Cẩm nang tình yêu
Những câu hỏi chẳng thể trả lời... (MTO 12 - 8/12/2009)

Khi yêu nhau, bạn thường muốn biết rất nhiều về người ta. Nhưng có những điều, tốt nhất nên giữ lại làm bí mật, khi bạn chắc chắn sẽ chẳng tìm được câu trả lời.

 

  • Người ta thích mình không?

Thường thì ai hỏi câu này chắc chắn cũng đã nhận được ít nhiều “tín hiệu ngầm” của người ta. Chẳng anh chàng nào lại đi lo lắng cho cô nàng mình không thích, cũng như chẳng có bạn nữ nào mất thời gian đan một chiếc khăn len cho người mà mình ghét cực kỳ. Đôi khi, chúng ta loay hoay mãi với việc tìm câu trả lời mà bỏ qua những hành động dễ thương và nhiều ý nghĩa như thế. Tình yêu, đôi khi không cần phải là một lời xác nhận, nó là điều bạn chỉ có thể cảm nhận bằng chính trái tim mà thôi!

  • Ấy đang làm gì thế?

Đúng là khi yêu nhau thì phải quan tâm nhau. Nhưng đừng để mình trở thành một nỗi ám ảnh khi tra khảo người ta bằng những tin nhắn cách nhau mười phút với chung một nội dung “Ấy đang làm gì? Đi với ai? Ở đâu?”. Bạn có cuộc sống riêng tuyệt vời, gia đình, bạn bè, công việc và những sở thích cũng cần bạn dành thời gian để vun đắp. Và chắc chắn mỗi lần gặp nhau, người ta sẽ cảm thấy thú vị khi nghe kể bạn đã làm được những gì tuần này. Người độc lập luôn là người rất cuốn hút, thật đấy!

  • Mình có xinh không?

Đây là các câu hỏi thường được các cô nàng đặt ra, và đẩy các chàng trai vào thế tiến thoái lưỡng nan. Nói thật về việc dạo này bạn hơi mập, hay ngọt ngào rằng bạn xinh như một công chúa? Đừng ép người ta quá nhé, con trai, khi cảm thấy bạn xinh thì sẽ buột miệng nói điều ấy ra một cách tự nhiên thôi. Và yên tâm là điều người ta muốn gắn bó chính là tâm hồn bạn, chứ không phải vì một vẻ ngoài long lanh lấp lánh gì đâu!

  • Mình là người thứ mấy?

Suy nghĩ lại đi, bạn muốn nghe ngừơi ta nói sự thật chứ? Ai cũng muốn mình là người đầu tiên trong chuyện tình cảm, nhưng đừng dồn người ta vô đường cùng để đếm…số lượng và cuối cùng đành phải nói dối. Có là thứ bao nhiêu đi nữa thì có quan trọng bằng việc hiện tại mình đang rất hạnh phúc hay không?

  • Nhỏ A,B,C lớp tớ có xinh không?

Việc bạn nhìn thấy một cô nàng xinh xắn đi ngang sẽ khác với việc người ta cũng cảm thấy thế. Và bạn liệu có muốn sau khi hỏi câu này thì nhận được một câu trả lời “Ừ xinh thật!” không? Đừng hỏi làm gì để chuốc khổ cho mình, phải không?

  • Ấy có đang nói dối tớ không đấy?

Kèm theo câu hỏi là một cái lườm khiến người ta xanh mặt. Bạn nghi ngờ điều gì đó từ người ta thì cũng đừng hỏi bằng giọng đe doạ như thế. Người ta chẳng dại dột hay ngây ngô để mà gật đầu bảo rằng “Có”, thế nên hỏi cũng như không.

  • Tất cả những câu hỏi về ..."ấy quá khứ"

Tất cả đấy nhé, từ những câu kiểu như cậu và "ấy đó" có đến đây không, cho đến trước đây "ấy đó" và cậu thường làm gì lúc rảnh rỗi. Người ta cố quên mà bạn cứ ở cạnh…nhắc chừng như thế thì làm sao bảo người ta không nhớ? Và bạn liệu có muốn người ta đi cạnh bạn mà miệng thì cứ liên tục hồi xưa đi cùng "ấy đó" tới đây, ngồi bàn này và lần nào cũng gọi cà phê sữa đá không? Không phải không? Thế thì đừng hỏi nhé!

  • Ấy yêu tớ…cỡ nào?

Tình yêu có phải giày dép đâu mà có size này size kia để bạn chê rộng chê chật. Và liệu khi người ta nói yêu bạn nhiều bằng trời đất cộng biển cả nhân sông núi gấp đôi Ngân hà thì bạn lại không nhăn mặt kêu xạo? Bạn ạ, tình cảm là quan trọng, còn những lời nói vừa tai nghe, dỗ ngọt lòng như thế có đầy trong sách vở. Yêu thương chân thật thì rất khó để mở lời.

  • Yêu nhau mãi mãi không?

Những lời hứa hẹn thề thốt thật ra không có giá trị gì đâu bạn. Không ai nói trước được tương lai, có thể người ta thay đổi, hoặc chính bạn là người lãng quên. Vậy thì xin đừng lo lắng ngày mai sẽ thế nào, hạnh phúc hay không nằm trong tay bạn, trọn vẹn với hiện tại và cứ để mọi thứ là thế này. Đừng hỏi, đừng lo lắng hay suy nghĩ quá nhiều, vun vén và chăm sóc tình yêu của bạn ở thì hiện tại này thôi là được rồi!

Những tò mò, thắc mắc này là điểm thú vị của chuyện tình ếch con, mà đôi khi đi quá xa tới sự thật sẽ khiến nó không còn đẹp như thế nữa. Chỉ cần bạn trân trọng chuyện tình cảm của mình, nâng niu trái tim và giữ gìn góp nhặt những niềm vui, thì những suy nghĩ vẩn vơ này chẳng đáng để bạn dành thời gian nhiều như thế.

Ai cũng bảo, sao tình yêu thật là rắc rối, nhưng thật sự là đâu ai từ chối được yêu thương đâu nhỉ, phải không?


Đặng Thị Hạnh Dung


Kiểu gõ dấuTắt bộ gõ TELEX VNI

*Họ & tên: * Email:
* Tiêu đề:
* Nội dung :
Avatar :
 
* : Thông tin bắt buộc.
Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu. Các bình luận không dấu sẽ không được đưa lên website.
 

LÀM BÁO CÙNG MTO

Kiểu gõ dấuTắt bộ gõ TELEX VNI

* Họ & tên: Điện thoại:
* Địa chỉ: Email:
* Tiêu đề:
* Nội dung :
File ảnh 1 : File ảnh 3 :
File ảnh 2 : File ảnh 4 :

* : Thông tin bắt buộc.
File ảnh gửi kèm có định dạng : GIF, JPEG, BMP, PNG & có kích thước không quá 1M.
 

 
Có những cô nàng...mặc cảm (MTO 11 - 27/11/2009)
Bản lĩnh yêu (MTO 11 - 22/11/2009)
Yêu dễ và dễ yêu (MTO 11 - 13/11/2009)
Chia tay xong, rồi sao? (MTO 11 - 9/11/2009)
Tim này ví xẻ làm đôi... (MTO 11 - 8/11/2009)
"Thuốc trợ tim" khi thất tình (MT 911 - 6/11/2009)
"Đối xử" thế nào với...thất tình (MT 911 - 5/11/2009)
Những cặp đôi "đẹp hơn hoa" (MTO 11 - 3/11/2009)
Tình trong như đã... (MTO 10 - 30/10/2009)
Vì sao chàng bái bai bạn? (MTO 10 - 28/10/2009)
Những câu nói làm con gái chạy dài
Yêu lâu
Phép thử trong tình yêu
Vì sao hết yêu?
Nếu muốn làm bạn gái XY...
Phân loại tình yêu
Lúc mới yêu...
Nếu không muốn chia tay, đừng...
Khi yêu đừng quay đầu lại...
Diễn biến của những cặp đôi
Netbook thời trang, cá tính cho teen
Teen lạm dụng máy tính
Sống như Tây?
Cứ ước mơ
Thẻ mực tuy cực mà vui
Teen và phong trào tự thu âm
Chuyện hai con đường
Gửi yêu thương nhiều hơn nữa
Mực Tím Online đoạt giải A Giải Báo chí TP.HCM
Hương của mẹ

Báo Mực Tím Điện Tử - cơ quan của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM. Tổng biên tập : Lê Thế Chữ.
Giấy phép xuất bản số
90 /GP-BC, ngày 7-7-2005 của Bộ Văn Hóa Thông Tin.
Địa chỉ
: 12 Phạm Ngọc Thạch - Quận 3 - TP.HCM. Điện thoại : (08).8297817 Fax : 84.8.8225437
Email : khanqdo-muctim@hcm.vnn.vn
© 2004 - 2010 Bản quyền thuộc về Báo Khăn Quàng Đỏ. Ghi rõ nguồn Mực Tím Online khi bạn phát hành lại thông tin từ website.
Phát triển bởi FPT Telecom.