Bí mật cuộc sống
Đẹp hơn, duyên dáng hơn, nhờ “bạn í”! (MT 903 - 11/9/2009)

Anh tớ và tớ rất hay trò chuyện. Anh ấy hỏi tớ nghĩ gì về một người bạn mượn sách và không bao giờ trả? Về một người nhìn thấy phụ nữ bế con đang tìm chỗ ngồi trên xe buýt mà vẫn thản nhiên bảo vệ chỗ ngồi của mình?

 Tất nhiên là tớ rất hùng hồn phản đối những hành động ấy. Tớ cho nó là ích kỉ. Anh tớ thì bảo: Vấn đề là họ không biết như vậy là ích kỉ, mà họ nghĩ quyền lợi của mình thì phải tranh giành!

Kết luận cuối cùng được đưa ra:

Để trở thành một người biết cách ứng xử lịch lãm và duyên dáng, chúng ta nhất thiết phải học

Mà bạn biết đấy, làm gì có một cái trường chuyên dạy cách ứng xử lịch lãm và duyên dáng? (Mặc dù tớ luôn ước mơ có một ngôi trường như thế). Chúng ta phải học, không bằng cách ôm cặp đến ghi danh ở một cái trường dạy ứng xử, mà học ở mọi lúc, mọi hoàn cảnh, học từ bạn bè, thầy cô, cha mẹ, và bất cứ ai bạn biết. Học để phân biệt tốt xấu, đúng sai, phải trái và rút ra cho mình những kĩ năng sống đẹp. Bởi, một người biết cư xử, dĩ nhiên là dễ chiếm cảm tình từ người khác hơn rất nhiều.

Tớ nói rất dài dòng như thế, là bởi vì tớ đang vui!

Tớ vui vì tớ không cần phải tìm một ngôi trường như mơ ước nữa, mà từ bây giờ, tớ đã có một người bạn luôn bên cạnh, nhắc nhở tớ, và giúp tớ sống tốt hơn. Bạn í nhắc tớ phải cư xử thế nào ở nơi công cộng, giúp tớ tự tin hơn khi giao tiếp và kết bạn với người khác. Bạn í cho tớ những lời khuyên phải làm gì khi đi xin việc, bại í đưa ra những tình huống dở khóc dở cười mà chúng ta rất hay gặp phải, cho tớ biết tớ phải xử lí như thế nào. Bạn í cùng tớ đến những bữa tiệc và không còn khiến tớ phải lúng túng trước những thực đơn sang trọng. Bạn í còn giúp tớ thân thiện với những người trong gia đình, bà con xa, đến láng giềng gần...Bạn í thật là một người bạn tốt, và tin cậy!

Bạn í đây, một quyển sách nhỏ xinh có thể gối đầu giường bạn, hoặc nằm rất gọn gàng trong chiếc túi xách của bạn. Có bạn í bên cạnh, tớ tin là bạn cũng sẽ trở nên đẹp hẳn lên trong mắt mọi người. Điều đặc biệt nhất của quyển sách, chính là người viết ra nó - tác giả Trần Hiền - chính là chị êỗ Thị Mỹ, nguyên Tổng Biên tập báo Mực Tím của tụi mình đấy bạn ạ!

Sách phát hành ngày 09/09/2009.

BẢO DI

LÀM BÁO CÙNG MTO

Kiểu gõ dấuTắt bộ gõ TELEX VNI

* Họ & tên: Điện thoại:
* Địa chỉ: Email:
* Tiêu đề:
* Nội dung :
File ảnh 1 : File ảnh 3 :
File ảnh 2 : File ảnh 4 :

* : Thông tin bắt buộc.
File ảnh gửi kèm có định dạng : GIF, JPEG, BMP, PNG & có kích thước không quá 1M.
 

 
Câu chuyện về một hòn đá cô đơn (4/9/2009)
Con bướm (3/9/2009)
Mọi thứ không luôn giống như bạn nghĩ (30/8/2009)
Ngày mai tươi đẹp (29/8/2009)
Chiếc xe Bus kế tiếp (MTO 8 - 27/8/2009)
Cách ứng xử duyên dáng (MTO 8 - 25/8/2009)
Thành công trong đời (MTO 8 - 19/8/2009)
Ngắn nhưng cần thiết (MTO 8 - 18/8/2009)
Một tỷ điều ước (MTO 8 - 16/8/2009)
Không muốn đánh mất (MTO 8 - 11/8/2009)
Chuyện chai sữa
Mãi yêu
6 lí do thức dậy sớm hơn
Đôi khi...
Ba thứ không bao giờ quay trở lại
Câu chuyện tình yêu
Giữ lấy & buông ra
Hai hạt giống
Bí mật từ những chiếc giày
Bí quyết của cuộc đời
Mùa vàng
Netbook thời trang, cá tính cho teen
Teen lạm dụng máy tính
Sống như Tây?
Cứ ước mơ
Thẻ mực tuy cực mà vui
Teen và phong trào tự thu âm
Chuyện hai con đường
Gửi yêu thương nhiều hơn nữa
Mực Tím Online đoạt giải A Giải Báo chí TP.HCM

Báo Mực Tím Điện Tử - cơ quan của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM. Tổng biên tập : Lê Thế Chữ.
Giấy phép xuất bản số
90 /GP-BC, ngày 7-7-2005 của Bộ Văn Hóa Thông Tin.
Địa chỉ
: 12 Phạm Ngọc Thạch - Quận 3 - TP.HCM. Điện thoại : (08).8297817 Fax : 84.8.8225437
Email : khanqdo-muctim@hcm.vnn.vn
© 2004 - 2010 Bản quyền thuộc về Báo Khăn Quàng Đỏ. Ghi rõ nguồn Mực Tím Online khi bạn phát hành lại thông tin từ website.
Phát triển bởi FPT Telecom.