Muc Tim Online
MucTim Online - CLB XiTin
 
Muc Tim Online
Một giờ thế giới không ánh điện...
Thư viết cho... một con nhóc!
Dông cả năm
"Giải mã" những status Y!M
Vì sao teen buồn?
Chuyến đi "hai trong một"
Con phố dài
Teen Tam Kỳ đang hẹn hò ở đâu?
Cuối năm, sale off nở rộ
Con Thiên nga nhỏ
Muc Tim Online - Muc Tim Dac Biet
MucTim Online - Dat Bao

 Niềm vui nhỏ xinh
 
Cô bé "lãnh diện" (MTO 11 - 14/11/2008)

Có lẽ vì chẳng bao giờ thấy tôi cười, mặt cứ khó đăm đăm nên mấy đứa trong lớp đặt cho tôi biệt danh "lãnh diện"!

Nhưng đã làm sao nào, chẳng dính gì đến tôi, tôi không cười vì tôi không thích và cũng chẳng có gì đáng cười, muốn gọi là "lãnh diện", "bạch diện" hay gì đó cũng mặc..

Nga, nhỏ bạn thân của tôi, rất dễ thương, dịu dàng và hay cười. Mọi người đều lấy làm lạ, tại sao tôi và nhỏ có thể thành bạn được nhỉ? Tôi cũng thấy rất lạ. Nhỏ rất hậu đậu đi lúc nào cũng vấp ngã, khi thì lấy chân này đá chân kia ngã, khi thì đụng vào người khác rồi ngã...và tôi luôn là người đỡ nhỏ sau những cú ngã "bốn vó" đó! Tôi thật không hiểu ngã đau như thế mà nhỏ vẫn cười, dường như nhỏ được "lập trình" để cười hay sao á! Chắc nhỏ cười cả phần tôi.

Nói thì nói thế thôi nhưng quả thật nhỏ cười rất xinh. Những khi buồn bực chuyện gì, nhìn nhỏ cười là tôi thấy nhẹ cả người.

Hôm qua mưa, rất nhiều trường ngập nước. Tôi và nhỏ đến lớp, hành lang thật trơn tôi đi từng bước thật chậm, nhỏ nắm tay tôi cố gắng đi chậm...Ầm, nhỏ chụp ếch và dĩ nhiên là cả tôi cũng bị nhỏ kéo theo. Cú ngã đau điếng, mấy đứa bạn nhìn chúng tôi cười nhẹ, tôi lồm cồm ngồi dậy và đỡ nhỏ lên...Ầm, cú ngã thứ 2 được thực hiện sau 2 giây. Tôi lại ngồi dậy, đỡ nhỏ và ầm...Chỉ vì tính hậu đậu của nhỏ mà trong một ngày tại một thời điểm tôi đã thực hiện 3 cú ngã "bốn vó"! Sau cú ngã thứ 3, tôi không còn sức để đứng lên nữa. Tôi ngồi nhìn sang nhỏ, nhỏ nhìn tôi và...cười! Nụ cười thật thấy ghét quá đi, tôi la: "Còn cười sao!", nhỏ vẫn cười và nói: "Trước giờ chỉ có tui té bà đỡ tui, bây giờ hai đứa cùng té tui thấy dzui dzui sao í". Trời, tôi muốn nổi điên với nhỏ ghê nhưng nhìn nhỏ cười tự nhiên tôi cũng cười theo.

Nhỏ nhìn tôi ngơ ngác. Tôi hỏi: "Sao thế?". Nhỏ chỉ cười, đứng lên đỡ tôi và kéo tôi vào lớp. Hôm đó và những ngày sau, tôi thấy nhỏ và các bạn có gì đó khang khác: ai cũng nhìn tôi cười thân thiện, và tuyệt nhiên không ai nhắc đến tôi với 2 từ "lãnh diện" nữa.

Trần Linh (Tiền Giang)

- GỬI BÀI -

LÀM BÁO CÙNG MTO

Kiểu gõ dấuTắt bộ gõ TELEX VNI

* Họ & tên:
* Địa chỉ:
Điện thoại:
Email:
* Tiêu đề:
    * Nội dung :
File ảnh 1 :
File ảnh 2 :
File ảnh 3 :
File ảnh 4 :

* : Thông tin bắt buộc.
File ảnh gửi kèm có định dạng : GIF, JPEG, BMP, PNG & có kích thước không quá 1M.
 

 
         
 
MucTim Online
Giá trị bản thân (MTO 11 - 3/11/2008)
Nhật kí xa nhà (MTO 11 - 2/11/2008)
Việc tốt tình cờ (MTO 10 - 31/10/2008)
Cái áo mới (MTO 10 - 29/10/2008)
Nào xoay theo trái đất (MTO 10 - 28/10/2008)
Cầu vồng sau cơn mưa (MTO 10 - 25/10/2008)
Cảm ơn kẹt xe (MTO 10 - 21/10/2008)
Nhật ký cho những điều bình thường (MTO 9 - 28/9/2008)
Chưa khi nào cô đơn (MTO 9 - 22/9/2008)
Tình quê (MTO 9 - 20/9/2008)
 
Một ngày đặc biệt
Hạnh phúc quanh ta
Cho nhau một nụ cười
Viên kẹo hình trái tim
Món quà của teen
Không chỉ cho riêng mình
Bức tường giấy
Con nhỏ nhà quê
Tớ, mùa tình nguyện và...
Lớp học có ma
 

Niềm vui nhỏ xinh

Mời bạn gửi bài tham gia...
Tớ, mùa tình nguyện và...
Bức tường giấy
Một ngày đặc biệt

Hạnh phúc quanh ta

Bữa ăn trong mơ

Cho nhau một nụ cười

Không chỉ cho riêng mình

Niềm vui nhỏ xinh tháng 6/2008
Niềm vui nhỏ xinh tháng 5/2008
Niềm vui nhỏ xinh tháng 4/2008
 
Tòa soạn Đặt báo Liên hệ Quảng cáo Unicode

Báo Mực Tím Điện Tử - cơ quan của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM. Tổng biên tập : Lê Thế Chữ.
Giấy phép xuất bản số
90 /GP-BC, ngày 7-7-2005 của Bộ Văn Hóa Thông Tin.
Địa chỉ
: 12 Phạm Ngọc Thạch - Quận 3 - TP.HCM. Điện thoại : (08).8297817 Fax : 84.8.8225437
Email : khanqdo-muctim@hcm.vnn.vn
© 2004 - 2009 Bản quyền thuộc về Báo Khăn Quàng Đỏ. Ghi rõ nguồn Mực Tím Online khi bạn phát hành lại thông tin từ website.
Phát triển bởi FPT Telecom.