Niềm vui nhỏ xinh

Giá trị bản thân (MTO 11 - 3/11/2008)

"Ê mày! được học sinh gì?" Đó là câu đầu tiên chúng tôi chào hỏi nhau sau khi kết thúc buổi sơ kết lớp học kì I.
>> Nhật ký xa nhà
>> Việc tốt tình cờ

Trong nhóm bạn thân của tôi: Minh Sang thiếu 0.2 phết nên học lực trung bình, Út Hằng 7.5 tiên tiến và tôi 6.2 phết riêng môn toán sút soát yếu với 3.6.

Nghe xong, Sang đùa, bảo tôi: "Hè hè, mày thua tao 0.1 phết. Tôi xấu hổ, gượng cười. Hằng nghiêm mặt lặp lại: "Hai tụi bây cứ làm biếng học đi coi có ngày ở lại lớp chứ chẳng chơi, cấp III rồi chứ có phải như cấp I đâu mà nhởn nhơ, trơ trơ cái mặt ra đó". Rồi Hằng quay sang trách tôi: "Mày học hành kiểu lạ vậy..." Tôi biết nói gì đây, tôi im không đáp lại. Một nỗi buồn chợt đè nặng lên tôi, đau lắm, ê chề lắm...

Cấp I tôi là học sinh xuất sắc với bằng tốt nghiệp loại giỏi. Trên đà tiến đó, lớp 6 và lớp 7 tôi đều trên 8 phết cả năm. Và cũng có lẽ càng lên cao học càng khó khăn chăng? Lên lớp 8, học kì I tôi chỉ được học lực khá, tôi không cam tâm nên đã bắt mình phải nỗ lực rất nhiều để lấy lại thành tích năm nào. Nhưng rồi, kết quả không như tôi muốn. Lên lớp 9 tôi càng quyết tâm hơn để có tấm bằng tốt nghiệp cấp II loại giỏi trong tay, nhưng không, tôi vẫn chỉ là học sinh khá. Ngẫm lại tôi đã quá lơ là chuyện học hành, không chú tâm, cứ ỷ y thầy cô dễ thì chỉ cần quay một cái rẹt là xong... Lòng bảo dạ phải gắng học chăm.

Lên lớp 10, một sự thật bất ngờ được phơi bày, tôi đã đánh mất trầm trọng kiến thức của ba môn toán-lí -hóa. "Các định nghĩa, định lí, định luật, công thức...là cái quái gì, khó quá, chán quá...ngủ cho khỏe." Với cái suy nghĩ lệch lạc ấy đã cho tôi một hậu quả thật đáng xấu hổ, thật đáng phải trả giá vì quan niệm về việc học lơ tơ mơ màng. Xong học kì I, tôi đã nhụt trí rất nhiều vì kết quả học sinh trung bình của mình và giờ đây tôi cảm thấy mình là một đứa học sinh kém cỏi chẳng hơn ai. Trong lớp có rất nhiều đứa cùng buồn như tôi. Cô giáo an ủi: "Nếu các em cứ mãi thất vọng và nản chí thì chỉ có trên đà thụt lùi mà thôi. Cấp III khác với cấp I và II, bởi vậy các em cần phải nỗ lực học tập gấp hai gấp ba lần nữa. Nếu có quyết tâm cố gắng thì cô nghĩ các em sẽ tiến bộ rất nhiều". Và có lẽ, chỉ cần tôi cố gắng môn toán hơn nữa thì biết đâu tôi đã khá hơn và không phải ngậm ngùi, chua xót khi tên mình bị "bay" trong danh sách dự thi học sinh giỏi môn ngữ văn ở trường chỉ vì học lực tôi trung bình.

Học kì II, tôi lao vào học để không làm thất vọng niềm tin của gia đình, của bạn bè và của cô dành cho tôi...Thi học kì môn toán, sau khi giám thị phát đề ra thì tôi lại não nề bởi nó quá khó với những đứa không bao giờ chịu làm bài tập toán về nhà như tôi. Vậy là hi vọng học sinh tiên tiến của tôi tan biến như bong bóng xà phòng thì còn nói chi xa xôi để có được tấm bằng tốt nghiệp cấp III loại giỏi, điều mà tôi luôn mong muốn.

Ngẫm đi thì cũng ngẫm lại "thua keo này ta bày keo khác", "sự học mở cánh cửa tương tai tốt đẹp". Vậy từ bây giờ hãy thay đổi cách suy nghĩ, cách sống và cách học, để con đường tương lai không mù mờ ở phía trước. Hãy ngẫm lại giá trị bản thân để phấn đấu và nỗ lực lấy lại những gì chính mình đã đánh mất để phát huy hơn nữa những năng lực tiềm ẩn của chính ta.

Nếu có khó khăn ta đừng nản lòng bạn nhé vì đó chỉ là thử thách ta cần nhìn về phía trước, cố gắng để vượt qua, đó là niềm vui đáng giá nhất.

Hoàng Thị Thu Hồng (Gia Lai)

NIỀM VUI NHỎ XINH

Kiểu gõ dấuTắt bộ gõ TELEX VNI

* Họ & tên: Điện thoại:
* Địa chỉ: Email:
* Tiêu đề:
* Nội dung :
File ảnh 1 : File ảnh 3 :
File ảnh 2 : File ảnh 4 :

* : Thông tin bắt buộc.
File ảnh gửi kèm có định dạng : GIF, JPEG, BMP, PNG & có kích thước không quá 1M.
 

 
Nhật kí xa nhà (MTO 11 - 2/11/2008)
Việc tốt tình cờ (MTO 10 - 31/10/2008)
Cái áo mới (MTO 10 - 29/10/2008)
Nào xoay theo trái đất (MTO 10 - 28/10/2008)
Cầu vồng sau cơn mưa (MTO 10 - 25/10/2008)
Cảm ơn kẹt xe (MTO 10 - 21/10/2008)
Nhật ký cho những điều bình thường (MTO 9 - 28/9/2008)
Chưa khi nào cô đơn (MTO 9 - 22/9/2008)
Tình quê (MTO 9 - 20/9/2008)
Đón tân sinh viên (MTO 9 - 18/9/2008)
Ngày hôm nay
Mặt trời nhỏ của tôi
Tình yêu chân thành
Hạnh phúc quanh ta
Cây đậu đen
Cỏ ba lá
Một ngày đặc biệt
Lớp trưởng ơi!
Ly kem đặc biệt
Cô giáo cũ
Chàng "lính mới" gây bất ngờ
Mùa vàng
Netbook thời trang, cá tính cho teen
Teen lạm dụng máy tính
Sống như Tây?
Cứ ước mơ
Thẻ mực tuy cực mà vui
Teen và phong trào tự thu âm
Chuyện hai con đường
Gửi yêu thương nhiều hơn nữa

Niềm vui nhỏ xinh

Mời bạn gửi bài tham gia...
Tớ, mùa tình nguyện và...
Bức tường giấy
Một ngày đặc biệt

Hạnh phúc quanh ta

Bữa ăn trong mơ

Cho nhau một nụ cười

Không chỉ cho riêng mình

Niềm vui nhỏ xinh tháng 6/2008
Niềm vui nhỏ xinh tháng 5/2008
Niềm vui nhỏ xinh tháng 4/2008

Báo Mực Tím Điện Tử - cơ quan của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM. Tổng biên tập : Lê Thế Chữ.
Giấy phép xuất bản số
90 /GP-BC, ngày 7-7-2005 của Bộ Văn Hóa Thông Tin.
Địa chỉ
: 12 Phạm Ngọc Thạch - Quận 3 - TP.HCM. Điện thoại : (08).8297817 Fax : 84.8.8225437
Email : khanqdo-muctim@hcm.vnn.vn
© 2004 - 2010 Bản quyền thuộc về Báo Khăn Quàng Đỏ. Ghi rõ nguồn Mực Tím Online khi bạn phát hành lại thông tin từ website.
Phát triển bởi FPT Telecom.