Muc Tim Online
MucTim Online - CLB XiTin
 
Muc Tim Online
Một giờ thế giới không ánh điện...
Thư viết cho... một con nhóc!
Dông cả năm
"Giải mã" những status Y!M
Vì sao teen buồn?
Chuyến đi "hai trong một"
Con phố dài
Teen Tam Kỳ đang hẹn hò ở đâu?
Cuối năm, sale off nở rộ
Con Thiên nga nhỏ
Muc Tim Online - Muc Tim Dac Biet
MucTim Online - Dat Bao
 Bạn trang lứa
 
Đạo diễn tuổi học trò (MTO 11 - 11/11/2008)

Có một bộ phim đóng mác tên mình từ khi 17 tuổi. Đó là Võ Ngọc Diệp - nữ sinh lớp 12A17, PTTH Kim Liên, Hà Nội.

May mắn được tham gia vào dự án “Chúng ta làm phim” của TPD (Trung tâm hỗ trợ phát triển tài năng điện ảnh, Hội điện ảnh Việt Nam) dành cho các bạn học sinh, sinh viên, Ngọc Diệp đã có được nhiều kinh nghiệm quý báu cho mình.

Frofile:

Tên đầy đủ: Võ Ngọc Diệp

Ngày sinh: 18.3.1991 (Những người thuộc cung Bạch Dương có đặc điểm là rất thích làm lãnh đạo. Họ còn rất am hiểu, có lòng say mê khám phá cuộc sống và thường được nhiều người yêu quý. Nhưng mà, họ hay nóng tính lắm nhé, nhất là khi người khác cứ…giờ cao su ấy! Và bạn Diệp rất tự hào vì mình là một Bạch Dương điển hình đấy!)

Sở thích: Đọc sách văn học, lịch sử (sở thích này rất có lợi cho việc làm phim của Ngọc Diệp! Cô bạn cho hay văn học làm cho tâm hồn của chúng ta trở nên tinh tế và sâu sắc hơn, giúp chúng ta thêm hiểu biết thực tế cuộc sống, mà điện ảnh cũng giống như tất cả các bộ môn nghệ thuật khác, cần phải có tình cảm chân thực, mạnh mẽ xuất phát từ cuộc sống thì mới tạo nên những tác phẩm hay).

Địa chỉ cư ngụ: Lớp 12A17, PTTH Kim Liên, Hà Nội

Thành phần gia đình: Nhà mình chẳng có ai theo đuổi nghệ thuật cả nhưng bố, mẹ rất ủng hộ sở thích làm phim của mình đấy!

Đạo diễn hâm mộ: Bùi Thạc Chuyên (vì anh Chuyên là một đạo diễn tài năng, dù chỉ được vài lần cộng tác với anh nhưng mình rất thích cách làm việc của anh ấy: rất nghiêm túc và giàu tâm huyết! Anh ấy luôn muốn vươn tới một nền điện ảnh Việt Nam chuyên nghiệp và phát triển hơn nữa (anh ấy đã có lần nói nền điện ảnh Việt Nam “50 tuổi nhưng vẫn còi xương”). Và dự án “Chúng ta làm phim” mà tụi tớ tham gia cũng ra đời từ mục đích này!)

Giờ thì chúng mình cùng lắng nghe cô bạn tròn tròn xinh xinh với biệt danh Nấm mỡ lùn này tâm sự về “sự nghiệp” làm phim của bạn ấy nhé!

- Chào Ngọc Diệp, bạn hãy nói qua về bộ phim tài liệu "Kim Ngưu" do bạn làm đạo diễn. Tại sao bạn lại chọn đề tài này nhỉ?

Ngọc Diệp: Khi mình học làm phim ở TPD (Trung tâm hỗ trợ phát triển tài năng điện ảnh — Hội điện ảnh Việt Nam), các anh chị gợi ý cho mình nên chọn cho mình những đề tài nào thật gần gũi và thân quen, nhà mình lại ngay ở gần sông Kim Ngưu, con sông bị ô nhiễm rất nặng ở Hà Nội, thế nên mình đã chọn đề tài này cho bộ phim đầu tiên. Điều làm mình thấy buồn là mặc dù được đầu tư nhiều với hai bên bờ cây cối rất đẹp nhưng nước lại bốc mùi hôi thối, cống xả sủi bọt, rác rưởi nổi lềnh bềnh…Bộ phim của mình là câu chuyện về một dòng sông và những con người sống quanh đó: một ông cụ đã sống bên cạnh con sông 20 năm, một bác xe ôm ngồi đón khách ven sông, một chị sinh viên hàng ngày đợi xe buýt cạnh đó…Tiêu đề phim là “Kim Ngưu…”, một phép lặng cho mọi người cùng suy nghĩ!

- Bạn tham gia làm phim thế này có ảnh hưởng gì đến chuyện học tập không? Bạn thường gặp những khó khăn nào trong quá trình làm phim (kinh phí, đi lại…)?

Ngọc Diệp: Quay phim tài liệu thì không tốn thời gian lắm đâu, kinh phí cùng gần như…không mất gì, chỉ cực nhất là phần dựng phim thôi. Nói chung, mất thời gian nhất là lúc lên ý tưởng, tiền trạm…

- Tại sao bạn lại chọn phim tài liệu mà không phải là phim ngắn? Bạn tìm thấy điểm thú vị nào trong thể loại phim đó?

Ngọc Diệp: Mình chọn phim tài liệu bởi lẽ nó phản ánh chân thật cuộc sống, nó là sự thật ở đời được phản ánh qua lăng kính của tác giả và chứa đựng cả những tình cảm trong đó. Cuộc sống rất phong phú, có thể đen tối ở góc này nhưng cũng có thể tươi đẹp, cao cả nhân văn ở một góc khác. Những con người bình dị nhất quanh ta cũng đều chứa những câu chuyện để kể. Làm phim tài liệu chính là khám phá cuộc sống ở những góc độ khác nhau. Chà, bạn đã thấy hay chưa?

- Theo bạn, bạn thầy mình hợp với vai trò nào nhất trong một đoàn làm phim?

Ngọc Diệp: Mình thích nhất được giống như nữ đạo diễn Nguyễn Trinh Thi (đạo diễn của các phim tài liệu: Love man Love Woman, Con đường hẹp…), được làm những bộ phim tài liệu độc lập, một mình lên ý tưởng, làm đạo diễn, tự vác máy đi quay…Nhưng mà mấy anh chị ở TDP lại thấy mình hợp với vai trò nhà sản xuất hoặc làm về phần kinh doanh điện ảnh hơn!

- Bạn nói rằng sau này bạn muốn học kinh tế và nói rằng: “Đam mê không đủ để khiến bạn theo con đường nghệ thuật”. Hãy nói rõ hơn, tại sao bạn chỉ thích làm nhà sản xuất mà không phải người trực tiếp tham gia?

Ngọc Diệp: Nghệ thuật là con đường rất khó đi, chính bác Xuân Diệu đã từng bảo là: “Cơm áo không đùa với khách thơ” mà. Trong khi đó điện ảnh lại cần nhiều kinh phí hơn các bộ môn nghệ thuật khác. Mình là một người thích khám phá và say mê cái đẹp: văn học, âm nhạc, hội họa, múa…mình đều thích cả (tuy chỉ là ngắm nhìn, cảm nhận, bình luận thôi). Muốn đi theo con đường nghệ thuật, người ta cần rất nhiều “sự đam mê”. Mình nghĩ mình chỉ là một người qua đường bất ngờ bị điện ảnh hút vào mà thôi. Nhưng mình cũng vẫn sẽ làm những bộ phim điện ảnh độc lập để phản ánh cuộc sống và thể hiện tình cảm, cảm xúc của mình!

- Trong quá trình làm phim, bạn có những kỉ niệm vui buồn hay rút ra được kinh nghiệm, bài học nào cho mình?

Ngọc Diệp: Trong quá trình làm phim, mình đã tự tin hơn trong giao tiếp rất nhiều. Mình đã chủ động tiếp cận những người xa lạ trên đường, mời họ phỏng vấn và ghi hình. Cảm giác thật tuyệt vời khi bạn được trò chuyện, khám phá nhiều con người khác nhau trong xã hội. Mỗi con người giống như một quyển sách, câu nói này thật không sai chút nào.

Ngọc Diệp khá xinh xắn và đáng yêu, phải không các bạn?

- Nhóm làm phim của bạn bao gồm những thành viên nào? Bạn có thể giới thiệu qua về nhóm của mình được không?

Ngọc Diệp: Ngoài mình ra thì cón có Thành Ngọc Trâm, Vũ Việt Dương. Bọn mình vốn học cùng nhau từ cấp 2. Cũng nhờ có những lần làm phim thế này mà bọn mình mới có thời gian gặp nhau đấy.

Công việc làm phim quả thật là một quy trình đầy khoa học. Mỗi thành viên phải cố gắng hoàn thành tốt nhất công việc của mình và phải có tinh thần trách nhiệm rất cao. Bạn Trâm làm quay phim, còn Dương…chẳng nhớ hắn làm gì nữa (cười)!!! Việc gì nó cũng dính vào một ít, viết bài, sản xuất…À, Dương rất giỏi về tin học nên bạn ấy thường phụ trách phần kĩ thuật - phần dựng (một phần rất vất vả với phim tài liệu).

Bọn mình cũng thường xuyên có tranh cãi, chuyện đó cũng bình thường như việc ngày nào cũng phải ăn đủ ba bữa hay làm bài tập về nhà í. Nói chung, chủ yếu là mình và Dương tranh cãi thôi, vì hai đứa đều có cá tính mạnh mà.

Thực ra bọn tớ là một đội có tên là “Fly Dream” gồm một bạn trai và hai bạn gái nữa, nhưng vì yêu cầu học nên các bạn kia đã phải tách ra…

Với bạn bè và nhóm làm phim của mình.

- Mình thấy bạn nhắc nhiều đến một nhân vật một anh bạn thân. Diệp có thể bật mí một chút về người bạn này được không?

Ngọc Diệp: Hì hì, đó là thằng chiến hữu học cùng lớp 2. Chính cậu ấy đã lôi cả rnhóm vào chuyện làm phim này, sau đó thì cả hội “mê” luôn (cười). Chính là Việt Dương (đã nhắc ở trên) đấy, một nhân vật khá có tiếng ở trường Chu Văn An (Hà Nội) về hoạt động đoàn nhé. Dương rất năng động, có tài và giàu đam mê với điện ảnh. Bạn í còn dự định năm nay sẽ thi vào trường Sân khấu Điện ảnh đấy.

- Câu hỏi cuối cùng này, theo Diệp, tại sao nên xây dựng cộng đồng làm phim phổ thông? Việc làm phim có quá sức với cácbạn không (có cả sự tham gia của học sinh cấp 2)? Ý nghĩa của việc này?

Ngọc Diệp: Nhiều người nói với mình là học làm phim chẳng để làm gì. Nhưng Tiến sĩ Micheal DiGregoric, đại diện quỹ Ford - tài trợ chính của dự án đã nói đại ý là: Thế hệ chúng tôi chủ yếu học tập, phản ánh cuộc sống bằng giấy bút, còn các em sống trong thời đại này phải khác, phải là những công cụ visual (nhìn). Còn bản thân mình thấy làm phim còn dạy chúng ta biết cách làm việc khoa học, cách giao tiếp, tìm hiểu cuộc sống, cách làm việc nhóm…

Nên xây dựng công đồng làm phim vì lớp trẻ có những góc nhìn quan điểm về cuộc sống của riêng người trẻ. Chúng ta có tiếng nói riêng và những công cụ visual là hiệu quả nhất để truyền đạt tiếng nói đó. Điều đó còn góp phần giúp cho người lớn hiểu về lớp trẻ 8x - 9x hơn, tránh những hiểu lầm, bất đồng, xung đột đáng tiếc…

Ở dự án “Chúng ta làm phim” có 2 lớp : Lớp Bé và Lớp Lớn. Lớp Bé là dành riêng cho các em cấp 2 nhưng sản phẩm các em ý làm ra cũng đã làm cho các anh chị cấp 3, đại học ngạc nhiên .Chứng tỏ việc làm phim không hề quá sức và không hề phức tạp như mọi người vẫn lầm tưởng.

Cảm ơn Ngọc Diệp đã tham gia cuộc phỏng vấn này! Chúc bạn làm phim ngày càng tốt hơn!

Các bạn teens đam mê điện ảnh có thể tìm hiểu thêm các dự án khác tại http://www.tpdmovie.com.vn nhé!

Bùi Thị Huyền Châm (ghi)

- GỬI BÀI -

LÀM BÁO CÙNG MTO

Kiểu gõ dấuTắt bộ gõ TELEX VNI

* Họ & tên:
* Địa chỉ:
Điện thoại:
Email:
* Tiêu đề:
    * Nội dung :
File ảnh 1 :
File ảnh 2 :
File ảnh 3 :
File ảnh 4 :

* : Thông tin bắt buộc.
File ảnh gửi kèm có định dạng : GIF, JPEG, BMP, PNG & có kích thước không quá 1M.
 

 
         
 
MucTim Online
Vân xinh (MTĐB T11 - 9/11/2008)
Lâm kể chuyện Bác Hồ (MT 856 - 15/10/2008)
Từ cuốn sách ve chai và gánh củi (MT 847 - 18/8/2008)
6 bí mật của sao teen Huỳnh Minh Toàn (MT 846 - 10/8/2008)
Teen thổi hồn cho lá (MT 844 - 27/7/2008)
Tớ sẽ tự làm phim (MT 842 - 20/7/2008)
Anh chàng rắc rối và cách học lạ lùng (MT 842 - 12/7/2008)
Trò chuyện với anh em “Kiến” (MT 841 - 6/7/2008)
Có những teen như thế (MT 840 - 1/7/2008)
“Anh chàng đình đám” (12/6/2008)
 
Quà tặng của yêu thương
Những teen làm thay đổi thế giới
Hộp bút kẹo
“Ẵm” học bổng tiến sĩ ngon ơ!
Chính khách tuổi 18
Bí quyết của nhà hùng biện tiếng Anh
Hãy phóng to lên!
Vân xinh
Chúng tôi là B-K-PRO
Một ngày như mọi ngày
 

Thế giới tuổi mới lớn

Thực đơn "tiệc" lưu luyến
"Sao" năm cuối cấp
Ngoái nhìn...
Á, mình có thư!
Những "phù thủy học trò"

Bạn trang lứa

Chúng tôi là B-K-PRO
Bí quyết của nhà hùng biện tiếng Anh
"Ẵm" học bổng tiến sĩ ngon ơ!
Tỉ phú bên dòng sông Đốc
Xung kích vì... bạn bè

Trắc nghiệm

Ăn bánh cookie đoán tính cách
Giải mã đôi môi của ấy
Người khác nghĩ gì về bạn?
Trí nhớ của bạn
Bạn ở thì tương lai

Tuổi chúng mình

Khi vị thành niên nếm trái cấm
Tôi yêu bạn vì...
Trí nhớ của bạn bao nhiêu tuổi?
Nhìn nụ cười đoán tình cảm
Ăn kem đoán tính cách!
 
Tòa soạn Đặt báo Liên hệ Quảng cáo Unicode

Báo Mực Tím Điện Tử - cơ quan của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM. Tổng biên tập : Lê Thế Chữ.
Giấy phép xuất bản số
90 /GP-BC, ngày 7-7-2005 của Bộ Văn Hóa Thông Tin.
Địa chỉ
: 12 Phạm Ngọc Thạch - Quận 3 - TP.HCM. Điện thoại : (08).8297817 Fax : 84.8.8225437
Email : khanqdo-muctim@hcm.vnn.vn
© 2004 - 2009 Bản quyền thuộc về Báo Khăn Quàng Đỏ. Ghi rõ nguồn Mực Tím Online khi bạn phát hành lại thông tin từ website.
Phát triển bởi FPT Telecom.