Muc Tim Online
MucTim Online - CLB XiTin
 
Muc Tim Online
Những chuyến đò đưa khách sang sông
Người của công việc
Lời khuyên cho ngày 20-11
Những điều thú vị của teen Sa Đéc
Teen Phú Yên và những món quà 20-11
Những người thầy trong cuộc đời tôi
5 điều nên nhớ vào ngày 20.11
Yêu quá lớp tôi
Bàn tay cô giáo
Mời các bạn làm báo Xuân 2009 cùng MTO
Muc Tim Online - Muc Tim Dac Biet
MucTim Online - Dat Bao

 Niềm vui nhỏ xinh
 
Cuộc sống đáng yêu (MTO 3 - 14/3/2008)

Tôi mệt mỏi lê bước trên đường về nhà. Thế là cũng thi xong môn cuối cùng.

Nhưng vì sơ suất mà tôi làm bài không tốt, nếu không nói là tệ. Tôi đã đặt rất nhiều hi vọng, đã hy sinh mọi thú vui để tâp trung cho kỳ thi. Cầu mong đạt kết quả tốt để không một lần nữa phụ lòng mong mỏi của bố mẹ.

Nhưng rút cục....dường như mọi nỗ lực đều đổ xuống sông xuống bể, tự dưng thấy mình chẳng làm gì cho ra hồn cả. Dù đó là một phần nhỏ mà tôi mong muốn. Tôi bắt đầu cảm thấy hoài nghi vào bản thân, bực bội với chính mình.

Huế đã đi qua những ngày mưa. Nắng chiều hắt nhẹ trên tán lá cây, len xuống con đường làm cho cố đô càng thêm thơ mộng. Nhưng dù gắng mấy, tâm trạng tôi vẫn không khá lên được. Tôi lên mạng, lúc này may ra lên mạng đọc báo mới có thể quên đi những gì đã xảy ra. Vào trang Mực Tím quen thuộc, tôi bất ngờ thấy bài của mình gửi cho mục Niềm Vui Nhỏ Xinh đang nằm ngay trang chủ. Tôi mỉm cười hạnh phúc khi đã chia sẻ niềm vui nhỏ nhỏ của mình với những người xung quanh, và bây giờ niềm vui đến với tôi, bên cạnh tôi, rất đúng lúc.

Thật sai lầm khi chính mình đã không nhận ra những hạnh phúc bình dị trong cuộc sống. Bởi cuộc sống không phải lúc nào cũng như mình mong muốn. Và tôi, một cô gái mới bước vào đời đã có những lúc quá tập trung vào một cánh cửa hạnh phúc đã đóng lại mà không biết rằng một cánh cửa khác đã mở ra như một cuốn sách tâm hồn đã nói.

Cuộc sống còn rất nhiều điều thú vị để tôi khám phá, còn rất nhiều niềm vui để tôi chia sẻ. Tôi mỉm cười, bước ra đường. Nắng vẫn len nhẹ trên vòm lá, cảnh vật vẫn vậy. Nhưng có một điều quan trọng hơn rằng: tôi đã lấy lại được niềm tin vào chính mình.

HOÀNG THỊ TÚ ANH

NIỀM VUI NHỎ XINH CỦA BẠN

Ai cũng có những niềm vui nhỏ xinh của riêng mình, còn của bạn là gì? Dù là gì thì Niềm vui nhỏ xinh sẽ là liều thuốc kỳ diệu vô hiệu hóa mọi virus buồn của teen, để teen ngày ngày vẫn xinh tươi, dễ thương và mạnh mẽ tiến về phía trước.

Niềm vui nhỏ xinh mong nhận được bài viết của tất cả các bạn. Và hàng tháng sẽ có ba bài viết không chỉ được vinh danh mà còn được thưởng thêm nhiều lần nhuận bút lận đó!

Gởi Niềm vui nhỏ xinh của bạn vào đây hoặc qua email: niemvuinhoxinh@gmail.com.

(Lưu ý: Bài viết của bạn từ 400-500 chữ là lý tưởng nhất)

 
         
 
MucTim Online
Thiệp kết nối yêu thương (MTO 3 - 13/3/2008)
Nhỏ thôi, nhưng ý nghĩa (MTO 3 - 12/3/2008)
Người bí ẩn (MTO 3 - 11/3/2008)
Thương phố Sài Gòn (MTO 3 - 10/3/2008)
Trễ giờ họp lớp (MTO 3 - 10/3/2008)
Từ quyển anbum (MTO 3 - 7/3/2008)
Cây đậu đen (MTO 3 - 5/3/2008)
Bất chợt mưa (MTO 3 - 4/3/2008)
Mưa thôi buồn (MTO 3 - 3/3/2008)
Hôm qua của nhỏ (MTO 3 - 2/3/2008)
 
Một ngày đặc biệt
Hạnh phúc quanh ta
Cho nhau một nụ cười
Món quà của teen
Cô bé "lãnh diện"
Không chỉ cho riêng mình
Bức tường giấy
Giá trị bản thân
Tớ, mùa tình nguyện và...
Nhật kí xa nhà
 

Niềm vui nhỏ xinh

Mời bạn gửi bài tham gia...
Tớ, mùa tình nguyện và...
Bức tường giấy
Một ngày đặc biệt

Hạnh phúc quanh ta

Bữa ăn trong mơ

Cho nhau một nụ cười

Không chỉ cho riêng mình

Niềm vui nhỏ xinh tháng 6/2008
Niềm vui nhỏ xinh tháng 5/2008
Niềm vui nhỏ xinh tháng 4/2008
 
Tòa soạn Đặt báo Liên hệ Quảng cáo Unicode

Báo Mực Tím Điện Tử - cơ quan của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM. Tổng biên tập : Lê Thế Chữ.
Giấy phép xuất bản số
90 /GP-BC, ngày 7-7-2005 của Bộ Văn Hóa Thông Tin.
Địa chỉ
: 12 Phạm Ngọc Thạch - Quận 3 - TP.HCM. Điện thoại : (08).8297817 Fax : 84.8.8225437
Email : khanqdo-muctim@hcm.vnn.vn
© 2004 - 2008 Bản quyền thuộc về Báo Khăn Quàng Đỏ. Ghi rõ nguồn Mực Tím Online khi bạn phát hành lại thông tin từ website.
Phát triển bởi FPT Telecom.