Gỡ rối cùng chuyên gia
Được uống bao nhiêu viên thuốc ngừa thai khẩn cấp? (MTO 5 - 26/5/2012)

Những viên thuốc nhỏ xíu chỉ dùng một liều 2 viên được các bạn gái cậy nhờ trong các trường hợp… lỡ.

Đúng như tên gọi “khẩn cấp”, những viên thuốc ngừa thai nhỏ xíu chỉ dùng một liều 2 viên được các bạn gái cậy nhờ trong các trường hợp… lỡ. Tuy nhiên, vì tính tiện dụng của nó, nhiều bạn tuy có ý định quan hệ trước nhưng vẫn dùng đến vị cứu tinh “khẩn cấp” này. Kéo theo đó là một số tác dụng phụ không mong muốn và còn có cả những lo lắng cho tương lai sau này. Bác sĩ Đỗ Minh Tuấn sẽ giúp bạn có cái nhìn đúng đắn hơn về 2 viên thuốc này.

 1. Em quan hệ với bạn trai và có dùng thuốc tránh thai khẩn cấp, khoảng 1 tuần sau em có bị như “đèn đỏ” dù trước khi quan hệ em đã hết 4 ngày. Lần này em lại quan hệ tiếp vậy em có bị như lần trước không? Một tháng được uống tối đa bao nhiêu lần, em uống thuốc có hại gì cho tương lai sau này hay không? Nếu không uống thuốc ngừa thai khẩn cấp nên dùng biện pháp nào an toàn?

Gà Con (Tân Phú Tây) M. H (18 tuổi, Đồng Nai)

Bác sĩ Đỗ Minh Tuấn tư vấn:

Khi sử dụng thuốc ngừa thai khẩn cấp, bị giống như “hành kinh” sớm này thật ra là một ca xuất huyết do tác dụng phụ của thuốc ngừa thai, em không nên lo lắng quá. Đã là tác dụng phụ thì dùng lần nào biết lần đó, có thể có cũng có thể không, lần bị thế này, lần có triệu trứng khác. Nhưng về nguyên tắc là không được dùng quá 4 viên / tháng ( cho vỉ 2 viên). Dùng quá liều, thường xuyên, di hại về sau không kể xiết. Lưu ý, thuốc ngừa thai khẩn cấp chỉ hiệu quả trên 90%, chưa nói phải dùng đúng cách, do vậy, các bạn gái không nên vô tư đưa vào người quá nhiều. Hiện tại, có nhiều biện pháp bảo vệ khác hữu hiệu và cũng tiện dụng không kém là Bao cao su dành cho cả nam và nữ. Tuy nhiên, tốt nhất các bạn gái nên biết tự bảo vệ bản thân mình bằng cách hạn chế để cho mình vướng vào quan hệ tình dục trong khi đang ở độ tuổi còn đi học, cơ thể vẫn còn đang phát triển về mặt sinh lí.

2. Cho em hỏi làm sao để ngày kinh nguyệt tới nhanh hơn hoặc chậm hơn tháng trước ? Em nghe nói có thể dùng thuốc để điều chỉnh, như vậy liệu có hại gì không? Sắp tới lớp em tổ chức đi biển chơi, trúng vào ngày dự tính có đèn đỏ mà em không biết giải quyết thế nào hết. Em cảm ơn Bác sĩ !!

Mèo lười (TPHCM)

Bác sĩ Đỗ Minh Tuấn tư vấn:

Nguyên tắc có thể dùng thuốc ngừa thai ( thực chất là viên tổng hợp hormon) để chỉnh lại “giờ G” của kinh nguyệt, chủ yếu là kéo lùi thời hạn chứ không phải muốn tới, lui thế nào tùy thích . Thỉnh thoảng một lần làm cú “lật ngược tình thế” thì không ảnh hưởng sức khỏe, ngược lại …quen tay làm tới thì “hiểm họa” khôn lường. Tốt nhất em nên đến gặp một bác sĩ phụ khoa để xin lời khuyên, bởi cần làm vài “con tính” để tính toán. Quan trọng, có thể em …bi cấm dùng thuốc vì mắc những chống chỉ định nào đó, đừng nên tự ý mua thuốc uống như lời “mách nhỏ” của bạn bè.

3. Em hay bị mất kinh 5, 6 tháng mới có 1 lần mà trong quá trình đó em thấy quần chip lại có màu vàng nữa vậy có ảnh hưởng gì tới việc sinh sản sau này không ạ. Nếu có thì làm sao để chữa trị

Giauten (Q. N)

Bác sĩ Đỗ Minh Tuấn tư vấn:

Kinh nguyệt của em có vẻ không phải đang chơi trò “ú tim” nghịch ngợm tuổi mới lớn nữa mà là nó đang “khó ở” thật. Em nên đến bệnh viện khám . Rối loạn kinh nguyệt là “sản phẩm” của rất nhiều nguyên nhân, nhẹ tợ lông hồng có, nặng tực thái sơn cũng có. Tùy “nhân thân” mà xét hậu họa, tất nhiên nếu phát hiện và chữa trị sớm và tốt thì tương lai vẫn tươi sáng em ạ.

4. Mình và người yêu quen nhau đã lâu, và cũng chia tay rất nhiều lần. Những lúc bình thường thì bọn mình rất vui vẻ nhưng cứ hễ có chuyện lại cãi nhau, lại chia tay Mới hôm qua đây, anh ấy nhắn tin cho mình bảo rằng tình cảm anh ấy dành cho mình không còn là tình yêu nữa, tất cả chỉ là tình thương mà thôi. Anh ấy xin lỗi và có ý muốn chia tay. Mình biết do thời gian và nhiều chuyện xảy ra nên mới vậy, anh ấy có cảm nắng ai đó một chút xíu thì cũng là chuyện bình thường. Và mình không hề muốn chia tay. Bây giờ mình nên làm thế nào để cả hai cùng có cảm xúc như trước?

Thùy Kún
(20 tuổi, sống tại TP.HCM)

Thạc sĩ Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu (Khoa tâm lí — ĐH Sư Phạm) tư vấn:

Trong tình yêu, thỉnh thoảng giận hờn là một gia vị làm cho tình yêu thêm mặn mà thi vị. Tuy nhiên, một món ăn mà để quá nhiều gia vị thì nó sẽ bị hỏng đi. Chia tay nhau vì những lí do trẻ con không đáng, rồi lại thấy không thể thiếu nhau, rồi quay lại tìm nhau, rồi lại thấy mình bị ràng buộc, rồi lại xa nhau,… những cảm xúc đó lần mòn sẽ giết chết đi cảm xúc yêu thương và thay vào đó là sự mệt mỏi, chán chường. Việc một bên đề nghị chia tay thật sự đó là hậu quả tất yếu.

Anh ấy đã nói rất thẳng thắn rằng tình cảm dành cho bạn không còn là tình yêu nữa. Bạn nên đối diện với sự thật này, đừng tránh né bằng cách cho rằng anh ấy cũng “giả vờ” chia tay như những lần trước vì trong lòng bạn thật sự vẫn còn muốn níu kéo. Nếu bạn hoàn toàn tin rằng hai bạn có thể nuôi dưỡng tình yêu này theo một cách khác thì hẵng bày tỏ cảm xúc thật sự của mình và đề nghị anh ấy sẽ nối lại mối quan hệ rồi cùng nuôi dưỡng và gìn giữ nó. Nếu bạn không chắc chắn hoặc anh ấy vẫn cương quyết chia tay thì bạn cũng hãy tôn trọng quyết định ấy, không nên tỏ ra níu kéo để làm gì. Hãy xem như đó là bài học cho một quãng thời gian dài mình không biết nuôi dưỡng tình yêu đúng cách. Cánh cửa này đóng lại thì cánh cửa khác sẽ mở ra. Chúc bạn sẽ tìm được một nửa thật sự của mình và biết cách bảo vệ gìn giữ nó.

5. Trong lớp, mình là một người học giỏi, năng động, nhưng trong mắt bạn bè thì mình lại là một người ích kỉ, vì trong giờ kiểm tra mình không bao giờ cho ai nhìn bài, dù chỉ một tí. Thậm chí các bạn hỏi bài mình cũng… không trả lời. Mọi người trong lớp cho là mình “kiêu”, nhưng rõ ràng mọi người đã sai phải không? Mình nghĩ bài kiểm tra là để đánh giá năng lực học tập của mỗi người, mình không cho các bạn nhìn bài là trung thực phải không? Nói thật, bây giờ mình rất sợ các giờ kiểm tra, vì sau đó thể nào mình cũng nghe những lời bàn tán không hay từ bạn bè rằng “thâm”, “keo”… Mình phải làm sao đây?

Hoài Thương

Thạc sĩ Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu (Khoa tâm lí- ĐH Sư Phạm) tư vấn:

Việc không cho bạn xem bài là điều tốt, quan trọng là làm sao để bạn em hiểu hành động của em. Những lần các bạn bảo em “thâm, kiêu…” hãy giải thích cho các bạn hiểu việc thi cử là để đánh giá lại kết quả tiếp thu của bản thân để nhìn ra “chỗ hổng” của mình để mà chỉnh sửa, chứ không phải thi cử kiểm tra là để lấy điểm cho cao. Ngoài ra em cũng nên ứng xử “mềm mại” hơn khi bạn hỏi bài, đừng nên có hành động như lúc nào cũng cảnh giác lấy tay che bài lại (mặc dù hành động đó không sai) hoặc bạn hỏi thì cũng phản hồi khéo léo như trả lời chung chung “định lý Pitago ấy”, “chiến dịch Mậu Thân ấy”…hoặc từ chối khéo “mình chưa làm đến câu đó”.v.v…

Những người tự trọng sẽ không hỏi bài người khác, nếu bạn em cứ nằng nặc đeo bám hỏi bài mà không tự lực học tập thì em cũng đừng để ý đến vài lời trách móc “văng” ra mà đánh mất đi lập trường của mình.

6. Mình đang gặp rất nhiều vấn đề về tình cảm. Mình đang thích một cậu bạn, tình cảm của cả hai rất trong sáng, hai đứa học khác trường chỉ thỉnh thoảng mới liên lạc nhắn tin cho nhau qua nick chat. Trong thời gian này, có một bạn khác thích mình và hay rủ mình đi học cũng như nhắn tin qua lại, nhưng mình chỉ bạn ấy là bạn. Nhưng mọi người thấy mình hay đi chung thì cứ nghĩ mình cũng có ý thích bạn này và đang bắt cá hai tay. Khi mình tránh mặt thì bạn này liên tiếp nhắn tin làm phiền và cố tình đợi mình lúc tan học, khiến cho mình có cảm giác sợ và ghét nữa. Bây giờ, cả bạn bè, cậu bạn mình thích đều bảo thấy thấy vọng vì mình. Làm sao để bạn ấy tin mình? Và mình cũng bạn kia sẽ không buồn mình nói thẳng là không có tình cảm với bạn ấy?

Trần Mỹ Huyền (17 tuổi)

Thạc sĩ Nguyễn Thị Ngọc (Phó trương bộ môn tâm lí — Trường ĐH Sài Gòn) chia sẻ:

Vấn đề phức tạp là do bạn cư xử không rõ ràng, cả nể. Đâu ai cấm bạn nhắn tin cho bạn bè, vấn đề là nhắn như thế nào. Cũng đâu ai cấm bạn đi chơi với bạn không phải là người í, vấn đề là đi với tư cách gì? Thái độ, cách cư xử ra sao? Bây giờ bạn không thể cầu toàn được vì “chén nước đổ đi hốt lại sao đầy” nên đã lỡ chia tay thôi đừng tiếc nuối. Cứ cho mình thời gian để “xử” tên làm phiền và cho tên kia thời gian suy nghĩ lại vì cái tội “thích” người ta mà không tin người ta, không có bản lĩnh “giành” người ta. Khi nào “xử” được tên làm phiền này hãy liên lạc lại với tên kia. “Xử” tên này bằng cách nào cho đẹp ta? Hãy nhờ cô bạn khác nhắn tin trả lời hắn bằng cách cài chế độ chuyển cuộc gọi và tin nhắn của thuê bao… sang thuê bao…. Nếu hắn hỏi thì nói tui đâu có nhận được tin nhắn? Nếu hắn đợi đi học về thì mình đi chung 4 cô khác nữa (nếu rủ không được thì năn nỉ các bạn, nếu không thì thuê đi chung rồi trả bằng cóc ổi, me xoài…). Nếu hắn mời đi ăn kem thì cứ nhận lời và rủ theo càng nhiều bạn càng tốt… Hắn thông minh rồi hắn sẽ tự biết câu trả lời, cần gì tạt nước lạnh, tội hắn. Mình thăng thắn và tỏ rõ thái độ, thì chẳng ai có thể làm phiền được mình đâu. Chúc bạn vui

MTO


Kiểu gõ dấuTắt bộ gõ TELEX VNI

*Họ & tên: * Email:
* Tiêu đề:
* Nội dung :
Avatar :
 
* : Thông tin bắt buộc.
Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu. Các bình luận không dấu sẽ không được đưa lên website.
 

LÀM BÁO CÙNG MTO

Kiểu gõ dấuTắt bộ gõ TELEX VNI

* Họ & tên: Điện thoại:
* Địa chỉ: Email:
* Tiêu đề:
* Nội dung :
File ảnh 1 : File ảnh 3 :
File ảnh 2 : File ảnh 4 :

* : Thông tin bắt buộc.
File ảnh gửi kèm có định dạng : GIF, JPEG, BMP, PNG & có kích thước không quá 1M.
 

 
Mình muốn…tự tử vì bị “tống tình” (MTO 5 - 23/5/2012)
“Điện giật” từ người cùng phái (MTO 5 - 20/5/2012)
Thuốc trị mụn có gây… vô sinh? (MTO 5 - 16/5/2012)
“Ngón tay” có tạo ra em bé? (MTO 5 - 14/5/2012)
Có nên ghen với… ex? (MTO 5 - 10/5/2012)
15 tuổi vẫn bị “cấm cung”? (MTO 5 - 8/5/2012)
“Les kín” có bao nhiêu % thoát ra? (MTO 5 - 7/5/2012)
Có nên tiếp tục quen một chàng… “táy máy”? (MTO 5 - 6/5/2012)
Gỡ rối cùng chuyên gia (MTO 5 - 2/5/2012)
Yêu hay ảo giác?
Bị bạn thân "cấm yêu"
Lo chuyện...yêu xa
Viêm nang lông có nên tắm nước muối?
Khi "hoàng tử bé" bị…cong
Giải mã chuyện…thích
Khi yêu người ta hay thường hay nói dối
Có phải con trai chỉ quen vì… chuyện ấy?
Tình yêu vs tình dục
Khủng hoảng lần..."vượt rào" đầu tiên
Vỏ hộp sữa biến thành tôn sinh thái
Cháy vé sự kiện Nick đến Việt Nam
Origami và những bài học đáng quý trong cuộc sống
Mỗi ngày làm một điều dễ thương
Lung linh nghệ thuật gấp giấy Origami
Những điều thấy yêu Sài Gòn
Thử thách nhà lãnh đạo Asean
Những câu hỏi nhỏ cho một chuyến đi lớn
Khởi động tuần mới cùng Mực Tím 1.096
“Dế” chụp hình bằng...giọng nói

Trang thông tin điện tử tổng hợp-cơ quan của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM. Tổng biên tập: Nguyễn Khắc Cường - Thư ký tòa soạn: Vũ Văn Hùng - Nguyễn Ngọc Anh
Giấy phép xuất bản số
125 /GP-TTĐT, ngày 29-6-2011 của Cục quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông.
Địa chỉ
: 12 Phạm Ngọc Thạch - Quận 3 - TP.HCM. Điện thoại : (08).8297817 Fax : 84.8.8225437
Email : khanqdo-muctim@hcm.vnn.vn
© 2004 - 2013 Bản quyền thuộc về Báo Khăn Quàng Đỏ. Ghi rõ nguồn Mực Tím Online khi bạn phát hành lại thông tin từ website.
Phát triển bởi FPT Telecom.