Cùng với thời đại của thế giới công nghệ, thông báo họp lớp ngày càng được cải tiến từ truyền miệng đến thư mời rồi sau đó là mailling list, yahoo message và cả thúc giục bằng nhắn tin điện thoại.
Thông tin đầy đủ và cập nhật là chế tài để giữ nghiêm ‘lề lớp’; ai vắng mặt phải nộp lệ phí gấp 2, đứa nào đến trễ phải chịu mọi hình phạt “trời ơi” do “bọn học trò” tự nghĩ ra ngày hôm đó.
Thủ phận nhà xa, hắn thu xếp để đi sớm nhưng vừa ra ngõ thì nhà có khách, vậy là phải quay vào. Rồi chuẩn bị đi thì có mấy người bạn nhắn tin sẽ ghé chơi sau 5 phút nên đành nán đợi. Đến lúc dứt ra được khỏi nhà thì đã sắp đến giờ G.
18h, trời nhá nhem tối. Cái rét căm căm của đợt lạnh tăng cường và gió bớc ngược chiều té tát vào mặt làm hắn cảm tưởng thời tiết giữa đêm đông. Nếu không háo hức cái không khí sum vầy, hội ngộ với các chiến hữu, nhất là năm nay có 2 bạn du học mới về thì chắc hắn đã quay về để xem “truyền hình họp lớp” qua webcam.
Lúc qua cánh đồng, gió lồng lộng thổi, trước vệt sáng vàng vọt hắt ra từ xe gắn máy hắn nhìn thấy một nhóm người đi bộ, xe máy của họ bị hỏng - lốp xẹp lép kéo trệt trên đường. Người đàn ông hì hục đẩy cả “cục sắt” nặng nề, theo sau là một phụ nữ bế cháu nhỏ ì ạch. Xe chạy qua, hắn nhìn rõ sự nhợt nhạt vì lạnh trên từng khuôn mặt nhưng áp lực “phạt do trễ giờ” không cho phép hắn quay đầu lại. Thế nhưng khi đã vượt qua chừng 50m, ám ảnh của phóng sự “Hàng trăm trẻ em viêm phổi do vi rút Rhino” phát trên VTV1 chiều nay làm hắn nghĩ lại và quay đầu xe. Hắn dặn người đàn ông; Qua khỏi cánh đồng, có quán sửa xe của một ông lão cạnh gốc Xà Cừ nhưng hôm nay là tết nên có thể quán đã đóng cửa. Nếu đến đó không gặp vợ con chú thì dắt bộ thêm chừng 50m, ở cây xăng người ta có đồ vá, vợ và con chú sẽ đợi ở đấy. Quay sang phía người phụ nữ, hắn bảo cô lên xe để chở đi trước, nếu không đứa bé sẽ cảm lạnh nếu cứ tiếp tục đi bộ giữa cánh đồng.
Lúc hắn đến nhà cô giáo chủ nhiệm, nhóm cầm trịch thông báo trễ nửa giờ nhưng vì đang vui tề tựu nên tụi nó chưa nghĩ ra trò gì để hành. Nhanh chóng hoà mình vào sự náo động của lớp, hắn cười rất tươi, câu nói “ở hiền gặp lành” — ít nhất vẫn còn đúng trong trường hợp này.
NGUYỄN HỮU TÌNH
|
NIỀM VUI NHỎ XINH CỦA BẠN
Ai cũng có những niềm vui nhỏ xinh của riêng mình, còn của bạn là gì? Dù là gì thì Niềm vui nhỏ xinh sẽ là liều thuốc kỳ diệu vô hiệu hóa mọi virus buồn của teen, để teen ngày ngày vẫn xinh tươi, dễ thương và mạnh mẽ tiến về phía trước.
Niềm vui nhỏ xinh mong nhận được bài viết của tất cả các bạn. Và hàng tháng sẽ có ba bài viết không chỉ được vinh danh mà còn được thưởng thêm nhiều lần nhuận bút lận đó!
Gởi Niềm vui nhỏ xinh của bạn vào đây hoặc qua email: niemvuinhoxinh@gmail.com.
(Lưu ý: Bài viết của bạn từ 400-500 chữ là lý tưởng nhất) |