Muc Tim Online
MucTim Online - CLB XiTin
 
Muc Tim Online
Một giờ thế giới không ánh điện...
Thư viết cho... một con nhóc!
Dông cả năm
"Giải mã" những status Y!M
Vì sao teen buồn?
Chuyến đi "hai trong một"
Con phố dài
Teen Tam Kỳ đang hẹn hò ở đâu?
Cuối năm, sale off nở rộ
Con Thiên nga nhỏ
Muc Tim Online - Muc Tim Dac Biet
MucTim Online - Dat Bao

 Niềm vui nhỏ xinh
 
"Xáo trộn lớp" (MTO 8 - 3/8/2008)

Các bạn có tâm trạng như thế nào: vui, buồn, thích thú, hụt hẫng, hay một cảm giác nào khác khi năm học mới sắp sửa đến?
>> Một thứ ở bên ta 
>> Ngày đặc biệt

Và thông tin cập nhập mới nhất trước thềm khai giảng là "Nhà trường sẽ xáo trộn lại lớp học", có nghĩa chia đều lại học sinh của tất cả các lớp trong khối sao cho thành tích của các lớp là như nhau. Còn tâm trạng của riêng tôi về việc làm đó cứ như một trò chơi may rủi vậy, vì tôi biết tôi sẽ dc gì và mất gì trong việc "xáo trộn lớp".

Năm cấp II, từ lớp 6 lên lớp 7, tôi đã rất hứng khởi khi được nhà trường chia lại lớp. Vì tôi cũng chẳng mặn mà gì với lũ bạn nhí nhố của lớp mặc dù tôi là một lớp trưởng và bởi tôi muốn làm quen thêm nhiều bạn mới, tôi thích học hỏi cách thức học tập của nhiều người hơn nữa. Lần đó, tôi cùng "hội tụ" với bạn bè của các lớp gộp lại để tạo thành một lớp mới vị trí "suýt cuối", và tôi vẫn là thủ lĩnh của lớp. Nghĩ cũng hay hay, nhưng rồi mọi việc lại không như ý muốn tôi đã vạch ra trước đó. Một tuần sau khi nhập học, tôi đã bị "hất cẳng" khỏi ban cán sự của lớp, đồng thời hai năm lớp 7 và 8 là điều "rủi" với tôi.

Ở lớp tôi có rất nhiều anh tài và ai cũng thấy rõ là lớp tồn tại hai phe đối lập (toàn con gái), ganh ghét nhau rõ rệt như nắng ban ngày. "Bộ ba chọi bộ một" và "bộ một" chính là tôi, với cái mồm có thể cãi lại ba cái mồm kia không thua không hơn. Còn lại bọn học sinh trong lớp vẫn cứ ung dung chẳng ai theo phe số một của tôi cho cân bằng lực lượng, để đáp trả lại ba kẻ chuyên thọc gậy bánh xe và ghét tôi ra mặt kia. Tôi đã cố xuống nước để lấy lại sự gần gũi với các bạn nhưng hầu như là vô ích bởi chúng tôi "khắc nhau". Như các bạn đã biết thì "một đánh ba không chột cũng què" cho nên tôi đã từ chối không tham gia bất kì hoạt động vui chơi dã ngoại nào của lớp khi có ba kẻ đó để...tránh xung đột. Vậy là hai năm đó, tôi không có chút một chút kỉ niệm vui nào đáng lưu nhớ cùng bạn bè mà chỉ có những khoảnh khắc "gầm gừ nhau" trong học tập là không quên.

Tôi cứ ngỡ hết năm cấp II này sẽ "lườm nhau" mãi như thế, vậy mà không. Lên lớp 9, đùng một phát, nhà trường lại ra quyết định lần hai "xáo trộn lớp". Điều này làm tôi vui mừng gấp bội, và lần này may mắn đã mỉm cười với tôi. Tôi được học ở lớp bên cạnh lớp "suýt cuối". Thật vui hơn nữa khi không chạm mặt bộ ba khó ưa kia. Ba tụi nó được chia riêng rẽ sang ba lớp khác nhau. Nhưng điều lạ lùng ở chỗ là có một kẻ (con trùm bộ ba) lại ngồi cùng bàn với tôi trong lớp mới, chẳng hiểu sao nó lại trò chuyện thân mật, cởi mở với tôi như hai đứa chẳng có vấn đề nào xảy ra. Chắc có lẽ theo thời gian thì mọi điều không hay sẽ dần bị quên lãng và thay vào đó là cách nhìn nhận của mỗi người sẽ chững chạc hơn. Và chúng tôi cũng đã kết thân luôn tự bao giờ mặc kệ hai tính cách trái ngược nhau.

Nó làm sếp trưởng và tôi sếp phó, hai đứa quyết chung tay xây dựng một cộng đồng 9 tràn ngập niềm vui lẫn thành tích (giống như kiểu "quyết lấy lại những gì đã mất"). Hết cấp II, và hiện tại chúng tôi đã là học sinh cũ của cấp III, nó và tôi lại khác lớp nhưng tình bạn là mãi mãi, mỗi lần đi thăm lại thầy cô giáo cũ, ai cũng hỏi chúng tôi "hai đứa có còn học chung một lớp không" hay "hai tụi bây học chung một lớp nữa chắc là loạn, phải không" Tôi và nó chỉ biết phá lên cười (cái kiểu cười không bao giờ có thể nhầm lẫn với bất kì ai).

Kỉ niệm thời cấp II của tôi và nó là vậy đó, có khóc có cười và có thật nhiều niềm đáng nhớ. Rồi hai đứa tự hỏi "lên lớp 11 này có được "xáo trộn lớp" nữa hay không?" Và đáp án là: "Hên, xui"!

Hoàng Thị Thu Hồng (Gia Lai)

 
         
 
MucTim Online
Một thứ ở bên ta (MTO 7 - 31/7/2008)
Cánh đồng quê (MTO 7 - 30/7/2008)
Mẹ và em (MTO 7 - 29/7/2008)
Nắng và nụ cười (MTO 7 - 28/7/2008)
Bắt đầu từ “con số 0” (MTO 7 - 25/7/2008)
Con là chiến sĩ ba má ơi... (MTO 7 - 22/7/2008)
Chiến dịch mùa hè (MTO 7 - 19/7/2008)
Bữa ăn trong mơ (MTO 7 - 15/7/2008)
Không chỉ cho riêng mình (MTO 7 - 10/7/2008)
Gió, nắng vàng, biển xanh... (MTO 5 - 10/7/2008)
 
Một ngày đặc biệt
Hạnh phúc quanh ta
Cho nhau một nụ cười
Viên kẹo hình trái tim
Món quà của teen
Không chỉ cho riêng mình
Bức tường giấy
Con nhỏ nhà quê
Tớ, mùa tình nguyện và...
Lớp học có ma
 

Niềm vui nhỏ xinh

Mời bạn gửi bài tham gia...
Tớ, mùa tình nguyện và...
Bức tường giấy
Một ngày đặc biệt

Hạnh phúc quanh ta

Bữa ăn trong mơ

Cho nhau một nụ cười

Không chỉ cho riêng mình

Niềm vui nhỏ xinh tháng 6/2008
Niềm vui nhỏ xinh tháng 5/2008
Niềm vui nhỏ xinh tháng 4/2008
 
Tòa soạn Đặt báo Liên hệ Quảng cáo Unicode

Báo Mực Tím Điện Tử - cơ quan của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM. Tổng biên tập : Lê Thế Chữ.
Giấy phép xuất bản số
90 /GP-BC, ngày 7-7-2005 của Bộ Văn Hóa Thông Tin.
Địa chỉ
: 12 Phạm Ngọc Thạch - Quận 3 - TP.HCM. Điện thoại : (08).8297817 Fax : 84.8.8225437
Email : khanqdo-muctim@hcm.vnn.vn
© 2004 - 2009 Bản quyền thuộc về Báo Khăn Quàng Đỏ. Ghi rõ nguồn Mực Tím Online khi bạn phát hành lại thông tin từ website.
Phát triển bởi FPT Telecom.