Trong 3 đứa mày thường đứng về phe tao, đi học đi chơi cũng đều có 3 đứa. Vậy mà bi giờ thằng Duy không còn nữa buồn ghê. Vậy nên trong xóm mình, tao thương mày nhất! Biết không? Nghĩ đi nghĩ lại thì tao với mày làm bạn hơn mười năm rồi. Biết bao điều đáng nhớ...Vậy nên tao tặng mày con heo này, không phải để mày giữ tiền đâu! Để mày cất giữ tình bạn đó mà! Năm sau là thi đại học rồi! Có thể sẽ không được gặp mày (khỏi quà). Vậy nên giữ gìn con heo cho cẩn thận đó nghe chưa! Chúc mày vui vẻ và nhiều nhiều happy, và sớm có đuồi theo sau nữa chứ.
Đi chơi về thấy quà thằng Xim trên bàn, đọc cái thiệp, tự nhiên thấy cảm động gì đâu. Lọt tọt gọi điện thoại cho nó, hét vào điện thoại: Xim yêu mày quá. Tự nhiên nghe giọng nó buồn buồn, nó nói cái gì đó, tui rủ nó mai đi ăn sáng, nó từ chối, năn nỉ, vẫn từ chối, giọng nó nghe buồn thiêu.Tự nhiên thấy nhói lòng. Gọi cho con bé 5, nó bảo: mày bữa nay đi chơi mà quên nó. Chưa bao giờ mà tui lại cảm thấy cái sự vô tâm lại làm tui đau lòng như vậy. Nó còn tặng một cái hộp đựng đầy hoa, thơm lắm. Tự nhiên yêu nó da diết (tất nhiên là theo nghĩa chuẩn của tình bạn), chắc là nó ở nhà tìm tui, chắc là nó buồn lắm. Xim khùng, mày là thằng bạn tốt nhất trên đời của tao, thật đấy. Lúc nãy tao ôm mày, mặc dù mày đẩy tay tao ra, nhưng tao yêu mày lắm. Có nhiều lúc tao ghen tỵ với con bé Bơ, không phải vì cái gì đâu, chỉ là tao thấy mày nói chuyện với nó rất là thân thiện và tự nhiên. Trước đây tao cũng có thể như vậy, nhưng hình như lâu dần không tiếp xúc với mày tao dần xa mày. Nhưng bi giờ thì hết rồi, yêu mày lắm. Xét ra mày là đứa con trai đối xử tốt nhất với tao, nhờ mày làm cái gì mày cũng làm, làm rất tận tâm nữa. Mày làm diều cho tao, mày cho tao sách học bằng A Anh Văn, mày chiết ghép cây cho tao… hình như tao chưa cho mày được cái gì hết hem.
Có nhiều lúc, tao nghĩ tao đã tìm ra được rất nhiều đứa bạn trai thân, thân lắm. Nhưng chẳng ai thương tao bằng mày. Biết không, tao thích chơi với mày hơn với thằng Bin một triệu lần, chắc mày hỏng biết đâu, nhưng thiệt đó. Ở thằng Bin có một cái sự gì đó mà tao không thích. À, ở bên cạnh nó tao không có cảm giác an toàn. Còn mày thì khác, dù mày làm cái mặt đểu giả, tao vẫn thấy chẳng đểu tí nào, rất là thân thuộc và gần gũi. Chắc là vì mày là thằng bạn đầu tiên mà tao biết trên đời.
Xóm mình là cái xóm tuyệt vời, mày là thằng bạn vàng tuyệt vời, yêu mày lắm lắm lắm Xim ạ.
TRƯƠNG THUÝ HOÀNG
|
NIỀM VUI NHỎ XINH CỦA BẠN
Ai cũng có những niềm vui nhỏ xinh của riêng mình, còn của bạn là gì? Dù là gì thì Niềm vui nhỏ xinh sẽ là liều thuốc kỳ diệu vô hiệu hóa mọi virus buồn của teen, để teen ngày ngày vẫn xinh tươi, dễ thương và mạnh mẽ tiến về phía trước.
Niềm vui nhỏ xinh mong nhận được bài viết của tất cả các bạn. Và hàng tháng sẽ có ba bài viết không chỉ được vinh danh mà còn được thưởng thêm nhiều lần nhuận bút lận đó!
Gởi Niềm vui nhỏ xinh của bạn vào form dưới đây hoặc qua email: niemvuinhoxinh@gmail.com.
Lưu ý: Bài viết của bạn từ 400-500 chữ là lý tưởng nhất. |