Cẩm nang tình yêu
Mở cửa trái tim lần nữa (MTO 6 - 24/6/2012)

Nhiều teen sau khi chia tay, vô hình trong trái tim đã có một vết thương lớn, khó lành.

Đã từng yêu một người, đã từng đau khổ và nếm trải “mùi vị” cô đơn sau khi chia tay. Mối tình đầu luôn đẹp, sâu sắc và để lại trong trái tim mỗi người kỉ niệm và cảm giác ngọt ngào đến khó tả. Vì thế mỗi khi nhắc đến tình đầu hay những mối tình đã đi qua trong đời mình chắc hẳn không ít người còn nuối tiếc. Nhiều mem sau khi chia tay vô hình trong trái tim đã có một vết thương lớn, khó lành. Bởi vậy không ít teen đã rất khó mở lòng mình với một người khác. Có khi nào teen tự hỏi mình đã sẵn sàng mở cánh cửa trái tim chào đón người mới bước vào?

Mình đã quên người đó hay chưa?

Khi gặp người cũ cảm giác của teen thế nào? Ngượng ngùng hay tìm mọi cách để tránh mặt? Chắc hẳn việc đối mặt người cũ là tình huống mà rất ít teen muốn xảy ra. Ngay cả với những cặp đôi sau khi chia tay là những người bạn thân thiết với nhau thì nhiều khi cũng thấy khó xử. Nếu teen vẫn thấy nơi lồng ngực mình nhói đau, trái tim mình đập thình thịch, hồi hộp và lo lắng thì 100% bạn vẫn còn lưu luyến và dành tình cảm cho người ấy! Bạn vẫn chưa thực sự quên được người đó.

Bạn thường xuyên nói với những chiến hữu của mình là ghét kẻ đó, là “hận kẻ đó” là không muốn quan tâm đến bất kì vấn đề gì của kẻ đó cả. Thì thực ra chỉ là teen đang tự dối lòng mình. Teen vẫn đang lặng lẽ dõi theo sau người đó, chỉ là teen không dám thừa nhận nó. Người ta nói có yêu thì mới hận mà! Đây cũng là một dấu hiệu nữa minh chứng cho việc bạn vẫn còn lưu giữ hình ảnh người ấy.

Nếu bạn cảm thấy thật thoải mái và vô tư khi gặp người ta. Chẳng có gì phải bận lòng nữa. Bạn thấy đó giống như những người bạn khác thôi, và thấy rằng tất cả chỉ là những kỉ niệm đẹp đã qua của một thời tuổi trẻ. Thì xin chúc mừng teen! Bởi đó mới chính là cảm giác cho thấy bạn đã hoàn toàn vượt qua được mọi thứ sau chia tay và cũng không còn bị người xưa ám ảnh nữa. Bạn đang thấy một cuộc sống không người ấy vẫn thật tuyệt làm sao!

Trái tim mình liệu có còn rung động? Lí trí mình có đủ can đảm để bước tiếp?

Nhiều teen sau đổ vỡ của chuyện tình cảm đã khép mình lại. Dù bên ngoài teen vẫn tỏ vẻ vui tươi với mọi người như không hề có chuyện gì xảy ra. Nhưng thực tế, trong lòng teen mới hiểu cảm giác sợ hãi và không còn tin tưởng ở tình yêu nữa. Chính vì thế teen đã vô tình đóng cửa trái tim mình lại. Teen không cho phép mình đi xa hơn với những người bạn khác phái.

Như trường hợp của Thu (20t) đã từng có một mối tình đẹp với người bạn cùng lớp từ thuở cấp 3. Cho đến hết năm nhất đại học thì cậu bạn kia đột nhiên nói lời chia tay và đến với người con gái khác cùng hoạt động trong nhóm tình nguyện. Thu hàng ngày vẫn cười đùa, vẫn trò chuyện một cách tự nhiên nhất với những người xung quanh. Thế nhưng đã qua 2 năm đại học, mặc cho có nhiều chàng trai tự nguyện “làm cái đuôi” nhưng Thu chưa bao giờ “dám” tiến xa hơn mức tình bạn. Thậm chí cô bạn còn luôn né tránh để phải gặp gỡ và nói chuyện với những các bạn nam. Thu tâm sự “trái tim mình có lẽ đã “lạnh” mất rồi! Mình sợ phải chia tay lần nữa. Đã rất khó khăn mình mới có thể vượt qua được điều này. Chính vì vậy cảm giác bất an và mất niềm tin vào tình cảm của người khác khiến mình không thể mở lòng được.”

Hoàng (19t) lại khác, trái tim Hoàng vẫn lỡ nhịp vì người con gái khác nhưng lí trí lại mách bảo cậu bạn không nên theo vết xe đổ của lần trước. Đã từng yêu rồi đi đến chia tay. Hoàng trở thành một người lí trí hơn. Mặc dù thích người khác trong cùng lớp học tiếng Anh nhưng sau lần chia tay mối tình đầu, cậu phải suy nghĩ thật nhiều có nên bày tỏ với người đó hay không? Kết quả là Hoàng không đủ dũng cảm và cũng chưa sẵn sàng để tiếp nhận việc “có thể bị từ chối lần nữa”. Thế nên “tớ đã đi theo sự mach bảo của lí trí, tập trung vào học hành và cố quên người đó. Có lẽ mình chưa sẵn sàng để đón nhận thêm một tình cảm mới. Chắc phải một khoảng thời gian nữa khi mình chín chắn hơn và bản lĩnh hơn.”- Hoàng tâm sự.

Một lần chia tay cũng như một lần vấp ngã trên đường đời. Đó là thứ giúp teen mạnh mẽ hơn và có thêm những va chạm để tiến bước vào cuộc sống. Không phải cứ chia tay là xấu, không phải bây giờ mình và người ấy chia tay là người đó không phải môt nửa của mình. Rất nhiều cặp đôi sau khi chia tay, nhiều năm sau họ mới nhận ra người năm xưa chính là một nửa của mình. Vì thế teen hãy xác định thật đúng tình cảm của mình trước một tình yêu mới nhé để không phải lo lắng, sợ hãi chối từ, rồi sau đó mới nhận ra mình đã thật sự sai lầm khi không chung bước trên một con đường với người ấy! Hãy tin rằng “ những người yêu nhau cuối cùng cũng sẽ đến với nhau!”

Lê Bá Khánh


Kiểu gõ dấuTắt bộ gõ TELEX VNI

*Họ & tên: * Email:
* Tiêu đề:
* Nội dung :
Avatar :
 
* : Thông tin bắt buộc.
Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu. Các bình luận không dấu sẽ không được đưa lên website.
 

LÀM BÁO CÙNG MTO

Kiểu gõ dấuTắt bộ gõ TELEX VNI

* Họ & tên: Điện thoại:
* Địa chỉ: Email:
* Tiêu đề:
* Nội dung :
File ảnh 1 : File ảnh 3 :
File ảnh 2 : File ảnh 4 :

* : Thông tin bắt buộc.
File ảnh gửi kèm có định dạng : GIF, JPEG, BMP, PNG & có kích thước không quá 1M.
 

 
Nếu yêu một chàng trai đầy tham vọng… (MTO 6 - 22/6/2012)
Chinh phục cô nàng im lặng (MTO 6 - 21/6/2012)
Sai lầm đến từ ánh mắt (MTO 6 - 18/6/2012)
Giải mã những cô nàng im lặng (MTO 6 - 16/6/2012)
“Né” mũi tên của thần Cupid (MTO 6 - 12/6/2012)
Đối đầu với “khổ nhục kế” của chàng (MTO 6 - 11/6/2012)
Tình yêu không phải sự chọn lựa (MTO 6 - 7/6/2012)
“Giành lại người yêu” trong một tuần (MTO 6 - 4/6/2012)
Lấy lòng bố mẹ người ấy đã đủ? (MTO 6 - 2/6/2012)
Cưa đổ một chàng trai mặt trời (MTO 5 - 30/5/2012)
Sáu đối tượng không nên yêu
Bí kíp sở hữu “tình yêu lâu năm”
Những điều nên tránh khi giận dỗi
Những lỗi lúc mới yêu
6 cách thoát khỏi “vùng tình bạn”
“Cưa đổ” hotgirl dễ hay khó?
Vì sao con gái không thể chờ?
Làm gì khi nàng giận dỗi?
Con trai đang yêu cần biết
Chinh phục con trai trong…10 phút
Những điều thấy yêu Sài Gòn
Thử thách nhà lãnh đạo Asean
Những câu hỏi nhỏ cho một chuyến đi lớn
Khởi động tuần mới cùng Mực Tím 1.096
“Dế” chụp hình bằng...giọng nói
Vui như…đến Singapore
Hẹn mình tuổi ba mươi
Rộn ràng tiêu dùng xanh
Osin cao cấp
Facebook…thật và giả

Trang thông tin điện tử tổng hợp-cơ quan của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM. Tổng biên tập: Nguyễn Khắc Cường - Thư ký tòa soạn: Vũ Văn Hùng - Nguyễn Ngọc Anh
Giấy phép xuất bản số
125 /GP-TTĐT, ngày 29-6-2011 của Cục quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông.
Địa chỉ
: 12 Phạm Ngọc Thạch - Quận 3 - TP.HCM. Điện thoại : (08).8297817 Fax : 84.8.8225437
Email : khanqdo-muctim@hcm.vnn.vn
© 2004 - 2013 Bản quyền thuộc về Báo Khăn Quàng Đỏ. Ghi rõ nguồn Mực Tím Online khi bạn phát hành lại thông tin từ website.
Phát triển bởi FPT Telecom.