Hằng ngày vào lớp thực thi nghĩa vụ của mình là hắn lủi thủi học xong lại về. Cả lớp và hắn dường như có một khoảng cách vô hình.
Tôi và hắn ngồi chung bàn nhưng gần ba năm, ngoài những câu chào hỏi thông thường chưa bao giờ hắn nói chuyện riêng với tôi cả. Ngồi kế hắn có một cái lợi là chẳng bao giờ bị cô giáo phạt vì tội nói chuyện. Nghĩ cũng lạ từ lúc ngồi chung với hắn đến giờ thành tích học tập của tôi khá lên hẳn. Tôi bắt đầu biết cách tự học mà không nhờ vả người khác. Chẳng phải tốt gì, là con gái ngồi cạnh một tên ít nói như thế làm sao dám mở miệng bảo hắn chỉ bài chứ.
Còn vài tháng nữa là thi, hình như hắn cũng nhận ra đều đó. Có một sự thay đổi lạ lùng từ trong con người hắn. Hắn đang xoá bỏ mọi khoảng cách của mọi người, trở nên năng dộng hơn, vui vẻ thân thiện hơn. Hắn chuyền tay mọi người quyển lưu bút màu xanh, cả lớp ai cũng ngạc nhiên trước sự thay dổi 180o ấy. 8/3 hắn bàn với cả lớp góp tiền mua hoa tặng cô giáo. Nhìn hắn cùng những bạn nam khác âm thầm bàn bạc nhỏ to khiến mọi người cũng phải hồi hộp.
Bước vào lớp, tôi thật bất ngờ khi thấy bàn giáo viên trải khăn mới toanh, có cả một chậu hoa tươi nhỏ xinh. Lớp được quét siêu sạch. Chưa hết, vừa định cho tập vào học bàn, tay tôi chạm phải một cái gì đó. Ồ! không phải mình tôi mà các bạn nữ khác cũng kêu lên như thế. Mỗi bạn đều có một hộp quà nhỏ. Trên hộp quà của tôi có cái nơ màu hồng cùng mảnh giấy chúc mừng có ghi: "Mình muốn còn vài tháng nữa chúng ta sẽ là bạn thân của nhau được không?".
Tuân ạ! Bạn biết không mình đã sớm xem bạn là bạn thân, dù lúc đầu không mấy thiện cảm với bạn. Mình hi vọng chúng ta mãi mãi là bạn thân của nhau. Một ngày 8/3 trôi qua thật đẹp. Một người bạn lạnh lùng như thế đã cho mình biết bao nhiêu niềm vui mà trước đó mình từng nghĩ bạn là một cục đá vô tâm. Thật vui phải không Tuân? Mình sẽ mãi mỉm cười với bạn vì chúng ta là bạn thân mà.(<_-)
NGUYỄN THỊ KIM CÚC (ĐỒNG THÁP)
|
NIỀM VUI NHỎ XINH CỦA BẠN
Ai cũng có những niềm vui nhỏ xinh của riêng mình, còn của bạn là gì? Dù là gì thì Niềm vui nhỏ xinh sẽ là liều thuốc kỳ diệu vô hiệu hóa mọi virus buồn của teen, để teen ngày ngày vẫn xinh tươi, dễ thương và mạnh mẽ tiến về phía trước.
Niềm vui nhỏ xinh mong nhận được bài viết của tất cả các bạn. Và hàng tháng sẽ có ba bài viết không chỉ được vinh danh mà còn được thưởng thêm nhiều lần nhuận bút lận đó!
Gởi Niềm vui nhỏ xinh của bạn vào đây hoặc qua email: niemvuinhoxinh@gmail.com.
(Lưu ý: Bài viết của bạn từ 400-500 chữ là lý tưởng nhất) |