Mẹ và 3 chị em bạn sống trong một căn nhà nhỏ bé nằm gần nghĩa địa...
Theo thời gian, chị lớn có gia đình riêng, mẹ ốm yếu không làm công việc nặng được, chỉ ở nhà nuôi đôi ba con heo, gà vì chẳng có đồng vốn. Chị kế mắc bệnh tâm thần lúc tỉnh lúc mê, bao nhiêu tiền bạc nhà kiếm được cũng đổ cả và thuốc men cho chị. Thiếu thốn chật vật, những tưởng ước mơ cắp sách đến trường của Vy đành gác lại. “Không học thì làm được gì?”, ý nghĩ ấy khiến Vy quyết tâm hơn và trong đầu bao giờ cũng hiển hiện chữ “học”!
Mấy hôm trước khi thi học kì 2, Vy mắc bệnh phải vào bệnh viện. Không có phiếu bảo hiểm, bí quá mẹ phải đi “mượn tạm” của một học sinh lớp 9. Khi kê khai, bạn cứ theo đó mà bảo mình học lớp 9. Nhưng rồi các bệnh nhân cùng phòng cũng phát hiện ra, khi Vy nhờ mẹ mang vào cho mình sách vở lớp 10 để ôn thi. Cuối cùng, bạn phải trốn viện về... đi thi, dù bệnh vẫn chưa khỏi hẳn! Hiện Vy đang ao ước có được bộ sách lớp 11 để có thể tự học trước chương trình, nhưng vẫn chưa có tiền mua...
Ở nhà, thỉnh thoảng bệnh của chị gái lại tái phát. Vy và mẹ hợp sức lại mà vẫn rất khó khăn để giữ được chị không vùng vẫy... Ngoài phụ việc nhà, giúp mẹ chăm sóc chị, rảnh rỗi lúc nào bạn lại học lúc nấy. Năm học này, Vy tiếp tục là học sinh giỏi; trong đó môn Văn - môn học Vy rất yêu thích có điểm trung bình là 9, 2. Và năm lớp 9, Vy còn đoạt giải 3 môn Văn học sinh giỏi TP. Đà Nẵng nữa đó!
Do nhà ở vùng xa của một xã nghèo, Vy không có điều kiện để đọc nhiều sách văn học. Thích đọc báo Mực Tím nhưng thỉnh thoảng Vy mới mượn được một quyển của bè bạn! Vy cũng biết làm thơ - những câu thơ thấm đẫm ước mơ, khát khao vươn lên thoát nghèo, đổi đời và Vy chỉ giữ riêng chúng cho mình. Với nghị lực, sự say mê học tập..., những mơ ước của Quỳnh Vy chắc chắn sẽ thực hiện được!