Nhưng với một bạn gái thì chuyện bạn trai mình đã “mất” với người khác dường như là một cú sốc khiến bạn mất lòng tin vào tình cảm của mình. Chuyên gia Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu sẽ chia sẻ với các bạn về chủ đề “nhạy cảm” này.
1. Năm nay em 18 tuổi, và em đang quen với một anh lớn hơn em 4 tuổi. Em với anh ấy quen nhau cũng gần được 1 năm nhưng tình cảm vẫn rất trong sáng. Em muốn biết thêm về anh ấy nên đã hỏi anh ấy có bao giờ quan hệ với ai trước đây hay chưa? Anh ấy nói rằng mình đã “thân mật” với ex cũ rồi. Em rất bất ngờ vì từ trước đến giờ em không hề nghĩ anh ấy đã trao cho người ta như vậy. Em đang thấy bối rối và không được thoải mái và cứ nghĩ đến chuyện anh ấy và người cũ. Bây giờ em đang bối rối, em muốn biết rằng em có nên tiếp tục với anh ấy không? Nếu một người con trai làm như vậy có phải là đúng không và chuyện này có quan trọng lắm không?
Ngọc Như (18 tuổi, TP HCM)
Thạc sĩ tâm lí Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu (Khoa tâm lí — ĐH Sư phạm TPHCM) tư vấn:
Thực tế thì xưa nay người ta thường gắn chữ “trinh tiết” với phái nữ mà không hoặc ít yêu cầu “phái nam” phải… còn nguyên khi kết hôn. Tuy nhiên, không nhắc đến không có nghĩa là mặc nhiên cho là con trai được quyền “phong lưu” trong khi con gái phải giữ “trính tiết”. Vẫn có những người con gái giống em dám đặt yêu cầu đó với bạn trai, xem đó là một trong những điều kiện hàng đầu của tình yêu. Thực ra , ở góc độ một cặp đôi thực sự yêu thương nhau, quý trọng nhau thì chuyện “còn hay mất” của cả nam và nữ đều… không quan trọng. Điều quan trọng nhất giữa hai người là tình yêu chứ không phải chuyện người ta trong quá khứ đã abc hay xyz thế nào. Em có thật sự yêu anh ấy và anh ấy có thật sự yêu em không? Nếu có, hãy để quá khứ trôi qua và vun đắp cho tình yêu hiện tại, đừng để hình ảnh ấy cứ ám ảnh em rồi làm tình cảm của em chết dần chết mòn đi. Chỉ khi anh ấy có những biểu hiện “gợi ý” hay dụ dỗ em làm giống như anh ấy đã từng làm với ex thì mới đáng lo ngại mà thôi. Nhất là trong khi em chưa sẵn sàng và muốn gìn giữ chuyện này cho đến khi tình cảm có tiến triển mới. Em hãy thể hiện thái độ này với bạn trai để anh ấy hiểu mình hơn. Tạm thời, có thể tha bổng cho anh chàng vì tội không còn… nguyên nhé!
2. Em đang buồn lắm, em đi học nghề làm tóc mà cô giáo dạy em toàn sai em giống như người ở vậy, nào là giặt khăn, rửa bồn và nhiều việc lặt vặt khác. Bây giờ em phải làm sao để thoát khỏi cảnh này và không bị sai bảo như đầy tớ nữa, xin giúp em với!
Quỳnh Anh (Hà Tiên, Kiên Giang)
Cô Nguyễn Thị Ngọc (Phó trưởng bộ môn tâm lí, ĐH Sài Gòn)
Có vẻ như cô giáo đang thử thách và rèn luyện lòng kiên trì của em, muốn em quen tay thạo việc trong một tiệm làm tóc từ những công việc đơn giản đến phức tạp. Tuy nhiên, việc nào cũng có giới hạn, nghĩa là nếu như một thời gian dài chỉ có giặt khăn, rửa bồn mà không có ý định chỉ bảo em chuyên môn thì em nên có ý kiến. Trước tiên, nên nhẹ nhàng trình bày với cô về nhu cầu, nguyện vọng của mình. Nếu cô giáo không thay đổi thì em nên tìm đến một nơi nào đó có tổ chức dạy theo lớp học hoặc khóa học như là trường, trung tâm dạy nghề, nhà văn hóa…Tuy nhiên, theo kinh nghiệm của một người khá thành công trong nghề tóc thì học nghề này chủ yếu là…học lóm trong khi làm việc khác, cho nên em đừng quá quan trọng việc nhỏ mà hư việc lớn. Chúc em có đủ đam mê theo nghề và thành công trong nghề.
3. Bác sĩ ơi, em mới 13 tuổi nhưng rất thích mang giày cao gót. liệu việc đó có làm ảnh hưởng đến sức khoẻ và sự phát triển của xương không ạ?
Quế Anh (Long An. sinh năm 1999)
Bác sĩ Tăng Quang Thái (Phòng khám nam khoa, Bệnh viện Hùng vương)
Chào em, trong giai đoạn phát triển cơ thể, một tư thế đứng thẳng và cân bằng trọng lực cơ thể là rất cần thiết. Việc mang giày cao gót làm cho bản thân cảm giác cao hơn, tự tin hơn, vóc dáng quyến rũ hơn. Nhưng mang giày cao gót là đang đối đầu với nguy cơ thương tổn bàn chân, đầu gối và lưng, do thay đổi trọng tâm của cơ thể. Nhất là khi em mới 13 tuổi, xương cốt đang trong quá trình phát triển. Ở góc độ khác, tuổi 13 là còn ham chạy nhảy vui đùa, một đôi xăng đan đế bằng, có thể ăn gian chiều cao chừng 3, 5 phân là cũng đẹp rồi nhé. Nếu thích giày cao gót quá, em cũng có thể mang nhưng nên tập dần điều chỉnh độ cao từ từ, chỉ mang giày vào các dịp cần làm điệu thôi, không nên mang giày cao gót thường xuyên. Chúc em nhiều sức khoẻ.
4. Em có một thắc mắc muốn nhờ chuyên gia giải đáp: tại sao em là con gai mà lại có lông tay, lông chân mọc rất nhiều và dài , và lại mọc cả ria mép như con trai nữa, liệu em có mắc bệnh gì không?
T. Thảo (Hà Nội, 17 tuổi)
Bác sĩ Tăng Quang Thái (Phòng khám nam khoa, Bệnh viện Hùng vương)
Thắc mắc của em cũng là thắc mắc của nhiều bạn nữ. Trong giai đoạn đầu tiên của dậy thì, có nhiều biến đổi trong cơ thể, quan trọng nhất là các nội tiết tố. Việc mọc lông tay, long chân rất nhiều và ria mép chút ít là tình trạng tăng androgen. Các androgen được tiết ra ở buồng trứng, tuyến thượng thận và một phần thông qua chuyển hoá ngoại vi. Tuỳ từng người mà androgen tiết ra nhiều hay ít và dẫn đến biểu hiện ra bên ngoài nhiều hay ít. Tuy nhiên tình trạng này sẽ nhanh chóng được cân bằng. Em không cần quá lo lắng. Nếu tình trạng này tiếp tục diễn ra và càng lúc càng nhiều hơn, em nên đến gặp bác sĩ để được thăm khám cụ thể.
5. Cho em hỏi mắt 1 mí, 2 mí và 3 mí, mắt nào là đẹp nhất? Em đinh đi phẩu thuật vì mắt em một bên 1 mí, bên kia tới 3 mí lận....
Nhật Vân Hạ (sắp 19 tuổi)
Bác sĩ Tăng Quang Thái (Phòng khám nam khoa, Bệnh viện Hùng vương)
Mắt 1 mí, 2 mí hay 3 mí, mắt nào đẹp nhất là một câu hỏi khó trả lời. Nó tuỳ thuộc vào quan điểm của từng người. Có thể thấy đa phần người Nhật mắt 1 mí, nhưng nhiều ca sĩ và diễn viên vẫn rất xinh đẹp và cuốn hút. Nói như vậy cho thấy, quan trọng là số lượng mí mắt phải tự nhiên và phù hợp với tổng thể gương mặt, tạo nên nét hài hoà cho gương mặt thì đó là đẹp nhất. Việc chênh lệch mí mắt có thể thực hiện phẫu thuật hoặc thủ thuật nhấn mí để làm cho mí mắt trở nên đẹp hơn. Người bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ có kinh nghiệm sẽ giúp em đưa ra lời khuyên tốt nhất để em lựa chọn. Nhưng khi lựa chọn hãy nhớ rằng mình phải thích cách lựa chọn của mình và giữ vững lập trường. Vì việc sửa đi sửa lại là điều khó khăn và càng lúc càng làm mí mắt xấu đi.
MTO