Muc Tim Online
MucTim Online - CLB XiTin
 
Muc Tim Online
5 lý do tớ chọn xe buýt !
Khi 9x bị "quấy rối tinh thần"
Mách nhỏ tân sinh viên làng đại học
Lễ 2-9, nên và không nên
Con gái…chằn lửa
Vứt khỏi “CPU” những điều nhỏ nhặt
Không yêu nhưng vẫn...quen
Chiến dịch tiêu diệt “virus”
Lời nói không mất tiền mua...
5 lí do khiến teen “cháy túi”
Muc Tim Online - Muc Tim Dac Biet
MucTim Online - Dat Bao

 Niềm vui nhỏ xinh
 
Đốm Khoang của tớ (MTO 2 - 23/2/2008)

Một lần, đang nằm dài trên bãi cỏ công viên để ôn bài thì tớ thấy có tiếng rên khe khẽ của một con vật, phát ra từ phía bụi cây cách đó chừng 5 mét.

Hơi tò mò, tớ tiến lại gần rồi len lén vén lùm cây ra để xem là gì.. Rồi tớ nhẩy cẫng lên, lùi về phía sau vài bước. Trước mặt tớ là một con vật bẩn và đen đúa, thậm chí còn toát ra thứ mùi khủng khiếp của cống rãnh. “Gâu! Gâu! Gâu!”... Nhìn thấy người, con vật sủa oang lên, đuôi ngoáy tít, mừng rỡ. Cũng nhờ thế, tớ xác định được, đích thị “nó” là ... một chú chó con! Và chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, nó nhảy tót lên người tớ, liếm tay liếm mặt. Ặc, ghê quá!

Tớ mê thú cưng nhưng nhà tớ ít khi nuôi vì mẹ tớ dị ứng với lông thú. Thi thoảng đến nhà tụi bạn chơi, thấy nhiều con thú đáng yêu tớ cũng mơ ước có được dù chỉ một thôi cũng tốt rồi.

Tớ về nhà, lấy một cái hộp các-tông, mấy cái áo cũ, một ít cơm với thức ăn thừa, cẩn thận, tớ còn mang theo một bình lavie nước (sợ nó khát). Giờ này, mẹ tớ đang ở cơ quan nhưng con em lẻo mép của tớ thì lại ở nhà. Nó đúng là “khắc tinh của tớ”, làm gì bị nó mách mẹ mà hỏng việc hết. Đang rón rén mang vác đồ thì nó-con em của tớ, không biết từ đâu xuất hiện: “Chị đang làm gì thế?”

Tớ hứa sẽ cho nó biết bí mật của tớ và ngược lại, nó hứa phải giữ mồm giữ miệng, kẻo mẹ nghe thấy. Khi ra đến nơi, nó tỏ ra thích thú chú chó con và phán một câu vô cùng sáng suốt: “Phải tắm cho nó ngay!”. Hoá ra con bé này cũng cùng sở thích với tớ.

Sau một hồi kì cọ, mất khá nhiều xà phòng cũng như sức lực của hai chị em, con vật lem luốc đã khoác lên mình bộ mặt khác: lông trắng muốt, điểm xuyến vài đốm chấm và khoang màu nâu vàng trên tai, hốc mắt, hai chân trước. Vì thế, tụi tớ tạm đặt tên cho nó là Đốm Khoang.

Vì mẹ nhất định sẽ không đồng ý nuôi Đốm Khoang nên tụi tớ đã lên kế hoạch tìm chủ cho nó. Hàng ngày, tụi tớ phân nhau nhiệm vụ chăm sóc Đốm Khoang. Một cho Đốm Khoang ăn và chơi với nó còn đứa kia sẽ đi dán giấy, ngó lơ láo xem có ai tìm...chó lạc trên đường không? Bọn tớ còn chụp hình Đốm Khoang, post lên mạng. Nói túm lại là tìm mọi cách để tìm lại chủ cho nó. Hoặc nếu không, ít nhất sẽ có một người không-dị-ứng-với-lông-chó quyết định nuôi nó chăng?

Đốm Khoang là một chú chó thông minh. Khi một trong hai đứa tớ buồn, nó ủi an bằng cách dến dụi người vào tụi tớ, rồi nằm yên lặng bên cạnh cho tụi tớ vuốt ve, kể lể nỗi lòng. Khi hai đưa giận dỗi nhau, Đốm Khoang cũng là bà mối làm hoà rất cao tay. Có thể nói, tình cảm của hai tụi tớ trở nên gắn bó và hiểu nhau hơn là nhờ có Đốm Khoang. Nó dần trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của hai chị em tớ.

Hai tháng sau thì có người đến nhận Đốm Khoang. Mặc dù rất yêu quý và muốn nó ở bên mình nhưng rõ ràng, khi ở trong một ngôi nhà ấm cúng, đầy đủ mọi thứ, Đốn Khoang sẽ phát triển tốt hơn.

Đốm Khoang là niềm vui nhỏ xinh của hai chị em tớ và tụi tớ cũng tin chắc rằng, tụi tớ đã đem đến niềm vui nho nhỏ cho Đốm Khoang và chủ của nó.

BÙI THỊ HUYỀN CHÂM

Gửi Comment

NIỀM VUI NHỎ XINH CỦA BẠN

Ai cũng có những niềm vui nhỏ xinh của riêng mình, còn của bạn là gì? Dù là gì thì Niềm vui nhỏ xinh sẽ là liều thuốc kỳ diệu vô hiệu hóa mọi virus buồn của teen, để teen ngày ngày vẫn xinh tươi, dễ thương và mạnh mẽ tiến về phía trước.

Niềm vui nhỏ xinh mong nhận được bài viết của tất cả các bạn. Và hàng tháng sẽ có ba bài viết không chỉ được vinh danh mà còn được thưởng thêm nhiều lần nhuận bút lận đó!

Gởi Niềm vui nhỏ xinh của bạn vào form dưới đây hoặc qua email: niemvuinhoxinh@gmail.com.

Lưu ý: Bài viết của bạn từ 400-500 chữ là lý tưởng nhất.

- GỬI BÀI -

NIỀM VUI NHỎ XINH

Kiểu gõ dấuTắt bộ gõ TELEX VNI

* Họ & tên:
* Địa chỉ:
Điện thoại:
Email:
* Tiêu đề:
    * Nội dung :
File ảnh 1 :
File ảnh 2 :
File ảnh 3 :
File ảnh 4 :

* : Thông tin bắt buộc.
File ảnh gửi kèm có định dạng : GIF, JPEG, BMP, PNG & có kích thước không quá 1M.
 

 
         
 
 
Vị ngọt đầu đời
Mưa và con gái
Một ngày đặc biệt
Hạnh phúc quanh ta
Cho nhau một nụ cười
Bãi cỏ triền sông
Món quà của teen
Khoảng trời riêng
Mực Tím
Gửi mùa thu cho bạn của tôi
 

Niềm vui nhỏ xinh

Mời bạn gửi bài tham gia...
Tớ, mùa tình nguyện và...
Bức tường giấy
Một ngày đặc biệt

Hạnh phúc quanh ta

Bữa ăn trong mơ

Cho nhau một nụ cười

Không chỉ cho riêng mình

Niềm vui nhỏ xinh tháng 6/2008
Niềm vui nhỏ xinh tháng 5/2008
Niềm vui nhỏ xinh tháng 4/2008
 
Tòa soạn Đặt báo Liên hệ Quảng cáo Unicode

Báo Mực Tím Điện Tử - cơ quan của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM. Tổng biên tập : Lê Thế Chữ.
Giấy phép xuất bản số
90 /GP-BC, ngày 7-7-2005 của Bộ Văn Hóa Thông Tin.
Địa chỉ
: 12 Phạm Ngọc Thạch - Quận 3 - TP.HCM. Điện thoại : (08).8297817 Fax : 84.8.8225437
Email : khanqdo-muctim@hcm.vnn.vn
© 2004 - 2008 Bản quyền thuộc về Báo Khăn Quàng Đỏ. Ghi rõ nguồn Mực Tím Online khi bạn phát hành lại thông tin từ website.
Phát triển bởi FPT Telecom.