Đó là: "Có niềm vui nhỏ (của cá nhân) mới có niềm vui lớn (của tập thể). Và để niềm vui lớn ấy hòa trong mỗi cá nhân thì "sống phải là kết nối".
Nói đâu cho xa xa ấy nhỉ! Ở ngay trong cái tập thể 10D mà tôi đang học tập đã có cả thẩy 40 X 2 mũ n niềm vui rồi, còn cả cô chủ nhiệm nữa chứ: 1 X 2 mũ m (biết m>n>2)
Bởi tháng 3 là tháng thanh niên, tháng tuổi trẻ hành động mà. Tuy chúng tôi chưa được tham gia công tác tình nguyện của trường nhưng tinh thần đấu tranh là rất cao để giành lấy phần thưởng của thành đoàn. Lớp nào cũng gấp rút thi đua, tranh tài nề nếp và kết quả học tập thật tốt.
Nghe đến một tháng thì lâu lắm nhưng nghĩ đến tuần thì sao mà trôi nhanh thế, mới đó mà hai tuần của tháng 3 đã trôi qua thật vui. Hai lần cuối tuần sinh hoạt lớp vừa rồi đều diễn ra trong niềm vui...Mỗi thành viên trong lớp là một cá nhân không thể tách rời, để có được niềm vui ấy thì mỗi cá nhân đều phải cố gắng gấp 2 lần ngày thường để vượt lên tất cả là 24 lớp trong trường...
Bởi tháng 3, một lỗi về nề nếp sẽ bị trừ số điểm gấp đôi và đó là ý thức tự giác của từng thành viên. Để được nâng điểm số thì tiết học tốt là tiêu chí hàng đầu sỉ số lớp phải đảm bảo, tất cả phải học bài cũ, chuẩn bị bài mới, làm bài tập đầy đủ và phát biểu bài sôi nổi. Khi đó thành tích của lớp được xếp vào bậc xuất sắc và được ghi lên bảng danh dự của trường...
Ôi! thật là tự hào xiết bao và niềm vui sẽ được nhân lên khi mà còn 2 tuần nữa thôi cứ trên đà "một người vì mọi người". Khi đó phần thưởng của thành đoàn sẽ dành trao cho lớp 10D, và còn phần thưởng của đoàn trường, của cô chủ nhiệm nữa. Thật là vui khi lớp có thể trở thành chi đoàn xuất sắc và được đề cử một đoàn viên ưu tú lên thành đoàn. Hơn thế trường Ayunpa còn trở thành trường có nhiều lớp đạt thành tích cao trong tháng thanh niên nữa chứ...
Vậy nên mỗi cá nhân càng hiểu rõ hơn tầm quan trọng của mình trong tập thể lớn. Cô bảo "Các em vui 1 nhỏ thì cô có những 40 niềm vui lớn". Các bạn ơi hãy phấn đấu tốt vì tập thể không những trong tháng 3 này mà cả hết học kì này nhé. Sức mạnh của tập thể là "Hãy biết dang rộng cánh tay mình và kết nối với bạn bè xung quanh để niềm vui là con số nhân. Đi đến trường có bạn đồng hành thì đó là quãng trời học trò năng động, là quãng trời đẹp nhất, đó là niềm vui đáng quí ^^!"
HA-DO-9X
|
NIỀM VUI NHỎ XINH CỦA BẠN
Ai cũng có những niềm vui nhỏ xinh của riêng mình, còn của bạn là gì? Dù là gì thì Niềm vui nhỏ xinh sẽ là liều thuốc kỳ diệu vô hiệu hóa mọi virus buồn của teen, để teen ngày ngày vẫn xinh tươi, dễ thương và mạnh mẽ tiến về phía trước.
Niềm vui nhỏ xinh mong nhận được bài viết của tất cả các bạn. Và hàng tháng sẽ có ba bài viết không chỉ được vinh danh mà còn được thưởng thêm nhiều lần nhuận bút lận đó!
Gởi Niềm vui nhỏ xinh của bạn vào đây hoặc qua email: niemvuinhoxinh@gmail.com.
(Lưu ý: Bài viết của bạn từ 400-500 chữ là lý tưởng nhất) |