đề xuất lồng ghép những mẩu chuyện về Bác vào chương trình phát thanh hàng ngày của trường. Cô bạn có nụ cười như “mùa thu tỏa nắng” bộc bạch: “Mình tin rằng những câu chuyện ấy sẽ giúp ích cho các bạn nhiều điều trong cuộc sống và trong học tập.”
SƠN TÙNG (CTV Mực Tím tại Lâm Đồng)