Tại thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành (Trà Vinh), những chiếc lá còn được “thổi hồn” vào đó, trở thành những tác phẩm nghệ thuật làm say lòng người. Và đặc biệt hơn, góp phần tạo nên những tác phẩm độc đáo ấy có bàn tay của một nghệ nhân teen - bạn Thạch Huỳnh Lộc.
5 tuổi, với nhiều đứa trẻ vẫn là tuổi ăn tuổi chơi nhưng với Lộc, đó lại là những ngày “chập chững” làm quen với nét cọ. Ngày ngày, Lộc chăm chỉ ngồi hoàn thành các bài tập vẽ căn bản mà thầy (cũng chính là cha) giao cho. Chú Thạch Tư, cha của Lộc, vốn là nghệ nhân có tiếng cho biết “Có lẽ do di truyền và cũng vì ham học hỏi nên Lộc bộc lộ khả năng nhanh chóng”. Thế nên chẳng có gì ngạc nhiên khi hồi còn đi học, Lộc luôn phải “ôm sô” báo tường kiêm những gì mang tính nghệ thuật cho lớp, cho trường. Và kết quả bao giờ cũng nhất hoặc nhì.
Sau vài năm luyện cọ, 13 tuổi, Lộc được theo cha đi khắp Trà Vinh để vẽ chùa. Nói về công việc này, Lộc cười hiền “Lúc mới làm quen, mình thấy khó lắm, nhất là lần đầu tiên vẽ ở trên cao, cầm cây cọ mà mình run gì đâu. Nhưng làm riết thì quen”. Bây giờ, có dịp đến Chùa Hang (Châu Thành, Trà Vinh), một công trình kiến trúc mang đậm dấu ấn Phật giáo Khmer, bạn sẽ được chiêm ngưỡng nét cọ tài hoa của Lộc (vẽ cùng các nghệ nhân khác) trên các vách trong chánh điện. Tác phẩm nghệ thuật đồ sộ và tinh xảo của Lộc và các nghệ nhân đã kể lại sinh động tích truyện của nhà Phật khiến du khách thập phương rất thích thú...
Không chỉ có thế, Lộc còn để lại “dấu ấn” ở rất nhiều ngôi chùa khác như chùa Ba Se gần Ao Bà Om (TX. Trà Vinh), chùa Rạch (H. Châu Thành), Chùa Lạc Hòa (H.Cầu Ngang)... Ban đầu, bà con thấy có một cậu nhóc lúc nào cũng xách cọ theo cha tới vẽ chùa thì ngạc nhiên lắm. Sau biết chuyện và chiêm ngưỡng những tác phẩm do Lộc vẽ, ai cũng khen hết lời.
Ngoài vẽ chùa, Lộc còn làm tượng Phật bằng gỗ và xi măng. Điều tuyệt vời nhất là bạn ấy còn vẽ được tranh trên... lá. Lộc bật mí: “Có được một tác phẩm trên lá ấn tượng không phải là điều đơn giản. Mình thường sử dụng lá thốt nốt - đặc sản quê mình. Các công đoạn chọn lá, cắt lá, phơi, dùng keo dán lá vào khung đều phải làm rất cẩn thận. Bút vẽ cũng đặc biệt lắm, mình sử dụng bút điện tự chế (khoảng 12V), ngòi kim loại nhọn. Quan trọng nhất là việc tập trung cao độ khi vẽ, vì chỉ sai một nét thì tác phẩm bị hỏng, phải tháo lá ra, thay lại hoàn toàn!”.
Tuy nói vậy nhưng Lộc vẽ rất chắc tay, chỉ 3 - 4 ngày là xong một bức tranh. Rồi từ đó, cảnh đẹp Trà Vinh như Ao Bà Om, Chùa Âng... theo chân du khách đi khắpnơi trên thế giới.
MỘC LAN