Nhỏ biết không? Anh có bí mật bây giờ mới nói cho Nhỏ đó!
Bí mật của anh là đã lừa dối Nhỏ. Lừa dối một ai là một lỗi rất lớn đúng không? Vậy mà anh đã phải mang cảm giác tội lỗi ấy trong suốt hơn một năm dạy thêm cho Nhỏ đó. Cái ngày trung tâm gia sư gọi anh lên giới thiệu địa chỉ dạy kèm thì có một trở ngại, đó là gia đình thuê gia sư dạy kèm đòi hỏi giáo viên phải là thạc sĩ hóa học. Như vậy thì bao ngày đợi chờ để được đi dạy thêm coi như thành mây khói vì anh chỉ một sinh viên đại học Y năm thứ 5. Vì biết điều kiện kinh tế khó khăn mà anh chủ nhiệm trung tâm gia sư đã bày cho anh kế sách là giả làm thạc sĩ. Thú thật với Nhỏ là lúc đó anh rất sợ vì chưa bao giờ dám lừa dối ai bao giờ. Nhưng vì hoàn cảnh bắt buộc mà anh đã trở thành thạc sĩ hóa học bất đắc dĩ từ hôm đó .
Ngày đầu tiên đến nhà Nhỏ là ngày căng thẳng nhất mà anh phải trải qua. Bố mẹ Nhỏ có hỏi qua về nơi công tác rồi đặt ngay vấn đề dạy thêm. Thật là may mắn khi anh đã được nhận dạy nhưng thú thật hôm đó anh đã sợ đến toát mồ hôi hột. Biết Nhỏ là con gái đầu, thông minh nhưng rất lười học nhưng quả thật anh không thể tin những khó khăn trong quá trình dạy kèm Nhỏ lại lớn đến thế. Tính cách của Nhỏ thì chẳng thua kém gì những đứa con trai cùng trang lứa, rất ham chơi và phá phách. Ngày đầu tiên đến dạy mà Nhỏ đã để anh phải ngồi chờ hơn một giờ đồng hồ, bước vào nhà với vẻ mặt mệt mỏi nhưng Nhỏ cũng tỏ ra bất ngờ khi gặp giáo viên mới đến dạy. Chắc Nhỏ cũng không thể nghĩ rằng một thạc sĩ mà trông bề ngoài chỉ hơn Nhỏ vài tuổi. Chỉ đến khi bố mẹ giới thiệu thì Nhỏ mói nói được một câu: “Chào thầy” rồi bước lên phòng luôn. Buổi học đầu tiên là như vậy đấy, đến ngồi chờ để nghe được một câu chào thầy rồi về.
Thạc sĩ bất đắc dĩ của nhỏ đã phải bao lần lao đao khi phải dạy kèm cho Nhỏ. Những lần Nhỏ cho thầy giáo ngồi đợi là chuyện chẳng thấm vào đâu với những trò mà Nhỏ đã bày ra. Nhỏ nhớ chứ có lần nhỏ xì lốp xe của anh và đã phải để anh dắt xe hơn 2km trong đêm. Rồi lần nữa, vì dạy thêm đúng vào ngày 8-3 Nhỏ đã không được đi chơi chắc tức lắm nên giấu luôn một chiếc dép của anh để anh phải tìm đỏ cả mắt.
Nhưng những niềm vui mà Nhỏ mang lại cho anh cũng nhiều lắm đó. Nhỏ đã dạy cho anh cách nấu những món ăn ngon ở Huế, đã bày cho anh cách mua quà, tặng hoa thật lãng mạn cho bạn gái. Và niềm vui nhất là Nhỏ đã biết lắng nghe những lời anh nói, biết học hành chăm chỉ. Mỗi lần kiểm tra về Nhỏ được điểm cao làm cho anh sung sướng lắm vì như vậy chứng tỏ khả năng dạy của thạc sĩ bất đắc dĩ như anh cũng được đúng không?
Hơn một năm dạy Nhỏ rồi đó! Thời gian trôi đi nhanh lắm Nhỏ ơi. Nhưng anh biết Nhỏ đã kịp tích lũy kiến thức để tham gia những kì thi khó khăn sắp tới rồi đấy. Nhỏ đã chọn trường đại học Y Dược để thi. Với tính cách và năng lực của Nhỏ anh tin là Nhỏ đã chọn đúng và hy vọng Nhỏ sẽ là bạn đồng môn của anh trong năm tới đấy. Cố lên Nhỏ nhé!
MINH TUẤN
Lớp Y5A Đại học Y Dược Huế
|
NIỀM VUI NHỎ XINH CỦA BẠN
Ai cũng có những niềm vui nhỏ xinh của riêng mình, còn của bạn là gì? Dù là gì thì Niềm vui nhỏ xinh sẽ là liều thuốc kỳ diệu vô hiệu hóa mọi virus buồn của teen, để teen ngày ngày vẫn xinh tươi, dễ thương và mạnh mẽ tiến về phía trước.
Niềm vui nhỏ xinh mong nhận được bài viết của tất cả các bạn. Và hàng tháng sẽ có ba bài viết không chỉ được vinh danh mà còn được thưởng thêm nhiều lần nhuận bút lận đó!
Gởi Niềm vui nhỏ xinh của bạn vào form dưới đây hoặc qua email: niemvuinhoxinh@gmail.com.
Lưu ý: Bài viết của bạn từ 400-500 chữ là lý tưởng nhất. |