Bí mật cuộc sống
Hạnh phúc (MTO 10 - 30/10/2009)

Đôi lúc, mình cũng tự hỏi hạnh phúc là gì? Hạnh phúc có phải là ở người yêu, công việc, học hành hay những mối quan hệ ngoài xã hội? Hay là những gì đó còn hơn thế nữa?

Hôm trước,mình chat cùng cô bạn thời cấp 3, hai đứa nói về một người khác, một người đang vắng mặt. Bạn mình liệt kê ra người đang vắng mặt ấy, có đầy đủ những thứ mà một sinh viên phải ao ước: một việc làm thêm khá ổn, anh người yêu thì tình cảm và có chí, tiền nong có vẻ rủng rỉnh. Chốt hạ lại, là một câu rất quen: "Bạn ấy hạnh phúc thật đấy".

 

 

Đôi lúc, mình cũng tự hỏi hạnh phúc là gì? Hạnh phúc có phải là ở người yêu, công việc, học hành hay những mối quan hệ ngoài xã hội? Hay là những gì đó còn hơn thế nữa? Những thứ mà đôi khi, khiến những người trẻ phải mệt nhoài kiếm tìm và nắm bắt, để rồi, có lúc lại tự hỏi: "Tại sao mình vất vả mà vẫn chưa được hạnh phúc".

Có thể, với ai đó, hạnh phúc là tất cả những điều ấy. Còn với mình, thì hạnh phúc có thể chỉ đơn giản là...

- Dáng bố đợi mình khi từ thành phố trở về. Vượt qua gần 100 km bụi bặm, mình đã thấy bố đợi mình ở con dốc ấy. Lần nào cũng thế, với cái xe máy quen thuộc và chiếc áo đã cũ, nụ cười hơi mệt mỏi và mái tóc nhuốm màu muối tiêu; bố hỏi mình: "Đi đường xa về có mệt không con gái?" Bố ơi, chỉ cần nhìn thấy bố thôi là bao nhiêu mệt mỏi trong con tan biến rồi.

- Tiếng reo của con em gái, khi mình mang về quyển truyện mà nó thích mê. Nó đã hú hét ầm ĩ, om sòm cả ba gian nhà nhỏ. Cái dáng bé bỏng của em gái chạy qua chạy lại lăng xăng, yêu lắm cơ.

- Là nhát cuốc mẹ bập vào đất sâu, khi sáng nay vỡ đất trồng cây vụ đông. Mùa đông nào mẹ cũng trồng những loại rau mùa đông ttrong khu vườn nhỏ trước nhà: rau diếp này, rau cải này, rau xà lách nữa...Mình bên mẹ, nghe mùi đất hăng nồng bốc lên, thân thuộc và bình dị vô cùng. Lại tưởng tượng ra cảnh một ngày nào đó, khi những loài rau ấy nở đầy hoa vàng rực rỡ. Hẳn sẽ là một khung cảnh thơ mộng lắm lắm.

- Là câu hỏi thêm khó ơi là khó, khi mình đứng lên bảo vệ bài tập cho nhóm. Hì, cảm giác được đối mặt cùng cô giáo và vượt qua những câu hỏi hóc búa của cô thật tuyệt. Nó khiến mình nghĩ rằng, mình đã cố gắng, thật sự cố gắng.

- Là có một ai đó chờ mình, khi mình đi đâu xa trở về. Một ai đó...đơn giản chỉ là một ai đó thôi...

- Là bài báo được đăng. Dù mình cố gắng là sẽ viết thật hay, thật cẩn thận và tương lai được đăng bài là rất gần, thì vẫn cứ vui ơi là vui khi bài viết của mình được đăng tải trên tờ báo quen thuộc.

- Là niềm vui len lỏi, khi mua về một bó cúc trắng còn đẫm nước mưa. Thực ra, mình cũng không định mua đâu, nhưng tại vì thấy cô bán hoa đứng dưới mưa tội nghiệp nên mình mới...

- Là một căn phòng yên ấm để về, sống những ngày tháng tươi đẹp của đời sinh viên. Hai đứa mình, khác nhau tuổi tác, quê quán, khác cả điệu nói câu cười.. Nhưng gặp nhau và thương nhau như ruột thịt, sao mà không hạnh phúc được chứ?

Liệt kê thế thôi nhỉ? Thế là đã đủ cho mình cảm giác hạnh phúc tràn ngập rồi mà. Với mình, hạnh phúc là biết yêu và trân trọng những gì có được. Chỉ đơn giản vậy thôi. Nhưng không phải ai cũng làm được đâu nhé. Cả bản thân mình nữa, mình cũng luôn nhắc nhở mình điều này, để thấy rằng mình đang hạnh phúc.

Mai Hà Uyên


Kiểu gõ dấuTắt bộ gõ TELEX VNI

*Họ & tên: * Email:
* Tiêu đề:
* Nội dung :
Avatar :
 
* : Thông tin bắt buộc.
Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu. Các bình luận không dấu sẽ không được đưa lên website.
 

LÀM BÁO CÙNG MTO

Kiểu gõ dấuTắt bộ gõ TELEX VNI

* Họ & tên: Điện thoại:
* Địa chỉ: Email:
* Tiêu đề:
* Nội dung :
File ảnh 1 : File ảnh 3 :
File ảnh 2 : File ảnh 4 :

* : Thông tin bắt buộc.
File ảnh gửi kèm có định dạng : GIF, JPEG, BMP, PNG & có kích thước không quá 1M.
 

 
Những khoảnh khắc ấm lòng (MTO 10 - 23/10/2009)
Từ sợi dây thun (MTO 10 - 11/10/2009)
Bút chì màu (MTO 10 - 4/10/2009)
Chiếc điện thoại di động (MTO 9 - 29/9/2009)
Rạn vỡ... (MTO 9 - 26/9/2009)
Ít & Nhiều (MTO 9 - 15/9/2009)
Đẹp hơn, duyên dáng hơn, nhờ “bạn í”! (MT 903 - 11/9/2009)
Câu chuyện về một hòn đá cô đơn (4/9/2009)
Con bướm (3/9/2009)
Mọi thứ không luôn giống như bạn nghĩ (30/8/2009)
Mãi yêu
Chuyện chai sữa
6 lí do thức dậy sớm hơn
Bí quyết của cuộc đời
Đôi khi...
Ba thứ không bao giờ quay trở lại
Giữ lấy & buông ra
Câu chuyện tình yêu
Hai hạt giống
Bí mật từ những chiếc giày
Chàng "lính mới" gây bất ngờ
Mùa vàng
Netbook thời trang, cá tính cho teen
Teen lạm dụng máy tính
Sống như Tây?
Cứ ước mơ
Thẻ mực tuy cực mà vui
Teen và phong trào tự thu âm
Chuyện hai con đường
Gửi yêu thương nhiều hơn nữa

Báo Mực Tím Điện Tử - cơ quan của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM. Tổng biên tập : Lê Thế Chữ.
Giấy phép xuất bản số
90 /GP-BC, ngày 7-7-2005 của Bộ Văn Hóa Thông Tin.
Địa chỉ
: 12 Phạm Ngọc Thạch - Quận 3 - TP.HCM. Điện thoại : (08).8297817 Fax : 84.8.8225437
Email : khanqdo-muctim@hcm.vnn.vn
© 2004 - 2010 Bản quyền thuộc về Báo Khăn Quàng Đỏ. Ghi rõ nguồn Mực Tím Online khi bạn phát hành lại thông tin từ website.
Phát triển bởi FPT Telecom.