Muc Tim Online
MucTim Online - CLB XiTin
 
Muc Tim Online
Một giờ thế giới không ánh điện...
Thư viết cho... một con nhóc!
Dông cả năm
"Giải mã" những status Y!M
Vì sao teen buồn?
Chuyến đi "hai trong một"
Con phố dài
Teen Tam Kỳ đang hẹn hò ở đâu?
Cuối năm, sale off nở rộ
Con Thiên nga nhỏ
Muc Tim Online - Muc Tim Dac Biet
MucTim Online - Dat Bao
 Bạn trang lứa
 
Bản lĩnh thế hệ mới (2/6/2008)
Ảnh minh hoạ

Có những người trẻ đã “khước từ” những công việc nhàn hạ mà lại có tiền sau khi ra trường. Họ là ai?
>> Hai người bạn và một đôi chân  
>> Nữ sinh gốc Việt xuất sắc ở Mỹ

Ra trường tìm được một công việc ổn định, thu nhập khá mà lại không vất vả là mong ước của khá nhiều sinh viên khi tốt nghiệp. Vậy nhưng có những bạn trẻ lại chọn cho mình con đường đi riêng, thậm chí có người còn cho là họ dại dột, nhưng với bản thân họ thì chẳng thấy mình dại chút nào...

Ngay từ khi đang còn học, Ngọc Thúy đã được thầy cô và bạn bè biết đến như một sinh viên tài năng trên tất cả các mặt. Học giỏi, tham gia các hoạt động xã hội nhiệt tình, Thúy là mẫu sinh viên trẻ năng động được nhiều người yêu mến. Thúy cũng là một trong 4 thanh niên ưu tú đại diện cho Việt Nam tham dự Festival thanh niên thế giới năm 2003 lúc đang là sinh viên năm thứ 3.

Tốt nghiệp với tấm bằng loại ưu, ai cũng nghĩ Thúy sẽ ở lại trường để làm giảng viên đại học. Nhưng không, Thúy lại chọn con đường tiếp tục du học 6 tháng ở Canada bằng một suất học bổng tự mình kiếm được thông qua mạng. Suất học bổng ở Canada chỉ đủ bảo đảm cho em về khoản học phí và thuê nhà trọ, còn để có chi phí sinh hoạt cuộc sống thì Thúy còn đi làm thêm ngoài giờ.

Khóa học 6 tháng về chuyên ngành quản trị kinh doanh kết thúc, Thúy lại tiếp tục kiếm được suất học bổng làm thạc sĩ quản trị kinh doanh du lịch ở Pháp 2 năm. Với khả năng nói và viết tiếng Anh, tiếng Pháp thành thạo, Thúy chẳng gặp trở ngại nào lớn khi ở xứ người. Hôm vừa rồi gặp Thúy trên mạng, Thúy hồ hởi thông báo em đang theo học một lúc 2 bằng thạc sĩ ở Pháp và cuối năm nay sẽ tốt nghiệp.


Về dự định tương lai, Thúy bảo khả năng em sẽ trở về làm giảng viên Khoa Du lịch trực thuộc Đại học Huế trước lời mời hết sức chân tình của trưởng khoa Bùi Thị Tám - người đã ảnh hưởng rất lớn đến sự lựa chọn của Ngọc Thúy trên con đường học vấn.

Sinh năm 1981, nhưng đến giờ Linh Huệ vẫn chưa chịu đi làm dù cô nhận được rất nhiều lời mời từ các công ty. Tốt nghiệp lớp cử nhân tài năng của Trường đại học Sư phạm Hà Nội, Huệ không nghe lời bố mẹ về làm ở Sở Văn hóa-Thông tin tỉnh Thái Nguyên cũng là quê nhà của cô mà tiếp tục học cao học để lấy bằng thạc sĩ.

Bố mẹ đều đã về hưu, nhưng vẫn phải gồng gánh cho cả 3 chị em ăn học ở Hà Nội. Không để bố mẹ vất vả, Huệ vừa đi dạy thêm vừa học cao học, lại học thêm bằng hai ngoại ngữ tiếng Anh. Năm 2007 Huệ đã bảo vệ thành công luận án thạc sĩ với tấm bằng loại ưu. Vậy nhưng dường như vẫn chưa thỏa mãn với những gì mình đã có trên con đường học vấn, Huệ tiếp tục du học ở Nhật Bản thông qua suất học bổng tự mình kiếm lấy trên mạng.

Huệ bảo không sợ không có việc để làm, chỉ sợ làm không hiệu quả với công việc. Một tin mừng mà Huệ tiết lộ là cuối năm nay sẽ cưới, cũng là lúc Huệ vừa mãn khóa học ở Nhật về. Hiện giờ cô cũng nhận được không ít lời mời từ các công ty truyền thông của nước ngoài tại Việt Nam gửi đến email. Huệ chính là một minh chứng sinh động cho tư duy mới: việc cần mình hơn mình cần việc.

Đang làm giảng viên Khoa Công nghệ thông tin Trường đại học Khoa học Huế, bạn bè của Lê Hoàng Dũng rất ngạc nhiên khi biết tin anh xin nghỉ việc. Một chỗ làm vừa có danh lại vừa có thu nhập khá ổn định như Dũng là mơ ước của biết bao sinh viên sau khi ra trường. Nhưng với Dũng thì không, sau hơn một năm công tác, Dũng cảm thấy mình không hợp với công việc giảng dạy nhàm chán. Anh muốn đi sâu vào những nghiên cứu ứng dụng mang tính thực tế hơn là những kiến thức hàn lâm trong sách vở. Vậy nên khi nhận được lời mời từ một công ty chuyên về tin học của nước ngoài, Dũng đã làm đơn xin nghỉ việc mặc dù nhà trường không đồng ý với quyết định của anh.

Trước câu hỏi: Công việc nhẹ nhàng, thu nhập ổn định sao anh không làm mà phải lao tâm khổ tứ vất vả với công việc luôn đòi hỏi cạnh tranh như thế, Dũng trả lời rất khẳng khái: “Giả sử người ta trả lương cho anh một tháng 10 triệu nhưng không bắt anh phải làm việc gì cho ra hồn thử hỏi anh có chịu được không? Mình nghĩ là mình sẽ làm được gì ở công việc chứ không phải làm để cho có việc, vậy thôi”.

Tư duy độc lập, quyết tâm theo đuổi bằng được mục tiêu, rất nhiều bạn trẻ đã chọn cho mình một hướng đi táo bạo để thể hiện bản lĩnh của lớp người thế hệ mới. Họ đã tách ra khỏi lối suy nghĩ bám lấy công việc biên chế ổn định, nhẹ nhàng để tìm đến môi trường công việc cạnh tranh, năng động. Và hơn hết là họ luôn có mục tiêu để phấn đấu và làm tất cả để thể hiện được nó.

Sông Lam  (Nguôn Dân Trí)

 
         
 
MucTim Online
Hai người bạn và một đôi chân (MT 835 - 21/5/2008)
Nữ sinh gốc Việt xuất sắc ở Mỹ (16/5/2008)
Anh chàng “bách khoa toàn thư” (MT 834 - 14/5/2008)
“Nhà trọ” có 4 người (MT 830 - 18/4/2008)
Gương mặt nhận học bổng "Vì tương lai VN" (MT 830 - 17/4/2008)
Anh chàng thích đi ngược gió! (MT 829 - 11/4/2008)
9X kinh doanh làm việc thiện (MTO 4 - 8/4/2008)
Phan Thanh Nhiên: “Everest, tôi đi và sẽ trở về!” (MT 827 - 29/3/2008)
Mời các bạn bình chọn "Hoa Khôi Teen Việt tháng 3/2008" (MTO 3 - 29/3/2008)
Ứng Ngọc Anh - Cô gái của công việc (MTO 3 - 25/3/2008)
 
Quà tặng của yêu thương
Những teen làm thay đổi thế giới
Hộp bút kẹo
“Ẵm” học bổng tiến sĩ ngon ơ!
Chính khách tuổi 18
Bí quyết của nhà hùng biện tiếng Anh
Hãy phóng to lên!
Vân xinh
Chúng tôi là B-K-PRO
Một ngày như mọi ngày
 

Thế giới tuổi mới lớn

Thực đơn "tiệc" lưu luyến
"Sao" năm cuối cấp
Ngoái nhìn...
Á, mình có thư!
Những "phù thủy học trò"

Bạn trang lứa

Chúng tôi là B-K-PRO
Bí quyết của nhà hùng biện tiếng Anh
"Ẵm" học bổng tiến sĩ ngon ơ!
Tỉ phú bên dòng sông Đốc
Xung kích vì... bạn bè

Trắc nghiệm

Ăn bánh cookie đoán tính cách
Giải mã đôi môi của ấy
Người khác nghĩ gì về bạn?
Trí nhớ của bạn
Bạn ở thì tương lai

Tuổi chúng mình

Khi vị thành niên nếm trái cấm
Tôi yêu bạn vì...
Trí nhớ của bạn bao nhiêu tuổi?
Nhìn nụ cười đoán tình cảm
Ăn kem đoán tính cách!
 
Tòa soạn Đặt báo Liên hệ Quảng cáo Unicode

Báo Mực Tím Điện Tử - cơ quan của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM. Tổng biên tập : Lê Thế Chữ.
Giấy phép xuất bản số
90 /GP-BC, ngày 7-7-2005 của Bộ Văn Hóa Thông Tin.
Địa chỉ
: 12 Phạm Ngọc Thạch - Quận 3 - TP.HCM. Điện thoại : (08).8297817 Fax : 84.8.8225437
Email : khanqdo-muctim@hcm.vnn.vn
© 2004 - 2009 Bản quyền thuộc về Báo Khăn Quàng Đỏ. Ghi rõ nguồn Mực Tím Online khi bạn phát hành lại thông tin từ website.
Phát triển bởi FPT Telecom.