Bạn có đủ can đảm “trân mình” như vậy không? Thế mà có người dám đó. Cô bạn Lý Thị Bích Ngọc - sinh viên năm 2 Khoa Kế Toán trường ĐH Kinh tế - đã hùng hồn tuyên bố: “Tớ sẽ tự làm một bộ phim cho chính mình”...
Giấc mơ điện ảnh
Ngọc không phải “con nhà nòi”, nghĩa là trong gia đình Ngọc không có ai theo nghệ thuật. Chỉ có Ngọc là “mê” điện ảnh, khoái xem phim và tìm hiểu nghệ thuật làm phim. Ban đầu chỉ là tập tành viết lách, chắp bút với một số anh chị viết kịch bản cho một số phim truyền hình. Về sau Ngọc xin đi theo các đoàn làm phim phụ việc để học hỏi kinh nghiệm. Ngọc học từ thầy Đào Bá Sơn cách “canh” góc máy quay thế nào, cách phân cảnh phim ra sao; đi theo anh Châu Huế học dựng bối cảnh, học cách “phiêu” máy từ anh Trần Cảnh Đôn và Triển Chiêu... Cứ thế, hơn nửa năm trời Ngọc đã “lận lưng” cho mình vốn kinh nghiệm phim trường kha khá...
|
|
”Đạo diễn” Bích Ngọc (bìa phải) và đoàn làm phim của mình |
Một dịp tình cờ, thấy VTV9 có chương trình Giấc mơ điện ảnh - một sân chơi cho các bạn trẻ yêu nghệ thuật thứ bảy - Ngọc đánh liều gửi kịch bản tham dự. Và kịch bản của Ngọc được chọn. Ngày lên công ti bàn kế hoạch cũng là ngày Ngọc làm cho nhà sản xuất “sốc” nhất: tự ứng cử làm đạo diễn cho phim của mình dù chưa qua một trường lớp đào tạo nào cả...
Ừ, ai cũng có một giấc mơ, và với Ngọc giấc mơ ấy chính là điện ảnh.
1 ngàn đồng = 16 triệu +...
|
|
Các diễn viên chính trong phim Một ngàn đồng |
Ai cũng biết thực hiện một phim đã khó, và với người “tay ngang” như Ngọc còn khó gấp nhiều lần. Nhà sản xuất tài trợ cho Ngọc 16 triệu đồng để làm phim, còn việc “cân đong đo đếm” thế nào là tùy Ngọc. ÒTuy chỉ là phim ngắn (khoảng 10 phút) nhưng khi bắt tay vào làm thì mới thấy 16 triệu chẳng thấm vào đâu. Nhớ lần thuê
|
Một ngàn đồng lấy bối cảnh một gia đình khá giả có hai người con tên Dâu Tây (10 tuổi) và Kẹo Sữa (5 tuổi). Từ nhỏ đến lớn cả hai bé đều được ba mẹ chăm sóc chu đáo chưa hề lo toan về vật chất và hiểu được giá trị đồng tiền. Một ngày nọ vô tình Dâu Tây lượm được đồng xu 1.000 đ và cô bé bắt đầu “học” cách xài đồng tiền thế nào cho ý nghĩa... Thông điệp phim muốn gửi gắm thật ngắn gọn: 1.000 đ là số tiền không lớn, nhưng cách sử dụng 1.000 đ của một cô bé đã khiến người lớn phải suy nghĩ... |
chiếc xe hơi hết 2 triệu và phải tranh thủ quay trong ngày, chưa kể tiền dựng cảnh, thuê chỗ để quay phim v.v... Kinh phí thì mình có thể “bấm bụng” bù thêm, khó nhất là việc chỉ đạo diễn xuất cho mấy em diễn viên nhí và vấn đề kĩ thuật. Mình đã phải làm quen, tiếp xúc với hai em diễn viên mấy ngày trời, thậm chí phải qua nhà mấy em chơi để hiểu các em. Về vấn đề kĩ thuật thì mình may mắn có anh Trương Tuấn (hãng phim Á Châu) làm cố vấn hình ảnh, anh Huỳnh Quang làm cố vấn ánh sáng nên cũng đỡ lo. Phim mình làm có tựa Một ngàn đồng nhưng thực chất nó bằng 16 triệu (tiền tài trợ) cộng thêm nhiều nhiều thứ nữa...” - Bích Ngọc tâm sự. Tháng 8/2008, “đứa con tinh thần” của cô bạn trẻ này sẽ được gửi ra Hà Nội dự thi liên hoan, chờ xem thế nào, nhé!
VIỆT HÙNG - Ảnh: CTV