Trong những tấm ảnh chụp đội tuyển học sinh Việt Nam tham dự kì thi Olympic Vật lí Quốc tế, nhìn anh chàng ấy hơi bị... chững chạc người lớn với áo vest đen và cà vạt chỉnh tề. Nhưng nếu gặp ở ngoài, đảm bảo trái tim bạn sẽ “rụng liểng xiểng” trước một boy đúng chất 9x: quần ngố, áo T - shirt, mặt búng ra sữa, cực kì kool. Chưa kể, Huỳnh Minh Toàn, cựu học sinh lớp 12A3, trường THPT chuyên Lê Quý Đôn này còn vừa trở thành chủ nhân của huy chương vàng Olympic Vật lí quốc tế (IphO) lần thứ 39 cơ đấy. Trong một lần trò chuyện với MT, Toàn cho biết bạn ấy thành công vì đã có...
1. Một gia đình yêu thương: Ba mẹ Toàn đều là giáo viên nên rất tâm lí trong chuyện giáo dục con cái. Cũng đặt nhiều kì vọng vào Toàn nhưng chưa bao giờ ba mẹ tạo áp lực căng thẳng. Toàn mà mê học, thức khuya là ba nhắc nhở đi ngủ liền. Chính vì thế mà trước mỗi kì thi, Toàn rất thoải mái và tự tin.
2. Cách học không giống ai: Anh chàng chỉ ngồi vào bàn khi có hứng thú, và chỉ học khoảng 2 - 3 tiếng mỗi ngày. Chà chà, tuy không nói ra nhưng cũng đủ hiểu, như thế thì... anh chàng phải cực thông minh và có khả năng nắm bắt thông tin rất tốt, đúng không?
3. Cuộc sống đầy say mê: Chủ nhân mới của chiếc huy chương vàng Vật lí Quốc tế này rất mê... Sinh học, thích chăm sóc, tìm hiểu cây cối và động vật. Ngày nào Toàn cũng dành thời gian để chơi và rủ rỉ rù rì với một chú rùa - thú cưng của bạn ấy. Năm lớp 8, Toàn nhận ra... “môn Lí cũng hay hay”, thế là “theo nó luôn”. Kết quả của niềm đam mê ấy là một cú đúp ấn tượng: Huy chương bạc cuộc thi Olympic Vật lí châu Á tại Mông Cổ tháng 4/2008, và Huy chương vàng với điểm số 37,5 trong cuộc thi Olympic Vật lí Quốc tế lần thứ 39 vừa rồi.
|
|
Minh Toàn (bên phải) và cậu bạn thân Nguyễn Trần An |
Một đam mê khác của Toàn là nghe nhạc, bạn có thể nghe suốt ngày, thậm chí nghe cả trong lúc học. Dường như âm nhạc là “vũ khí” giúp Toàn không cảm thấy stress khi phải đương đầu với những kì thi gay go. Rảnh rỗi, Toàn còn chơi game, “lăn lộn” cùng quả bóng với gã bạn thân Nguyễn Trần An (chuyên Sinh, THPT Chuyên Lê Quý Đôn). Trò chuyện với Toàn, Mực Tím càng tin rằng: “Bạn phải say mê một thứ gì đó thì cuộc sống của bạn mới thú vị”.
|
|
Góc học tập của Toàn |
4. Những cố gắng: Hàng ngày, Toàn phải dậy sớm, đạp xe gần 10km để đến trường, nhưng anh chàng mê học này thấy quãng đường đi học của mình cũng có biết bao điều thú vị để khám phá. Bởi thế, nên với mỗi kì thi quốc tế, phải học tập trung hơn 2 tháng ngoài Hà Nội, Toàn nhớ nhà, nhớ trường da diết. Lúc kể chuyện với Mực Tím, Toàn còn thấy bứt rứt vì không được dự buổi chia tay lớp 12 và đêm cắm trại của trường. (Bù lại, anh chàng mang vinh quang về cho trường, đáng ghen tị hơn ấy chứ). Hôm đi thi, Toàn còn mang theo áo đồng phục của trường THPT Lê Quý Đôn để... tự tin hơn, hi hi.
5. Những ngộ nghĩnh rất 9x: Chuyện này Toàn chỉ “bật mí” riêng cho Mực Tím thôi, là trước hôm thi, anh chàng đã đi thăm Quốc Tử Giám (Hà Nội) và xoa đầu những chú rùa đội bia tiến sĩ để cầu may, hi hi. Còn hôm giao lưu thí sinh các nước, đại diện mỗi nước phải trình diễn một tiết mục văn nghệ đặc sắc, Toàn và các bạn đội Việt Nam đã mời cả hội trường nhảy sạp rất tưng bừng. Bởi vì có nghề (nghe nhạc nhiều mà) nên Toàn nắm bắt các tiết tấu rất chuẩn và nhảy sạp cũng rất chuẩn luôn đấy. Anh bạn chỉ hơi tiếc là khả năng ngoại ngữ chưa được ok lắm, bản tính hơi rụt rè nên chưa quen thân với bạn nước ngoài nào cả.
6. Và những ước mơ sẽ thành sự thật: Với gia tài thành tích đồ sộ như thế, anh chàng hotboy rụt rè này sẽ được tuyển thẳng vào khoa Cơ Điện trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng. Quãng đường đến trường cũng sẽ gần thêm. Nhưng mơ ước của Toàn thì xa hơn, khi bài báo này lên khuôn, Toàn đang “cày” ngoại ngữ để đi du học. “Mình muốn trở về phục vụ cho thành phố Đà Nẵng này”, ước mơ rất gần và rất thực tế ấy làm gương mặt anh chàng sáng bừng lên.
HOÀI AN - CHÍ NHƯ