Muc Tim Online
MucTim Online - CLB XiTin
 
Muc Tim Online
Một giờ thế giới không ánh điện...
Thư viết cho... một con nhóc!
Dông cả năm
"Giải mã" những status Y!M
Vì sao teen buồn?
Chuyến đi "hai trong một"
Con phố dài
Teen Tam Kỳ đang hẹn hò ở đâu?
Cuối năm, sale off nở rộ
Con Thiên nga nhỏ
Muc Tim Online - Muc Tim Dac Biet
MucTim Online - Dat Bao
 Bạn trang lứa
 
Có những teen như thế (MT 840 - 1/7/2008)

Nhà Hương  nằm trên một ngọn đồi cao. Mùa mưa, lũ về cuồn cuộn, nước ngập đến hiên nhà. Bạn mồ côi cha từ năm 2001...
>> "Anh chàng đình đám" 
>> Vượt qua mặc cảm

Trong chương trình Mực Tím - Attila Elizabeth - Nối dài niềm vui tại Đà Nẵng, có 20 bạn được nhận học bổng Vì tương lai Việt Nam của báo Mực Tím, trị giá 1 triệu đồng/suất. Mỗi bạn một cảnh đời khác nhau nhưng đều gặp nhau ở điểm chung: không ngừng phấn đấu vươn lên cho mơ ước mai sau của mình!

Đinh Thị Hương: đốm lửa giữa núi rừng

Học sinh khá lớp 10/11 THPT Phạm Phú Thứ

Dân tộc Katu

Sở thích: đọc sách báo, học vi tính

Mơ ước: trở thành cô giáo

Từ trung tâm TP. Đà Nẵng đến nhà Hương ở thôn Tà Lang, xã Hòa Bắc, Hòa Vang phải mất hơn 30 cây số. Đường đi xuyên qua rừng núi, sông suối... Chính vì vậy khi đi học, bạn phải ở nội trú, có khi vài ba tháng mới về nhà một lần!

Nhà Hương ở là nhà tình nghĩa, nằm trên một ngọn đồi cao. Mùa mưa, lũ về cuồn cuộn, nước ngập đến hiên nhà. Mồ côi cha từ năm 2001, cả gia đình bạn 8 người sống nhờ vào đồng lương công chức của anh chưa tới 1 triệu đồng/tháng. Vật giá leo thang, mỗi ngày gia đình bạn chỉ ăn 2 bữa cơm nhin nhín không đủ no. Còn thức ăn, thường xuyên là muối ớt!

Nghỉ hè về nhà, Hương phụ giúp gia đình đủ mọi chuyện: cơm nước, quét dọn, giặt giũ áo quần, coi trâu bò và đi cắt cỏ, xin đọt mía về làm thức ăn cho chúng... Để có thêm thức ăn cho cả nhà, bạn còn đi hái nấm, rau rừng về luộc ăn. Được nhận học bổng, Hương cho biết sẽ dùng ngay một phần tiền ấy để mua gạo, số còn lại mua sách lớp 11 về xem trước để chuẩn bị cho năm học tới. Bạn thích làm cô giáo bởi muốn góp sức đem con chữ về với trẻ em buôn làng mình!

Trần Khôi Nguyên: ở nhà một mình

Lớp trưởng, Phó Bí thư chi đoàn lớp 11/7 THPT Ngô Quyền

Sở thích: chơi bóng đá, cầu lông

Món ngon ưa thích: sữa dê

Mơ ước: trở thành kĩ sư tin học

Là con một, ba làm thợ hồ - công việc khi có khi không, mẹ làm công nhân viên nên thu nhập hàng tháng của gia đình Nguyên cũng không nhiều gì. Ba mẹ đi làm cả ngày nên từ nhỏ bạn đã thường xuyên ở nhà một mình. Là con trai nhưng Nguyên rất giỏi việc nhà. Cơm nước, quét dọn, lau chùi nhà cửa, giặt quần áo... việc nào bạn cũng làm tất tần tật. Đến trường, Nguyên đi bằng chiếc xe đạp cũ. Nhiều lúc xe đứt sên, bể bánh bất chợt làm Nguyên bị trễ học. Và do nhà nằm quanh co trong nhiều con hẻm nên bạn phải hẹn gặp Mực Tím ở đình làng An Hải, sau đó mới đưa về nhà!

Một mình ở nhà hơi bị... buồn, thế là Nguyên dùng một tờ giấy ghi ra những việc cần làm trong 1 tháng và treo nó lên trên tường. Nào là mua dầu ăn, nước mắm, khăn tắm; nào là lấy lại sách cho mượn, sửa chữa nhà tắm... cái nào làm xong bạn đánh dấu vào, chưa làm thì tiếp tục thực hiện!

Ở nhà, Nguyên còn có tên là Tô do hồi mới mấy tháng tuổi, bạn đã "mần hết" cả tô cháo do mẹ đút cho. Với số tiền có được từ học bổng của Mực Tím, Nguyên sẽ đóng tiền học thêm trong hè, số còn lại để dành cho mùa học tới, tiếp tục nuôi dưỡng giấc mơ trở thành kĩ sư tin học của mình!

Trần Thị Tố Trinh: học giỏi, chơi thể thao hay!

Lớp phó học tập, Bí thư chi đoàn lớp 10/1 THPT Hermann Gmeiner

Liên tục 10 năm học sinh giỏi

Sở thích: xem phim Hàn, đi du lịch, chơi cầu lông

Món ăn khoái khẩu: phở, mít, xoài...

Mơ ước: trở thành phóng viên viết về tuổi teen


Nhà làm nghề biển nhưng mấy năm nay do giá dầu tăng, sản lượng thấp, chuyến nào cũng lỗ nên thuyền nhà của Trinh đành neo bờ, không thể ra khơi. Và khi ở nhà, Trinh cũng chăm chỉ phụ mẹ việc nhà như bao bè bạn đồng trang lứa khác!

Mê tiếng Anh từ nhỏ nên Tố Trinh không ngừng cố gắng rèn luyện cho môn này. Năm học lớp 9, bạn đã đoạt giải khuyến khích môn tiếng Anh kì thi học sinh giỏi của TP. Đà Nẵng. Đặc biệt, từ năm lớp 4 Trinh đã khoái cầu lông bắt đầu từ trò chơi cùng bạn lấy chiếc bảng đen đi học đánh cầu qua lại với nhau. Siêng năng luyện tập, Trinh đã vươn lên vô địch đơn nữ cầu lông của quận Sơn Trà. Trinh cười, bật mí: “Chơi cầu cho tinh thần thoải mái, tập phản xạ nhanh vậy thôi! Còn giải thưởng cầu lông cấp thành phố... hãy đợi đấy!”

Trinh cho biết thêm: “Số tiền từ học bổng, mình đưa cho mẹ để xoay sở việc nhà, chỉ xin một ít đóng tiền học Anh văn. Ước mơ lớn lên theo nghề làm báo vì mình thích đi đây đi đó; và nhất là khám phá, tìm hiểu, viết về những câu chuyện, gương mặt điển hình tuổi teen cho bạn bè cùng trang lứa khắp nơi biết đến để học hỏi, noi theo...”

QUANG NHƯỜNG thực hiện

 
         
 
MucTim Online
“Anh chàng đình đám” (12/6/2008)
Vượt qua mặc cảm (MT 837 - 11/6/2008)
Học để nuôi dưỡng ước mơ (MT 837 - 3/6/2008)
Bản lĩnh thế hệ mới (2/6/2008)
Hai người bạn và một đôi chân (MT 835 - 21/5/2008)
Nữ sinh gốc Việt xuất sắc ở Mỹ (16/5/2008)
Anh chàng “bách khoa toàn thư” (MT 834 - 14/5/2008)
“Nhà trọ” có 4 người (MT 830 - 18/4/2008)
Gương mặt nhận học bổng "Vì tương lai VN" (MT 830 - 17/4/2008)
Anh chàng thích đi ngược gió! (MT 829 - 11/4/2008)
 
Quà tặng của yêu thương
Những teen làm thay đổi thế giới
Hộp bút kẹo
“Ẵm” học bổng tiến sĩ ngon ơ!
Chính khách tuổi 18
Bí quyết của nhà hùng biện tiếng Anh
Hãy phóng to lên!
Vân xinh
Chúng tôi là B-K-PRO
Một ngày như mọi ngày
 

Thế giới tuổi mới lớn

Thực đơn "tiệc" lưu luyến
"Sao" năm cuối cấp
Ngoái nhìn...
Á, mình có thư!
Những "phù thủy học trò"

Bạn trang lứa

Chúng tôi là B-K-PRO
Bí quyết của nhà hùng biện tiếng Anh
"Ẵm" học bổng tiến sĩ ngon ơ!
Tỉ phú bên dòng sông Đốc
Xung kích vì... bạn bè

Trắc nghiệm

Ăn bánh cookie đoán tính cách
Giải mã đôi môi của ấy
Người khác nghĩ gì về bạn?
Trí nhớ của bạn
Bạn ở thì tương lai

Tuổi chúng mình

Khi vị thành niên nếm trái cấm
Tôi yêu bạn vì...
Trí nhớ của bạn bao nhiêu tuổi?
Nhìn nụ cười đoán tình cảm
Ăn kem đoán tính cách!
 
Tòa soạn Đặt báo Liên hệ Quảng cáo Unicode

Báo Mực Tím Điện Tử - cơ quan của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM. Tổng biên tập : Lê Thế Chữ.
Giấy phép xuất bản số
90 /GP-BC, ngày 7-7-2005 của Bộ Văn Hóa Thông Tin.
Địa chỉ
: 12 Phạm Ngọc Thạch - Quận 3 - TP.HCM. Điện thoại : (08).8297817 Fax : 84.8.8225437
Email : khanqdo-muctim@hcm.vnn.vn
© 2004 - 2009 Bản quyền thuộc về Báo Khăn Quàng Đỏ. Ghi rõ nguồn Mực Tím Online khi bạn phát hành lại thông tin từ website.
Phát triển bởi FPT Telecom.