Muc Tim Online
MucTim Online - CLB XiTin
 
Muc Tim Online
Những chuyến đò đưa khách sang sông
Người của công việc
Lời khuyên cho ngày 20-11
Những điều thú vị của teen Sa Đéc
Teen Phú Yên và những món quà 20-11
Những người thầy trong cuộc đời tôi
5 điều nên nhớ vào ngày 20.11
Yêu quá lớp tôi
Bàn tay cô giáo
Mời các bạn làm báo Xuân 2009 cùng MTO
Muc Tim Online - Muc Tim Dac Biet
MucTim Online - Dat Bao

 Niềm vui nhỏ xinh
 
Hoa tình bạn (MTO 6 - 28/6/2008)

Đã từng có một thời gian, N là một người bạn rất, rất thân của tôi. Tôi quý N lắm vì nhỏ rất đáng yêu. 
>> Tớ, mùa tình nguyện và...  
>> 1 giờ 45 thức xem nữa nhé!

Phải nói là từ đầu năm học, tôi đã bị "ấn tương khó phai" bởi cái đầu nhỏ là một "kiệt tác" của tạo hóa. Nó là một "món mì hoành thánh thập cẩm" với những lọn tóc cực kì quái đản. Nó quăn đến độ mì Hảo Hảo cũng không bằng nữa mà. Và phía dưới cái tô mì nóng hổi ấy lại là một…"bịch cơm cháy" (một hiện vật của gương mặt). Mụn của nhỏ đáng...ngưỡng mộ đến mức các bạn nữ trong lớp ai cũng ao ước mình…không có. Nhưng nhìn kỹ thì nhỏ rất dễ thương. Không được cái này thì bù lại cái khác, nhỏ có một đôi mắt to, đen tròn lay láy, nhìn vào mắt nhỏ cứ như bị hút hồn vậy. Tính cách của nhỏ, hỏi hết 10 đứa thì cả 10 đều đồng thanh bảo nó bị…" khùng". Đó là tất cả những gì về tính cách của nhỏ mà tôi đã bị hành suốt 2 năm trời.

Từ đầu năm học, tôi đã cảm giác là nhỏ hơi bị khó gần, bởi nhỏ học rất giỏi, lại con nhà bác sĩ giàu có. Tôi lại có cái quan niệm là những đứa như thế thì cũng chả tốt đẹp gì. Nhưng sau một thời gian, cách suy nghĩ của tôi cũng đã có chút thay dổi. Nhỏ khùng lắm, hay nói những chuyện tầm xàm chọc mấy đứa khác cười. Còn nếu ai không cười thì cũng không sao, nhỏ sẽ ngồi cười suốt buổi để bù. Một học kỳ trôi qua, tôi đã lần lần kết thân với nhỏ hơn, đi đâu cũng đi chung cả, ai ai gặp chúng tôi cũng phải sợ bởi vì chúng tôi là một cặp bài trùng ăn ý mà.

Nhưng nhỏ có một tật rất xấu là vô cùng quan trọng số điểm. Đôi khi tôi không thể nào hiểu được, chẳng lẽ điểm số lại quan trọng đến thế sao? Nó có thể thay thế cho một con người bằng xương bằng thịt được sao? Chắng lẽ tôi lại thua cái thứ phi vật chất như ấy. Không, tôi hoàn toàn tin tưởng tình bạn của chúng tôi là vĩnh cứu, không gì có thể tách rời, mãi cho đến một ngày…

Hôm đó, cô phát bài tập làm văn số 6 cho cả lớp. Tôi bàng hoàng khi cầm bài kiểm tra của mình trên tay, tôi được…9 điểm. Ôi, một tin động trời, tôi là người cao điểm nhất lớp. Tôi mừng quýnh, rân rân nước mắt chạy lại nhỏ, hy vọng sẽ chia sẻ được niềm vui này. Nhưng khi nhỏ biết tôi được 9 điểm, trong khi nhỏ được 8, nhỏ liền nhìn tôi bằng cặp mắt sắc lạnh như muốn ăn tươi nuốt sống. Tôi biết đó là cặp mắt của sự ganh tỵ và không cam tâm. Nhỏ mượn bài của tôi, vừa đọc được một trang, nhỏ liếc tôi và bỏ bài tôi sang một bên. Tim tôi quặn đau, cơ bắp tôi hoàn toàn tê liệt, tôi nhận lại bài từ đứa bạn khác trả giùm cho nhỏ mà đôi bàn tay tôi cứ run run. Đôi mắt tôi như hoang dại, vô thần nhìn về xa xăm mà giọt nước mắt lăn dài trên má…

Một thời gian dài, tôi không còn nói chuyện với nhỏ nữa. Cứ mỗi lần tôi vô tình bắt gặp nhỏ đang nhìn tôi. Tôi biết có lẽ những đứa khác đã kể chuyện tôi giận nhỏ. Giờ đây, nhỏ chỉ nhìn tôi bằng một cặp mắt hối lỗi. Nhưng tôi cũng hiểu được thế nào là đạo lý "những chuyện đã qua rồi thì không bao giờ trở lại được".

Cũng như thời gian vậy, một khi đã trôi thì nó sẽ không đợi chờ bất kỳ ai. Cho nên đôi lúc chúng ta đã xem nhẹ chúng, cứ đùn đẩy, cù nhây, mãi đến khi đến những giây phút cuối cùng, chúng ta mới nhận ra những thứ đáng quý nhất mà chúng ta đã bỏ lỡ. Nó đã hoàn toàn vụt mất khỏi tầm tay trong niềm luyến tiếc tột cùng. Tôi biết là con người thì ai cũng có lúc lỗi lầm, "tha thứ" chính là chìa khóa của cánh cửa tâm hồn. Nhưng dường như cơn mưa buốt giá vô tình ngày xưa đã ăn mòn ổ khóa trái tim tôi rồi. Nó đã hoàn toàn khép kín lại, nó đã bị ánh mắt lạnh căm vô tình ấy khứa vào da thịt, từng chút…từng chút một sâu hơn khiến cho trái tim tôi đang rỉ máu. Tôi cần có thời gian để chữa lành vết thương. Tôi không biết đó là bao lâu, 1 tuần, 1 tháng hay cả 1 năm. Có lẽ một thời gian sau, bạn lại bắt gặp 2 con nhỏ "khùng" cứ đi cà nhong cà nhong trên đường. Nhưng giờ đây, tôi chỉ biết ngồi nhìn vào cuốn album, sụt sịt vừa khóc vừa cười cái khoảng thời gian vui buồn thuờ nào.

"Tình bạn, dỗi hờn, tha thứ" chính là những cánh hoa của "hoa tình bạn", nó xoay quanh khu trung tâm của đóa hoa. Các bạn biết đó là gì không? Là cái nhụy hoa mang tên "niềm vui nhỏ xinh" đấy các bạn ạ!

Nguyễn Hoàng Lê Trân (An Giang)

- GỬI BÀI -

NIỀM VUI NHỎ XINH

Kiểu gõ dấuTắt bộ gõ TELEX VNI

* Họ & tên:
* Địa chỉ:
Điện thoại:
Email:
* Tiêu đề:
    * Nội dung :
File ảnh 1 :
File ảnh 2 :
File ảnh 3 :
File ảnh 4 :

* : Thông tin bắt buộc.
File ảnh gửi kèm có định dạng : GIF, JPEG, BMP, PNG & có kích thước không quá 1M.
 

 
         
 
MucTim Online
Tớ, mùa tình nguyện và... (MTO 6 - 26/6/2008)
1 giờ 45 thức xem nữa nhé! (MTO 6 - 25/6/2008)
Hạnh phúc quanh ta (MTO 6 - 24/6/2008)
Cho nhau một nụ cười (MTO 6 - 20/6/2008)
Tập thể (MTO 6 - 18/6/2008)
Nhóc xít của tôi (MTO 6 - 17/6/2008)
Hắn + "smile" (MTO 6 - 16/6/2008)
"Nếu em không phải một giấc mơ" (MTO 5 - 15/6/2008)
Mặt trời nhỏ của tôi (MTO 5 - 14/6/2008)
Câu chuyện trên xe buýt (MTO 6 - 13/6/2008)
 
Một ngày đặc biệt
Hạnh phúc quanh ta
Cho nhau một nụ cười
Món quà của teen
Cô bé "lãnh diện"
Không chỉ cho riêng mình
Bức tường giấy
Giá trị bản thân
Tớ, mùa tình nguyện và...
Nhật kí xa nhà
 

Niềm vui nhỏ xinh

Mời bạn gửi bài tham gia...
Tớ, mùa tình nguyện và...
Bức tường giấy
Một ngày đặc biệt

Hạnh phúc quanh ta

Bữa ăn trong mơ

Cho nhau một nụ cười

Không chỉ cho riêng mình

Niềm vui nhỏ xinh tháng 6/2008
Niềm vui nhỏ xinh tháng 5/2008
Niềm vui nhỏ xinh tháng 4/2008
 
Tòa soạn Đặt báo Liên hệ Quảng cáo Unicode

Báo Mực Tím Điện Tử - cơ quan của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM. Tổng biên tập : Lê Thế Chữ.
Giấy phép xuất bản số
90 /GP-BC, ngày 7-7-2005 của Bộ Văn Hóa Thông Tin.
Địa chỉ
: 12 Phạm Ngọc Thạch - Quận 3 - TP.HCM. Điện thoại : (08).8297817 Fax : 84.8.8225437
Email : khanqdo-muctim@hcm.vnn.vn
© 2004 - 2008 Bản quyền thuộc về Báo Khăn Quàng Đỏ. Ghi rõ nguồn Mực Tím Online khi bạn phát hành lại thông tin từ website.
Phát triển bởi FPT Telecom.