Từ miền quê xa xôi hôm nay con lại ôm gói lên thành phố để học. Một mảnh đất đầy lạ lẫm với con. Đến đây tất cả đều xa lạ với con, từ cách sống, ăn mặc và cả giọng nói nữa. Mọi người ở đây ai cũng nhìn con bằng ánh mắt xa lạ cả.
Ba, mẹ hôm nay trong giấc ngủ của con dường như thiếu đi bàn tay ấp áp của mạ, thiếu đi giọng nói trầm lăngj của ba. Căn phòng lạnh một mình con ở dường như rộng hẳn lên, đêm nay con lại nhớ ba và mẹ nhiều. Con biết giờ này chắc Ba và Mẹ cũng nhớ con, sẽ trằn trọc không ngủ lo cho con dưới này. Cuộc sống tự lập thật khó với con, nhưng chắc con sẽ cố gắng vượt qua.
Ba và Mẹ . Sáng nay con đi chợ, chắc khi nghe điều này ba và mẹ sẽ bất ngờ lắm phải không. Ở quê nhà có bao giờ con chịu đi chợ đâu, vì con cứ cho rằng chợ là nơi chỉ con gái đi thôi. Nhưng hôm nay con đã đi và mua những thức ăn mà mẹ đã dạy. Con đã nấu món canh rau lang với nấm rơm mà mẹ hằng nấu. Tuy không ngon nhưng đó là thành công của con phải không mẹ.
Bữa cơm hôm nay một chén, một đôi đũa, con ngồi ăn mà lại thầm nghĩ về nhà. Mọi khi giờ này nhà mình lại vui hẳn lên, con lại xới cơm cho ba và mẹ. Gìơ này con lại nhớ... và con lại thầm khóc... Ba! con trai sẽ không được khóc phải không, nhưng sao con lại không thể cầm lòng được, chắc có lẽ khóc sẽ giúp con vơi bớt nỗi buôn ba nhỉ.
Ba và mẹ. Hôm nay con đi lam thêm để kiếm tiền, con biết ba mẹ sẽ buồn khi nghe con như thế, nhưng con phải làm thế để có thể giúp bớt 1 phần nỗi lo của ba và mẹ. Đây là lần đầu tiên con làm ra tiền bằng mồ hôi, nước mắt. Lúc trước con thường nghĩ kiếm tiền dễ lắm, cho nên con thường phung phí, không nghe những lời ba và mẹ dạy, Hôm nay con đã hiểu sự cực khổ của đi làm, công việc con làm cũng vừa sức con làm nhưng so với những gì ba và mẹ lam thì nhỏ hơn nhiều.
Ba và Mẹ thường bảo chỉ có học thật tốt mai sau mới có cuộc sống tốt được, Ba và Mẹ bây giờ con mới nhận ra được điều đó có quá muôn không , con mong rằng sẽ không quá muôn để làm lại 1 người con thật tôt hơn nữa, thật ngoan. . .
Đêm nay con lại nhớ ba mẹ, và con muốn nói với ba mẹ là con yêu ba mẹ nhiều.
DOÃN THANH LUẬN (QUẢNG NAM)