Bí mật cuộc sống
Chiếc điện thoại di động (MTO 9 - 29/9/2009)

 

Ba cô gái trẻ đang đi dạo phố cùng nhau, nhưng họ không nói chuyện, không cười với thậm chí không nhìn nhau. Thay vào đó, mỗi cô gái mắt vẫn chăm chú nhìn vào chiếc điện thoại di động trên tay họ. Tôi không biết lý do tại sao họ không nói chuyện với nhau. Tôi tự hỏi “Không biết họ có quen nhau không?”. Với khoa học kỹ thuật ngày một phát triển, dường như làm cho con người xa nhau hơn. Một chiếc điện thoại nhỏ như thế đã tạo ra một khoảng cách rất lớn giữa các cô gái trẻ này.

Từ khi tạo ra thế giới, Thượng đế đã ban cho con người một trí khôn hơn hẳn muôn loài để giúp cho họ sinh tồn. Nhờ vào trí khôn của mình, con người đã có những ý tưởng và sáng chế ra những vật để giúp đỡ, nhưng cũng khiến họ làm tổn thương nhau. Khi phát hiện ra kim loại, con người tìm cách đúc thành những nông cụ giúp họ nâng cao sản lượng trong sản xuất, nhưng cũng chính nhờ đó, con người tạo ra hàng ngàn thanh kiếm để giết hại lẫn nhau.

Nobel phát minh ra thuốc nổ dùng để san bằng những ngọn núi, xây dựng những con đường có ích cho con người. Nhưng ông cũng không ngờ rằng nó có một tác hại khác - đó là nó là vũ khí vô cùng nguy hiểm trong chiến tranh có thể cướp đi bao sinh con người.

Albert Einstein đã tạo ra một nguồn năng lượng vô cùng lớn để giúp cho con người. Và nó cũng được dùng để tạo ra những quả bom có sức hủy diệt hàng ngàn lần .

Mỗi sáng chế và những công nghệ mới có thể giúp chúng ta phát triển tốt hơn và gần nhau hơn, nhưng nó có thể tạo ra khoảng cách giữa con người với nhau và hủy diệt họ. Nó tốt hay xấu đều tùy thuộc vào cách sử dụng của chúng ta. Chìa khóa để chúng ta đến gần với nhau hơn đó chính là tình yêu. Mong muốn lớn nhất của Thượng đế là nhìn thấy con người thương yêu nhau. Mọi người hãy gọi điện thoại hay liên lạc bằng email với những người thân của mình thường xuyên, để giúp chúng ta gần nhau hơn. Nhưng khi có ai đang đứng bên cạnh bạn, thì bạn đừng ngần ngại tắt điện thoại mà trò chuyện, trao đổi với nhau những lời yêu thương. Đây chính là điều mà các nhà khoa học kỹ thuật mong muốn: sự phát triển của công nghệ thông tin giúp con người gần nhau hơn.

 Phương Đông


Kiểu gõ dấuTắt bộ gõ TELEX VNI

*Họ & tên: * Email:
* Tiêu đề:
* Nội dung :
Avatar :
 
* : Thông tin bắt buộc.
Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu. Các bình luận không dấu sẽ không được đưa lên website.
 

 

LÀM BÁO CÙNG MTO

Kiểu gõ dấuTắt bộ gõ TELEX VNI

* Họ & tên: Điện thoại:
* Địa chỉ: Email:
* Tiêu đề:
* Nội dung :
File ảnh 1 : File ảnh 3 :
File ảnh 2 : File ảnh 4 :

* : Thông tin bắt buộc.
File ảnh gửi kèm có định dạng : GIF, JPEG, BMP, PNG & có kích thước không quá 1M.
 

 
Rạn vỡ... (MTO 9 - 26/9/2009)
Ít & Nhiều (MTO 9 - 15/9/2009)
Đẹp hơn, duyên dáng hơn, nhờ “bạn í”! (MT 903 - 11/9/2009)
Câu chuyện về một hòn đá cô đơn (4/9/2009)
Con bướm (3/9/2009)
Mọi thứ không luôn giống như bạn nghĩ (30/8/2009)
Ngày mai tươi đẹp (29/8/2009)
Chiếc xe Bus kế tiếp (MTO 8 - 27/8/2009)
Cách ứng xử duyên dáng (MTO 8 - 25/8/2009)
Thành công trong đời (MTO 8 - 19/8/2009)
Chuyện chai sữa
Mãi yêu
6 lí do thức dậy sớm hơn
Đôi khi...
Ba thứ không bao giờ quay trở lại
Câu chuyện tình yêu
Giữ lấy & buông ra
Hai hạt giống
Bí mật từ những chiếc giày
Danh sách những điều cần biết ơn
Teen lạm dụng máy tính
Sống như Tây?
Cứ ước mơ
Thẻ mực tuy cực mà vui
Teen và phong trào tự thu âm
Chuyện hai con đường
Gửi yêu thương nhiều hơn nữa
Mực Tím Online đoạt giải A Giải Báo chí TP.HCM
Hương của mẹ
Đổi sách lấy túi thân thiện môi trường

Báo Mực Tím Điện Tử - cơ quan của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM. Tổng biên tập : Lê Thế Chữ.
Giấy phép xuất bản số
90 /GP-BC, ngày 7-7-2005 của Bộ Văn Hóa Thông Tin.
Địa chỉ
: 12 Phạm Ngọc Thạch - Quận 3 - TP.HCM. Điện thoại : (08).8297817 Fax : 84.8.8225437
Email : khanqdo-muctim@hcm.vnn.vn
© 2004 - 2010 Bản quyền thuộc về Báo Khăn Quàng Đỏ. Ghi rõ nguồn Mực Tím Online khi bạn phát hành lại thông tin từ website.
Phát triển bởi FPT Telecom.