Gỡ rối cùng chuyên gia
Cho em gái xem… “phim cấm” (MTO 6 - 14/6/2012)

Làm sao để gia đình hiểu rằng bạn chỉ vô tình cho em gái mình xem một bộ phim có nhiều lời thoại nhạy cảm?

Tình huống khá rắc rối khi một bạn lỡ cho em gái của mình xem một bộ phim có nhiều lời thoại nhạy cảm mà quên rằng trẻ con có thể tường thuật lại chi tiết với người lớn. Làm sao để gia đình hiểu rằng bạn chỉ vô tình mà thôi? Chuyên gia Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu sẽ giúp bạn gỡ rối đề tài này:

1. Một lần, em (con gái, 14 tuổi) và em gái (4 tuổi) ngồi coi một bộ phim Việt Nam thôi, nhưng do bộ phim này có những từ ngữ khá nhạy cảm. Tối về nhà, em của em mới hỏi ba: "Ba ơi, khỏa thân là gì?". Ba em khá giận, truy hỏi và cho rằng em coi những chương trình, wed... đồi trụy và tội lớn hơn là cho em gái nhỏ coi chung!!! Em cố gắng phân bua nhưng ba em không tin vì nhà chỉ mình em sử dụng internet. Em không biết phải làm gì đây, xin chuyên gia cho em lời khuyên!

Xin giấu tên

Thạc sĩ Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu (Khoa tâm lý, ĐH Sư Phạm TPHCM) tư vấn:

“Với những bộ phim tình cảm mà có đề cập đến các vấn đề như “khỏa thân” thì ngay cả em lẫn em gái đều chưa đủ tuổi để xem. Thế nên xảy ra việc em gái 4 tuổi hỏi câu “chết người” và việc ba em phê bình là đúng rồi. Lúc ba la rầy, em nên xin lỗi vì đã để em gái nhỏ xem phim này, tuy nhiên nên nói rõ là phim nào và khẳng định đó không phải là nguồn từ web đen. Em nên nhơ rằng những lúc này sự phân bua chỉ làm cho ba thêm giận thôi. Giờ thì mọi việc đã lỡ rồi, nếu ba vẫn còn giận thì hãy trực tiếp xin lỗi ba, hoặc có thể tâm sự cho mẹ nghe để mẹ thông cảm và làm đồng minh nói chuyện với ba giúp. Sau này em nhớ rút kinh nghiệm đừng xem (và để cho em gái xem) những bộ phim “nhạy cảm” thế này nữa nhé.

2. Trong cuộc sống vẫn biết là không có gì là hoàn hảo nhưng em chỉ luôn muôn giữ tình cảm tốt giữa những người bạn. Trước kia em tất thân với một cô bạn nhưng bây giờ không thân nữa chỉ vì em thích người mà bạn ấy cũng thích. Mặc dù không nói ra nhưng bạn ấy hay tỏ thái độ khó chịu với em. Nó khiến em rơi vào trong một hoàn cảnh rất hỗn độn, mệt mỏi, và vốn dĩ là một người yếu đuối nên em chỉ muốn chết. Em phải làm sao đây?

Tường Linh (17tuổi)

Chuyên gia tâm lí Nguyễn Thị Ngọc (Phó trưởng bộ môn tâm lí — ĐH Sài Gòn) tư vấn:

Tường Linh thân mến,

Hai cô gái nghỉ chơi nhau vì một người con trai mà chàng trai đó có biết không nhỉ? Nếu người anh ta thích không phải là em thì sao? Nếu anh ta không thích ai trong 2 cô gái ấy thì sao? Quyền lựa chọn vẫn thuộc về chàng trai diễm phúc đó. Em có mệt mỏi vì hàng trăm câu hỏi thì em cũng không thể thay đổi được quyết định của chàng trai, chi bằng 2 em hỏi thẳng anh chàng này một câu và khi đã có đáp án em nên chấp nhận chuyện đó một cách bình tâm. Nếu anh chàng chọn cô bạn thân, hãy chúc mừng cô ấy, vì em cũng nói cuộc sống không phải chúng ta muốn gì cũng đạt được mà. Còn nếu như anh chàng thích em, em nên trân trọng tình cảm này, có thể viêt một lá thư bày tỏ với cô bạn rằng dù thế nào mình vẫn sẽ là bạn. Nếu cô ấy vì tình yêu không đạt được mà chấm dứt tình bạn với em, em cũng không nên níu kéo. Thời gian sẽ làm cho tất cả mọi chuyện qua đi, tin rằng, bạn ấy cũng sẽ sớm nguôi ngoai. Hãy mạnh mẽ lên em nhé và đừng nghĩ đến những chuyện tiêu cực làm gì!

3. Chào chuyên gia. Mỗi lần em ức chế gia đình là em khóc òa lên. Ráng kiềm chế lắm mà không được. Nhưng mọi người không biết tại sao em khóc, ba mẹ em nói em bị khùng nên đi coi lại đầu óc của em. Có khi ba mẹ còn nói em bị tâm thần này nọ. Thực sự là em chán ghét cuộc sống này của em lắm. Tuy em hay cười nhưng thật sự là em rất buồn.

Tiểu bối bối (bí mật)

Chuyên gia tâm lí Nguyễn Thị Ngọc (Phó trưởng bộ môn tâm lí — ĐH Sài Gòn) tư vấn:

Tiểu Bối Bối thân mến,

Lẽ ra em nên lấy bí danh là Tiểu Mít Ướt sẽ hợp với em hơn và biết đâu, cái buồn của em cũng sẽ hết.

Này nhé, đến lần khóc sau, em thử thêm vào một chút nhõng nhẻo. Em đừng khóc to, đừng gào lên xấu lắm, chỉ khóc tấm tức đủ cho người khác chú ý, rồi nũng nịu nói lý do mà mình tức ra (tại anh hai nè…, tại ba đó…, con muốn…, con thích…, con cần…). Mọi người nghe em nói, em giải thích, em trình bày thì mọi người mới hiểu được em, mới không nói em như vậy nữa. Em cũng nên thử và sử dụng thêm một số biện pháp giải tỏa ấm ức khác như hát nè, đọc sách nè, đi dạo phố nè, tập trung dọn phòng, giặt quần áo, nói chuyện với người khác nè, chơi thể thao nè nhất là môn yoga, nếu cần em nên tham gia một khóa học về “luyện cảm xúc”, “quản lý cảm xúc”… Quan trọng nhất là chưa nghe em nói có bạn bè gì không, những lúc buồn bực gia đình, được trút hết vào một cô bạn thân thì em sớm hết buồn ngay thôi. Em nghĩ xem, nếu em gặp ai đó mà suốt nagỳ chỉ biết khóc, rồi nghĩ cuộc sống thật đáng chán trong khi còn rất trẻ, em cũng sẽ thấy khó hiểu mà. Hãy để mọi người hiểu em hơn, họ sẽ yêu quý em ngay thôi.

4. Bạn ấy rất thích em nhưng em chỉ xem bạn ấy là bạn thân thôi. Rồi bạn ấy tỏ tình với em, vì không muốn mất đi tình bạn tốt đẹp này mà em đã đồng ý. Nhưng chỉ được 2 tháng thì bạn ấy chuyển trường, 2 đứa không còn liên lạc thường xuyên nữa. Đến sinh nhật em thì bạn ấy gửi quà rồi nói chia tay. Sau đó em lại thích anh ở lớp trên, đồng ý quen ảnh. Bạn ấy biết được và rất ghét em, xem em như kẻ thù. Bây giờ mỗi lần gặp lại thì không thèm nhìn em, chỉ bỏ đi. Thậm chí còn hành hạ bản thân, hút thuốc, uống rượu, chơi game thâu đêm nữa. Không lẻ em quen anh kia là sai? Em không muốn mất đi tình bạn này. Làm sao để bình thường hoá mối quan hệ này đây?

Em tên Nhi

Thạc sĩ Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu (Khoa tâm lý, ĐH Sư Phạm TPHCM) tư vấn:

Nhi thân mến,

Sự thật là em đã sai rành rành rồi vì đã chấp nhận lời tỏ tình trong khi em chỉ xem người ta là bạn thân. Tuy nhiên việc đó không đủ để người yêu hiện tại lại quay ngoắt 180 độ xem em là kẻ thù đâu. Chắc chắn còn ẩn khuất gì nữa ở phía sau. Em kiểm tra lại xem: em có làm gì khác có lỗi với bạn ấy để bạn ấy phải xem em như kẻ thù không? Hay việc hút thuốc, uống rượu, chơi game thâu đêm kia là thói quen cố hữu của bạn ấy? Nếu chỉ vì quá khứ em có quen một người khác trong 2 tháng mà bạn ấy đã quay ngoắt như thế thì cách hành xử đó rất ư là trẻ con! Dù sao đi nữa bạn ấy cũng là học sinh, và cũng không nên hủy hoại bản thân mình như thế, đó là biểu hiện của sự sa đọa thiếu bản lĩnh. Em chấp nhận một lời tỏ tình khi hoàn toàn không yêu, một người thì tỏ tình được 2 tháng sau thì chia tay, một người thì rượu chè hút thuốc chơi game suốt sáng… Tình yêu của em có vẻ như còn trẻ con quá, và cả hai cậu người yêu của em cũng thế. Hoặc là em nên chăm chỉ học hành, khoan hẵng yêu sớm vội. Hoặc là em nên nghiêm túc hơn trong tình cảm và chọn một người trưởng thành, nghiêm túc để yêu.

5. Em năm nay 22 tuổi, đã có bạn trai và đã QHTD nhiều lần nhưng những lần trước em không sử dụng biện pháp an toàn gì hết mà kinh nguyệt em vẫn có bình thường. Nhưng tháng này em đã bị trễ gần 3 tuần rồi, em có dùng que thử thai để thử nhưng lần đầu thì có 1 gạch đậm và em tiếp tục thử lần thứ 2 sau đó 3 ngày kết quả là có 2 gạch nhưng 1 gạch đậm và 1 gạch nhạt. Như vậy em có thai không?Nếu có em có thể ra tiệm thuốc mua thuốc phá thai về uống được không? Em không thể để gia đình em biết được, mong được trả lời sớm dùm em, em lo lắng lắm.

Tu (18 tuổi)

Bác sĩ Tăng Quang Thái (Phòng khám Nam khoa, Bệnh viện Hùng Vương)

Chào em, theo như em mô tả, có nhiều khả năng em đã mang thai. Em cần bình tĩnh và đến khám tại các trung tâm, bệnh viện lớn có chuyên khoa sản để được hướng dẫn cách xử lí hay dùng thuốc chính xác nhất. Việc sử dụng thuốc sai phương pháp có thể không đạt được hiệu quả mà còn có thể gây hại đến bản thân. Ở tuổi của em có thể đi một mình, nhưng khuyên em không nên tự ý mua thuốc hoặc đến các phòng khám không biển hiệu. Các bác sĩ ở bệnh viện lớn sẽ giúp em và giữ bí mật những thông tin của bệnh nhân, nên em hãy yên tâm và tin tưởng vào chúng tôi. Chúc em nhiều sức khoẻ!

MTO


Kiểu gõ dấuTắt bộ gõ TELEX VNI

*Họ & tên: * Email:
* Tiêu đề:
* Nội dung :
Avatar :
 
* : Thông tin bắt buộc.
Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu. Các bình luận không dấu sẽ không được đưa lên website.
 

LÀM BÁO CÙNG MTO

Kiểu gõ dấuTắt bộ gõ TELEX VNI

* Họ & tên: Điện thoại:
* Địa chỉ: Email:
* Tiêu đề:
* Nội dung :
File ảnh 1 : File ảnh 3 :
File ảnh 2 : File ảnh 4 :

* : Thông tin bắt buộc.
File ảnh gửi kèm có định dạng : GIF, JPEG, BMP, PNG & có kích thước không quá 1M.
 

 
Nếu bạn trai không còn “nguyên” (MTO 6 - 11/6/2012)
Mối tình… “nguy hiểm” (MTO 6 - 8/6/2012)
Có phải con trai chỉ quen vì… chuyện ấy? (MTO 6 - 5/6/2012)
Bị anh trai bắt quả tang đang… “thân mật” (MTO 6 - 1/6/2012)
Chịu thiệt để… “cải thiện” vòng 1 (MTO 5 - 31/5/2012)
Em ơi, chị… yêu em! (MTO 5 - 28/5/2012)
Được uống bao nhiêu viên thuốc ngừa thai khẩn cấp? (MTO 5 - 26/5/2012)
Mình muốn…tự tử vì bị “tống tình” (MTO 5 - 23/5/2012)
“Điện giật” từ người cùng phái (MTO 5 - 20/5/2012)
Thuốc trị mụn có gây… vô sinh? (MTO 5 - 16/5/2012)
Yêu hay ảo giác?
Lo chuyện...yêu xa
Bị bạn thân "cấm yêu"
Viêm nang lông có nên tắm nước muối?
Khi "hoàng tử bé" bị…cong
Giải mã chuyện…thích
Tình yêu vs tình dục
Khi yêu người ta hay thường hay nói dối
Khủng hoảng lần..."vượt rào" đầu tiên
Les hay không les?
Origami và những bài học đáng quý trong cuộc sống.
Mỗi ngày làm một điều dễ thương
Lung linh nghệ thuật gấp giấy Origami
Những điều thấy yêu Sài Gòn
Thử thách nhà lãnh đạo Asean
Những câu hỏi nhỏ cho một chuyến đi lớn
Khởi động tuần mới cùng Mực Tím 1.096
“Dế” chụp hình bằng...giọng nói
Vui như…đến Singapore
Hẹn mình tuổi ba mươi

Trang thông tin điện tử tổng hợp-cơ quan của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM. Tổng biên tập: Nguyễn Khắc Cường - Thư ký tòa soạn: Vũ Văn Hùng - Nguyễn Ngọc Anh
Giấy phép xuất bản số
125 /GP-TTĐT, ngày 29-6-2011 của Cục quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông.
Địa chỉ
: 12 Phạm Ngọc Thạch - Quận 3 - TP.HCM. Điện thoại : (08).8297817 Fax : 84.8.8225437
Email : khanqdo-muctim@hcm.vnn.vn
© 2004 - 2013 Bản quyền thuộc về Báo Khăn Quàng Đỏ. Ghi rõ nguồn Mực Tím Online khi bạn phát hành lại thông tin từ website.
Phát triển bởi FPT Telecom.