Muc Tim Online
MucTim Online - CLB XiTin
 
Muc Tim Online
Một giờ thế giới không ánh điện...
Thư viết cho... một con nhóc!
Dông cả năm
"Giải mã" những status Y!M
Vì sao teen buồn?
Chuyến đi "hai trong một"
Con phố dài
Teen Tam Kỳ đang hẹn hò ở đâu?
Cuối năm, sale off nở rộ
Con Thiên nga nhỏ
Muc Tim Online - Muc Tim Dac Biet
MucTim Online - Dat Bao
 Bạn trang lứa
 
Gương mặt nhận học bổng "Vì tương lai VN" (MT 830 - 17/4/2008)

Từ 8 tháng tuổi, bạn Nguyễn Thị Tuyết Quân (lớp 9A3 trường THCS An Hòa 2, Ninh Kiều, TP. Cần Thơ) đã ở nhà trọ bên cồn Cái Khế.  
>> Anh chàng thích đi ngược gió 
>> Bài học về sự trung thực

Con chữ chở những ước mơ

Đó là một căn phòng lợp tôn, tường loang lổ, chưa tô xi măng với giá 350.000 đồng/tháng. Ngày mưa, nước dội mái tôn ầm ầm. Mùa nước nổi, nhà ngập lênh láng. Lớn lên, Quân thường cuốc bộ, vượt sông bằng đò chèo để đi học ở trung tâm thành phố Cần Thơ...

Để lo cho chị em Quân ăn học, ngày ngày mẹ lặn lội bán bông tai, kẹp tóc, vòng tay bằng nhựa... ở các lề đường gần chợ. Lắm hôm mưa gió ế ẩm..., mẹ chẳng kiếm được đồng lời nào. Còn ba, đi làm phục vụ bàn cho các quán ăn từ 1 giờ trưa đến 1 - 2 giờ sáng hôm sau. Ba làm không có lương, chủ yếu nhờ tiền bo của khách, có hôm kiếm được 20 - 30 ngàn đồng, cũng có lúc không có xu nào!

Thương ba mẹ, từ nhỏ Quân đã biết tự lo lắng cho mình và cả chăm chút việc nhà: nấu cơm, giặt giũ, xách nước... Bạn còn dành nhiều thời gian để chăm sóc bà ngoại năm nay đã 75 tuổi. Dọn cơm, mua thuốc men, lo nước uống, bóp tay bóp chân cho ngoại khi trái gió trở trời... Rảnh rỗi, bạn còn ra chợ phụ mẹ bán hàng; hoặc bày hàng ra nền nhà, tỉ mỉ lau chùi từng món một những hôm mắc mưa không kịp dọn về.

Đến trường, từ cuốc bộ, Quân “lên đời” bằng chiếc xe đạp cũ. Tuy có đỡ vất vả hơn nhưng lắm lúc xe thường hay trở chứng: sút sên, bể bánh... làm con gái như bạn bực mình... muốn khóc. Những lúc ấy, Quân lại tự động viên: “Hổng sao, rồi cũng sẽ qua thôi! Còn được đi học là vui lắm rồi!”. Có lẽ từ những suy nghĩ ấy đã giúp Quân liên tục 9 năm liền là học sinh giỏi. Bạn còn là thành viên đội tuyển chuyên Hóa của trường, từng đoạt giải 3 cấp quận...

Quân ước mơ sau này sẽ trở thành bác sĩ - một công việc đầy ý nghĩa và có thể giúp đỡ được nhiều người nghèo khó.

*******

Được nhận học bổng "Vì tương lai Việt Nam" của báo Mực Tím, Quân cười sung sướng, “bật mí”: “Tiền ấy để dành, cộng thêm tiền chắt chiu do ba mẹ làm được, sắp tới chị em mình có thể mua được chiếc máy vi tính cũ để giúp cho việc học hành!”

Nàng “Cua” 12A10

”Cua” là biệt danh các bạn đặt cho nhỏ Vũ Ngọc Phương Thùy (Bí thư Chi Đoàn lớp 12 A10 THPT Châu Văn Liêm, Ninh Kiều, TP. Cần Thơ). Cái tên “Cua” bắt nguồn từ việc nhỏ kiên trì, thậm chí kiên quyết trong việc thực hiện các ý tưởng nhằm đem lại lợi ích tthiết thực cho mọi người...

1. Nhỏ là con một, cao 1m66, nặng 46 kg, vóc dáng như người mẫu. Năm học lớp 12, lần đầu tiên nhỏ được bè bạn tin tưởng bầu làm Bí thư Chi Đoàn. Công việc mới mẻ, nhưng nhờ... gương mẫu và uy tín, bè bạn ủng hộ nhỏ “rần rần”.

2. Để giúp các bạn học tốt, “Cua” đã cùng một số bạn bày ra phong trào “Học nhóm, Đôi bạn học tốt” trong lớp. Trao đổi kinh nghiệm học tập, bổ sung cho nhau các kiến thức chưa nắm vững...., hiệu quả của việc học trong lớp lên cao!

3. Trước đây, bạn bè trong lớp thường chơi theo nhóm, chưa “hợp rơ” nhau lắm. Thế là nhân các kì hội trại xuân, mừng ngày thành lập Đoàn...; nhỏ tham khảo ý kiến các bạn, lên kế hoạch, phân công cụ thể, thuyết phục tới nơi tới chốn để lôi kéo bè bạn tham gia. Từ không tham dự, đội bóng chuyền nam của lớp đã “nhập cuộc”, “rinh” về hạng nhì toàn trường. Tiền thưởng, cả lớp kéo nhau đi uống nước..., không khí vui vẻ bao trùm, bè bạn xích lại gần nhau hơn.

4. Nhỏ làm cán bộ Đoàn, bí quyết cũng thật đời thường: gương mẫu đi đầu, làm gì cũng phải tham khảo ý kiến và vận động, thuyết phục bè bạn đến với lợi ích chung. Và từ hồi làm cán bộ Đoàn, nhỏ cảm thấy tự tin và rèn luyện tính tổ chức, kỉ luật tốt hơn!

5. Ở nhà, rảnh rỗi là nhỏ phụ mẹ cơm nước, việc nhà hoặc đơm nút, vắt lai trong việc may gia công áo quần cho khách...

Tương lai, chúc nàng “Cua” Phương Thùy thi đậu vào Đại học Cần Thơ và càng gắn bó hơn với công tác Đoàn!

QUANG NHƯỜNG thực hiện

 
         
 
MucTim Online
Anh chàng thích đi ngược gió! (MT 829 - 11/4/2008)
9X kinh doanh làm việc thiện (MTO 4 - 8/4/2008)
Phan Thanh Nhiên: “Everest, tôi đi và sẽ trở về!” (MT 827 - 29/3/2008)
Mời các bạn bình chọn "Hoa Khôi Teen Việt tháng 3/2008" (MTO 3 - 29/3/2008)
Ứng Ngọc Anh - Cô gái của công việc (MTO 3 - 25/3/2008)
Bài học về sự trung thực (MT 826 - 20/3/2008)
Chuyện của “Lượm” (MT 825 - 13/3/2008)
Từ “kĩ sư miệt vườn” đến doanh nhân trẻ (MT 825 - 12/3/2008)
Cậu học trò “tham lam” (MT 824 - 9/3/2008)
Chi và hành trình đi tìm tình thương (MT 822 - 22/2/2008)
 
Quà tặng của yêu thương
Những teen làm thay đổi thế giới
Hộp bút kẹo
“Ẵm” học bổng tiến sĩ ngon ơ!
Chính khách tuổi 18
Bí quyết của nhà hùng biện tiếng Anh
Hãy phóng to lên!
Vân xinh
Chúng tôi là B-K-PRO
Một ngày như mọi ngày
 

Thế giới tuổi mới lớn

Thực đơn "tiệc" lưu luyến
"Sao" năm cuối cấp
Ngoái nhìn...
Á, mình có thư!
Những "phù thủy học trò"

Bạn trang lứa

Chúng tôi là B-K-PRO
Bí quyết của nhà hùng biện tiếng Anh
"Ẵm" học bổng tiến sĩ ngon ơ!
Tỉ phú bên dòng sông Đốc
Xung kích vì... bạn bè

Trắc nghiệm

Ăn bánh cookie đoán tính cách
Giải mã đôi môi của ấy
Người khác nghĩ gì về bạn?
Trí nhớ của bạn
Bạn ở thì tương lai

Tuổi chúng mình

Khi vị thành niên nếm trái cấm
Tôi yêu bạn vì...
Trí nhớ của bạn bao nhiêu tuổi?
Nhìn nụ cười đoán tình cảm
Ăn kem đoán tính cách!
 
Tòa soạn Đặt báo Liên hệ Quảng cáo Unicode

Báo Mực Tím Điện Tử - cơ quan của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM. Tổng biên tập : Lê Thế Chữ.
Giấy phép xuất bản số
90 /GP-BC, ngày 7-7-2005 của Bộ Văn Hóa Thông Tin.
Địa chỉ
: 12 Phạm Ngọc Thạch - Quận 3 - TP.HCM. Điện thoại : (08).8297817 Fax : 84.8.8225437
Email : khanqdo-muctim@hcm.vnn.vn
© 2004 - 2009 Bản quyền thuộc về Báo Khăn Quàng Đỏ. Ghi rõ nguồn Mực Tím Online khi bạn phát hành lại thông tin từ website.
Phát triển bởi FPT Telecom.