Học khối A, lại không đi học thêm, “bửu bối” luyện thi ĐH của thủ khoa Học viện Công Nghệ Bưu chính Viễn thông TP.HCM năm nay, bạn Mai Văn Viên, là chồng sách dày cộp và cũ rích. “Mẹ đi mua ve chai, thấy có sách học cũ là giữ lại, chờ có người quen về quê là gửi về cho mình. Cuốn nào mình cũng o bế thật kĩ, bởi có cả tình thương của mẹ trong đó chứ không chỉ là kiến thức”. Xúc động đến ứa nước mắt, Viên kể với báo MT như thế.
Câu chuyện của chàng “tiều phu”
Gia đình Viên làm nông, kinh tế trông chờ cả vào mấy sào ruộng, không đủ sống, không đủ chi phí học hành, 5 năm nay mẹ Viên theo người quen vào buôn bán ve chai tận Sài Gòn. Hằng ngày, ba bạn đi bổ củi thuê hoặc làm mướn cho người khác, kiếm thêm tiền nuôi ba anh em đang tuổi ăn học. Năm lớp 9, vì hạn chế ở môn Văn và Ngoại ngữ, Viên rớt trường công, vào học tại trường THPT Bán Công Thái Phiên. Suốt 3 năm THPT, Viên không đi học thêm môn nào, thế nhưng điểm số các môn tự nhiên của bạn vẫn cao chót vót. Ngoài việc học, hàng ngày, ông anh cả này còn xắn tay áo nấu ăn, chăm đàn lợn, dọn dẹp nhà cửa và trông chừng hai em học. Không những thế, Viên còn phụ ba bổ củi, cưa cây kiếm thêm tiền lo cho gia đình.
Và những phép màu có tên cố gắng
Không đi học thêm, Viên tranh thủ học tập trung trên lớp, về nhà giải rất nhiều bài tập. Bạn thường đi ngủ lúc 10 giờ tối, khi mọi khối lượng công việc, bài vở đã làm đôi vai tuổi teen oằn xuống. Với số điểm 29, bao gồm Toán 9, Lí 9,75 (làm tròn thành 10), và Hóa 10, Viên đã làm một cú “lội ngược dòng” ngoạn mục khi trở thành 1 trong 2 thủ khoa của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn Thông. Bởi từ trước đến nay, trường THPT BC Thái Phiên, Thăng Bình, Quảng Nam, nơi bạn đang theo học, chuyện học sinh đỗ đại học là khá... hiếm hoi, huống hồ cậu học trò của trường lại đỗ thủ khoa với số điểm cao ngất. Niềm vui chưa kịp đến, nỗi lo đã đầy trong đôi mắt Viên khi tiền làm mướn của ba, gánh ve chai của mẹ vốn đã chật vật để lo cuộc sống cho 3 anh em, giờ phải tính thêm chi phí đi học xa của Viên.
|
|
“Chàng tiều phu” Mai Văn Viên (phải) |
Từ hôm nhận được kết quả đến giờ, ngoài việc đăng kí học thêm tin học ban đêm để chuẩn bị cho những năm học tới, tân thủ khoa này dành hết thời gian ban ngày để giúp ba làm củi. “Mình tranh thủ làm với ba ngay từ bây giờ, kiếm thêm ít tiền để nhập học. Mình sẽ kiếm việc làm thêm, gia sư, phụ bàn, rửa bát... việc gì cũng được, miễn là nó giúp mình có tiền tiếp tục đi học”, Viên quả quyết.
CHÍ NHƯ (CTV Mực Tím tại Quảng Nam)