Mưa! Trời lại mưa. Huế vào đông tràn ngập những cơn mưa. Một mùa lũ nữa lại đến. Chưa năm nào tôi thấy Huế lụt nhiều đến vậy.
Tôi nằm xoài trên giường trên gác nhỏ trong khu trọ. Lại cúm. Mỗi khi trở trời cái mũi của tôi không chịu nguyên hiện trạng, đầu đau nhức đến khó chịu. Nỗi nhớ nhà lại ùa tới trong lòng. Ước gì có thể tụ tập hát hò hay ngồi kể chuyện với mọi người trong xóm thì cũng đỡ. Nhưng làm gì có chuyện đó. Từ trước tới giờ tôi vẫn cho rằng xóm trọ thật tẻ nhạt, người nào tự biết cuộc sống của người ấy, chẳng ai buồn quan tâm mình nghĩ gì, sống như thế nào cả.
Đang mơ màng, tôi nghe tiếng người ở phòng bên cạnh. Chắc lại mấy anh sinh viên cuối tháng thiếu tiền, vay mượn của nhau. Mặc kệ, tôi không buồn quan tâm. Lát sau, khi tôi chìm vào giấc ngủ thì có tiếng gõ cửa. Tôi mở cửa, bực mình bởi khó khăn lắm tôi mới chiến thắng được cơn trằn trọc. Anh sinh viên cùng xóm người ướt như chuột lột đang nhoẻn miệng cười:
- Em thế nào rồi?
- Có việc gì không anh? Em …
Không để tôi nói hết lời, anh chìa ra gói thuốc trước sự sững sờ, ngạc nhiên của tôi.
- Em uống ngày hai lần, mỗi lần 4 viên.Thời tiết thế này, phải biết giữ gìn sức khỏe nghe bé!
- Nhưng …
- Cầm lấy đi, anh phải về kê lại giường. Nước dột ướt hết phòng rồi! Vậy nghe!
Nói rồi anh chạy nhanh về phòng vì rét, không kịp để tôi nói một lời cảm ơn. Chỉ biết rằng lúc đó tôi biết mình đã sai. Có niềm hạnh phúc nhỏ nhỏ len nhẹ trong lòng.
HOÀNG THỊ TÚ ANH (Huế)
|
NIỀM VUI NHỎ XINH CỦA BẠN
Ai cũng có những niềm vui nhỏ xinh của riêng mình, còn của bạn là gì? Dù là gì thì Niềm vui nhỏ xinh sẽ là liều thuốc kỳ diệu vô hiệu hóa mọi virus buồn của teen, để teen ngày ngày vẫn xinh tươi, dễ thương và mạnh mẽ tiến về phía trước.
Niềm vui nhỏ xinh mong nhận được bài viết của tất cả các bạn. Và hàng tháng sẽ có ba bài viết không chỉ được vinh danh mà còn được thưởng thêm nhiều lần nhuận bút lận đó!
Gởi Niềm vui nhỏ xinh của bạn vào đây hoặc qua email: niemvuinhoxinh@gmail.com.
(Lưu ý: Bài viết của bạn từ 400-500 chữ là lý tưởng nhất) |