Cuộc sống thành phố hoàn toàn khác với quê mình, nhưng mình không hề thấy sợ, mà cảm thấy tự tin, mình được làm lớp trưởng...
Nhưng mình vẫn không quên nhiệm vụ chính của mình lên đây là học, học để thành người rồi lại trở về quê hương góp một phần nhỏ bé vào đấy. Quê mình ở miền Tây, còn nghèo mà, nhưng mình tin rồi nó sẽ phát triển thôi!
Ngoài tham gai hoạt động đoàn, tối mình tranh thủ đi day kèm cho 2 em tiểu học, lấy số tiền đó mua dung cụ hoc tập, phụ thêm vào tiền mẹ ở quê gởi lên (số tiền có lẽ không lớn đối với nhiều người nhưng với mình nếu không có nó sẽ khó khăn hơn nhiều).
Ở nhà có cái gì ngon ngon một tí mẹ thường chờ có ai lên Sài Gòn là mẹ gởi cho mình. Thương mẹ, nhiều khi ăn mà mình rơi nước mắt. Càng nghĩ mình càng thêm cố gắng.
Có lần mình về quê, nhẹ nhàng bước vào cửa cho ba mẹ bất ngờ, tinh cờ mình nghe ba nói với mẹ:
- Áo mình rách hết rồi, tháng này mình mua một cái áo mới đi...
- Mình phải tiết kiệm chứ, con nó học thành phố mình chưa nuôi nổi nó được, nó phải đi làm rhêm nữa, mới mấy tuổi đầu mà phải suy nghĩ tiền bac...Lương bộ đội của mình không thấm...
Rồi tiếng thở dài của mẹ làm mình thấy đau ở tim. Tự nhiên nước mắt lăn dài trên má, nghĩ thấy sao mình vô tâm quá! Từ ngày mình lên cấp 3 không thấy mẹ có cái áo mới nào. Ba thì đi làm với bộ quân phục, có cái áo màu xanh hòa bình ba mặc hơn 10 đã sờn hết vai rồi.
Mình muốn dành dụm tiền để mua gì đó cho ba mẹ. Không ngờ kết quả cuối năm mình có tên trong danh sách lãnh học bổng (loại xuất sắc, tích cực tham gia hoạt động). Mình vui lắm, chạy một mạch ra bến Bạch Đằng, đứng lặng nhìn về hướng Vĩnh Long. Mình quyết định đi mua cho ba mẹ 2 cái áo mới ngay lập tức. Điều đó thật giản dị nhưng chính là niềm vui, đông lực phấn đấu cho mình.
Hoàng Thị Thuỳ Trang (TP. HCM)
|
NIỀM VUI NHỎ XINH
Ai cũng có những niềm vui nhỏ xinh của riêng mình, còn của bạn là gì? Dù là gì thì Niềm vui nhỏ xinh sẽ là liều thuốc kỳ diệu vô hiệu hóa mọi virus buồn của teen, để teen ngày ngày vẫn xinh tươi, dễ thương và mạnh mẽ tiến về phía trước.
Niềm vui nhỏ xinh mong nhận được bài viết của tất cả các bạn. Và hàng tháng sẽ có ba bài viết không chỉ được vinh danh mà còn được thưởng thêm nhiều lần nhuận bút lận đó!
Gởi Niềm vui nhỏ xinh của bạn vào form dưới đây hoặc qua email: niemvuinhoxinh@gmail.com.
Lưu ý: Bài viết của bạn từ 400-500 chữ là lý tưởng nhất. |