Bí mật cuộc sống
Lời xin lỗi (MTO 11 - 6/11/2007)

Tôi được ba mẹ cưng chiêu từ nhỏ, do vậy khi là sinh viên, bắt đầu cuộc đời ở kí túc xá đối với tôi thật không dễ chút nào.
>> Hãy gọi cho mình 
>> Đẹp lắm, bà ơi!

Phòng tôi có đến tám người đến từ khắp mọi nơi nên việc sinh hoạt, ăn ở mỗi người mỗi khác nhau. Để thích nghi, tôi phải học ngủ đúng giờ để không làm phiền người khác, bỏ thói quen đánh máy vào ban đêm, ăn uống phải dẹp sạch ngay, quần áo không được để lâu….Nhưng dù cố gắng chú ý hết sức, những va chạm, xích mích nho nhỏ với những người trong phòng thỉnh thoảng vẫn xảy ra. Nhỏ trưởng phòng vẫn hay nhắc nhở tôi, khi thì:

- Đừng để sách vở trên bàn nữa, nó là bàn của cả phòng chứ không phải bàn cá nhân!

Khi khác thì:

-Treo dù chỗ khác đi, trông bề bộn quá!

Vì nhỏ hay nhắc nên tôi đâm cáu cho rằng nhỏ chỉ giỏi xoi mói người khác và tôi luôn nghiêm mặt đáp lại:

- Tôi biết rồi, lần sau tôi không làm như thế nữa.

Thế là …tôi và nhỏ ghét nhau.

Một ngày kia, tôi vừa bước vào phòng, trưởng phòng lôi tô và dĩa lúc sáng tôi ăn vứt vào sọt rác ngay trước mặt nhiều người:

- Lần sau đừng lấy đồ dùng của tôi nữa, ăn không rửa…

Tôi phân bua:

- Vì Nguyệt làm bồn rửa bị nghẹt mà tôi lại đến giờ học, nên…

- Vậy sao lại để dưới sào đồ phơi quần áo? Dơ bẩn!

Nhỏ gắt, tôi chỉ biết im lặng. Thế là mặc đêm mưa gió, tôi dầm mưa đi tìm khắp nơi mua đồ trả lại cho nhỏ. Vừa đi tôi vừa nghĩ cách xin lỗi nhưng.. càng suy nghĩ càng bế tắc. Chợt nhớ đến lời mẹ: “Khi con làm gì sai, con hãy nói xin lỗi và đừng bao giờ phạm lỗi nữa - đó là điều người khác cần!”. Tôi không thích phải nói lời xin lỗi, đặc biệt là với nhỏ…

Đến cửa phòng, hít một hơi thật sâu tôi bước vào:

- Tôi thật sự xin lỗi, tôi vô ý quá, tôi mua đền nè, đừng giận tôi nữa nhé1

Nhỏ chưa hết ngạc nhiên, tôi nói tiếp:

- Lần sau tôi không làm thế nữa đâu, tôi hứa đấy!

Nhỏ ngượng ngùng:

- Không sao đâu, mình cư xử hơi quá, mình cũng xin lỗi nhé!

Cả hai cùng cười xòa. Tôi không cảm thấy ghét nhỏ nữa và hình như…nhỏ cũng vậy. Cảm ơn lời xin lỗi.

Lời xin lỗi tưởng dễ nói hóa ra thật khó nói, nhưng khi đã nói được, chuyện tưởng khó khăn rắc rối hóa ra thật dễ giải quyết. Bạn không tin ư? Hãy học cách xin lỗi khi bạn làm sai, bạn sẽ nhận thấy sự khác biệt trong cách cư xử khi bạn cố chấp không xin lỗi và khi bạn xin lỗi.

Ngàn Dương

 
Hãy gọi cho mình (MTO 11 - 5/11/2007)
"Đẹp lắm, bà ơi!" (MTO 11 - 4/11/2007)
Người phụ nữ đẹp nhất (MTO 10 - 30/10/2007)
Học cách để… gặp may mắn (29/10/2007)
Tình yêu và ngã rẽ (MTO 10 - 29/10/2007)
Cuộc gặp gỡ tình cờ (MTO 10 - 28/10/2007)
Chị luôn yêu em (MTO 10 - 27/10/2007)
Khóc cùng bạn (MTO 10 - 23/10/2007)
Đại bàng và gà (MTO 10 - 22/10/2007)
Trạm cuối (MTO 10 - 21/10/2007)
Chuyện chai sữa
Mãi yêu
6 lí do thức dậy sớm hơn
Đôi khi...
Ba thứ không bao giờ quay trở lại
Câu chuyện tình yêu
Giữ lấy & buông ra
Hai hạt giống
Bí mật từ những chiếc giày
Danh sách những điều cần biết ơn
Teen lạm dụng máy tính
Sống như Tây?
Cứ ước mơ
Thẻ mực tuy cực mà vui
Teen và phong trào tự thu âm
Chuyện hai con đường
Gửi yêu thương nhiều hơn nữa
Mực Tím Online đoạt giải A Giải Báo chí TP.HCM
Hương của mẹ
Đổi sách lấy túi thân thiện môi trường

Báo Mực Tím Điện Tử - cơ quan của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM. Tổng biên tập : Lê Thế Chữ.
Giấy phép xuất bản số
90 /GP-BC, ngày 7-7-2005 của Bộ Văn Hóa Thông Tin.
Địa chỉ
: 12 Phạm Ngọc Thạch - Quận 3 - TP.HCM. Điện thoại : (08).8297817 Fax : 84.8.8225437
Email : khanqdo-muctim@hcm.vnn.vn
© 2004 - 2010 Bản quyền thuộc về Báo Khăn Quàng Đỏ. Ghi rõ nguồn Mực Tím Online khi bạn phát hành lại thông tin từ website.
Phát triển bởi FPT Telecom.