Cẩm nang tình yêu
Vì sao tình cảm "chết yểu"? (MTO 1 - 20/1/2010)

Chưa kịp "nâng cấp" một mối quan hệ đặc biệt lên bậc cao hơn, cảm xúc đã vội hao hụt và tắt ngúm. "Người trong cuộc" cứ thẫn thờ và tự hỏi: "Tại sao?"

Đốt cháy giai đoạn

Tình huống điển hình: Bạn và "ấy" biết nhau trên mạng, chỉ trong vài tháng đầu trò chuyện gián tiếp, hai bạn đã cảm thấy hợp nhau về sở thích và quan niệm sống, rồi tiếp đó, hai bạn muốn...quen nhau. Quen nhau rồi mới biết, cảm giác của hai bạn khi ấy chỉ là muốn chinh phục và sở hữu nhau, hay đơn giản là một trong hai cảm thấy thiếu thốn tình cảm nên cố tình gây cho ai kia sự kì vọng, và rồi cứ tưởng nhớ mong, ghen tuông...tức là yêu nhau rồi.

Bạn ạ, trên đời này có vô số cảm xúc "na ná tình yêu". Nhưng nếu chưa kịp suy nghĩ thông suốt mà đã vội dấn thân vào, thì coi chừng hối hận không kịp, bạn ạ!

Bạn chỉ yêu lớp vỏ bọc bên ngoài của người ấy

Sự thông minh tài giỏi, vẻ trí thức, dáng chuẩn, giọng nói hay, cách vuốt tóc ấn tượng, cá tính đặc biệt...Những điều về "ấy" hút hồn bạn ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Để rồi khi thấy hắn...gửi thư cho bạn mà sai lỗi chính tả, nói ra những câu ngu ngơ và dư thừa, trượt vỏ chuối trước mặt bạn, vô tình để mảnh giấy vo viên...bay vào đầu bạn, ăn hàng quên chùi mép...thì cảm giác "thinh thích" vội tan biến đi đâu, thay vào đó là sự bực tức và có phần gì đó hụt hẫng, y như thể thần tượng trong bạn sụp đổ vậy.

Có thể kết luận chắc nịch rằng: Bạn chỉ yêu lớp vỏ bọc của ấy mà thôi. Bấy lâu nay bạn chỉ thần tượng người đó, đúng không?

Không thể hiện sự quan tâm bằng hành động

Là con người, ai cũng muốn yêu và được yêu. Nhưng nếu cảm giác yêu thương chỉ thông qua lời nói mà không có một biểu hiện cụ thể nào thì dần dà tình cảm sẽ đi vào lối mòn và...mất hút sau bóng tối.

Một ví dụ điển hình: Một cô nàng và anh chàng nói chuyện với nhau thấy thích, online không gặp nhau bỗng dưng buồn, rồi cảm thấy nhớ, thế là tự cho rằng mình đã yêu và đến với nhau. Sau đó, mỗi ngày, giờ ra chơi nào chàng và nàng cũng ra ban công đứng ngắm cỏ cây, hoa lá, trò chuyện đủ mọi thứ trên đời và chẳng còn quan tâm đến những gì diễn ra xung quanh nữa...Một ngày nọ, cả hai chia tay. Đó là một lẽ tất yếu vì tất cả những gì đã diễn ra trong quá khứ đều lặp lại như một cái máy mà không có tác nhân xúc tác, thúc đẩy. Hơn nữa, chính họ tự rời xa bạn bè nên chẳng có mối liên kết nào giúp tình cảm họ bền chặt.

Sự bị động của cả hai là liều thuốc độc giết chết tình cảm nhanh nhất!

Sự đồng cảm dành cho nhau không có

Bạn muốn được đi chơi vào những ngày nắng, ấy lại thích dạo phố giữa trời mưa. Bạn mong cuối tuần để được thư giãn, ấy lại muốn học nhóm cùng bạn vào ngày đó. Bạn muốn được hòa mình cùng mọi người, ấy lại thích được bên cạnh với riêng mình bạn. Bạn mơ mộng và lãng mạn, ấy lại thực tế hơn. Không khó để thấy trên đời này có những người khác biệt về sở thích như thế nhưng lại "tay trong tay" bên nhau. Thật ra, nếu hai bạn biết nghĩ cho người khác, mỗi người nhường nhịn một chút, thì mọi chuyện trở nên tốt đẹp. Còn nếu cả hai ích kỉ và chỉ biết đến "cái tôi" của mình thì sớm muộn gì hai bạn cũng tự rời xa nhau, khi tình yêu chưa đủ lớn để bỏ qua tất cả...

Đa phần, các cặp đôi lâu năm, yêu nhau thắm thiết mà vẫn chia tay là vì lý do này. Khi bạn hành động, điều mà bạn cho rằng đúng mà đối phương thấy không thoải mái thì tốt nhất nên dừng lại, thay vì để "ai kia" giận run và rồi mọi chuyện kết thúc chỉ vì sự ngoan cố ấy.

Twinkle®


Kiểu gõ dấuTắt bộ gõ TELEX VNI

*Họ & tên: * Email:
* Tiêu đề:
* Nội dung :
Avatar :
 
* : Thông tin bắt buộc.
Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu. Các bình luận không dấu sẽ không được đưa lên website.
 

LÀM BÁO CÙNG MTO

Kiểu gõ dấuTắt bộ gõ TELEX VNI

* Họ & tên: Điện thoại:
* Địa chỉ: Email:
* Tiêu đề:
* Nội dung :
File ảnh 1 : File ảnh 3 :
File ảnh 2 : File ảnh 4 :

* : Thông tin bắt buộc.
File ảnh gửi kèm có định dạng : GIF, JPEG, BMP, PNG & có kích thước không quá 1M.
 

 
Diễn biến của những cặp đôi (MTO 1 - 19/1/2010)
Nỗi niềm “em kết nghĩa” (MTO 1 - 17/1/2010)
Con gái cầm cưa (MTO 1 - 16/1/2010)
Khi yêu đừng quay đầu lại... (MTO 1 - 15/1/2010)
Bùa yêu (MTO 1 - 14/1/2010)
Nếu không muốn chia tay, đừng... (MTO 1 - 13/1/2010)
Làm gì khi có dấu hiệu tan vỡ? (MTO 1 - 12/1/2010)
Chướng ngại vật trong tình yêu (MTO 1 - 11/1/2010)
Khi con trai "dứt tình"... (MTO 1 - 6/1/2010)
Nắm một đầu dây... (MTO 1 - 6/1/2010)
Những câu nói làm con gái chạy dài
Yêu lâu
Phép thử trong tình yêu
Vì sao hết yêu?
Nếu muốn làm bạn gái XY...
Phân loại tình yêu
Lúc mới yêu...
Nếu không muốn chia tay, đừng...
Khi yêu đừng quay đầu lại...
Diễn biến của những cặp đôi
Netbook thời trang, cá tính cho teen
Teen lạm dụng máy tính
Sống như Tây?
Cứ ước mơ
Thẻ mực tuy cực mà vui
Teen và phong trào tự thu âm
Chuyện hai con đường
Gửi yêu thương nhiều hơn nữa
Mực Tím Online đoạt giải A Giải Báo chí TP.HCM
Hương của mẹ

Báo Mực Tím Điện Tử - cơ quan của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM. Tổng biên tập : Lê Thế Chữ.
Giấy phép xuất bản số
90 /GP-BC, ngày 7-7-2005 của Bộ Văn Hóa Thông Tin.
Địa chỉ
: 12 Phạm Ngọc Thạch - Quận 3 - TP.HCM. Điện thoại : (08).8297817 Fax : 84.8.8225437
Email : khanqdo-muctim@hcm.vnn.vn
© 2004 - 2010 Bản quyền thuộc về Báo Khăn Quàng Đỏ. Ghi rõ nguồn Mực Tím Online khi bạn phát hành lại thông tin từ website.
Phát triển bởi FPT Telecom.