sợ người ấy hiện tại sẽ biết mình không còn nguyên, sợ mọi người sẽ biết… Băn khoăn của 2 bạn gái vừa gửi về cho Gỡ rối cùng chuyên gia sẽ được cô Nguyễn Thị Ngọc (Phó trường bộ môn tâm lí, ĐH Sài Gòn) chia sẻ:
1. Lúc còn học cấp 2, mình… lỡ bị 1 anh làm “chuyện đó”, cứ nghĩ là không sao, khi lớn lên mình biết đó là có quan hệ và mình không con trong trắng nữa. Mình đang có bạn trai và có thể sẽ tính đến chuyện đám cưới, mình không biết là có nên nói ra cho anh ấy biết không nữa? Mình sợ anh ấy biết thì đánh giá mình là cô gái không tốt, không hiểu và cho mình là người có lỗi. Mình phải làm sao đây?
Mình từng có “quan hệ” với 1 bạn nam nhỏ hơn mình 1 tuổi, chuyện đó đã chấm dứt lâu rồi và lúc đó mình không có cảm giác gì gọi là ngại. Nhưng giờ đã lớn rồi thì mình rất..... sợ. Hè năm nay người đó đi học xa về, khi gặp mình thì hay nhìn mình vơi cặp mắt rất lạ, kiểu ghét bỏ ấy. Hắn đang chơi chung với 1 nhóm bạn cũng biết nhiều về mình nữa chứ, mình cứ sợ hắn sẽ kể cho bạn bè nghe chuyện đó. Khi gặp nhóm bạn trai đó, mình không dám nhìn thẳng vào ai chỉ muốn bỏ chạy thật nhanh.....Mình phải làm sao để giải thoát mình đây và làm người đó không nói ai hết....
Huynh Thu(17 tuổi) Ngọc Hải (Cần Thơ)
Chuyên gia Nguyễn Thị Ngọc (Phó trưởng bộ môn tâm lí, ĐH Sài Gòn):
Đây là một tình huống đau lòng, đáng tiếc lại xảy ra nhiều trong cuộc sống, khi mà các bạn gái nhỏ không được quan tâm của gia đình cũng như trang bị những kiến thức về giới tính để bảo vệ bản thân. Tuy nhiên, trong trường hợp các em vẫn có sự may mắn vì chuyện này xảy ra như kiểu trò nghịch dại của con nít, xảy ra một lần và không để lại hậu quả đáng tiếc khác (ví dụ như có thai sớm, bạn nam bị pháp luận trừng trị)… Hiện tại, những e ngại và thiếu tự tin của các bạn cũng như tâm trạng lo sợ, trong khi đó thật sự mà nói, các bạn có lỗi gì đâu. Hơn nữa, chuyện ấy đã xảy ra lâu lắm rồi, đã là quá khứ rồi. Khó có thể nói là như vậy là tội lỗi, nên cũng không có gì phải gọi là “thú tội” với bạn trai hiện tại. Cũng như không cần lo lắng “cả thế giới này biết” nên cứ nhớ hoài chuyện ấy, nên cứ nghĩ rằng người khác cũng nhớ và sẽ này nọ nếu biết… Các bạn sẽ tự giải thoát được mình khi biết bỏ qua cho bản thân để có đủ tự tin mà nghĩ rằng: mình sống cho hôm nay và tương lai đồng thời cũng xử sự với mọi người như là mình…đã quên chuyện ấy rồi. Các bạn cũng đừng lo lắng quá về chuyện lỡ như bạn trai mình biết, lỡ như mọi người biết, vì chắc chẳng ai muốn nhắc đến chuyện hồi con nít khờ khạo ngốc nghếch và sai lầm ấy đâu. Chúc các bạn có đủ bản lĩnh vượt qua thử thách này.
2. Em năm nay 18 tuổi và "chị" ấy là chị em họ (3 đời), vì bà con xa nên dạo gần đây e mới biết được "chị" ấy. Vì tiện cho việc đi học nên em ở chung nhà với "chị". Một lần, chị ấy cũng đã nói với em "Chị không phải là một người bình thường, chị yêu 1 người con gái..." e cũng bất ngờ nhưng rồi cũng quen, mỗi ngày "chị" lo lắng, nói chuyện với e rất nhiều, khuyên em mọi thứ, em cũng đã dần có "tình cảm" với chị. Em không biết hành động của chị là thế nào và em có nên nói ra tình cảm của mình hay không? Xin cho em lời khuyên!
Piggy (Bạc Liêu)
Chuyên gia tâm lí Ngô Minh Uy tư vấn
Tôi không rõ về việc em có “tình cảm” (em để trong ngoặc kép) với chị ấy là tình cảm như thế nào, nhưng rất có thể em đang muốn nói đến tình cảm đồng giới với người chị họ của mình. Quan hệ tình cảm đồng giới hiện nay đã được nói đến khá nhiều, và các thông tin khoa học cũng cho biết đây không phải là một mối quan hệ bất bình thường hay theo từ ngữ bình dân là “bị bệnh”. Điểm chính yếu ở đây là em dành thời gian để suy nghĩ lại xem có phải em cũng “yêu” chị họ của mình như kiểu tình yêu dành cho người đồng giới hay không. Thông thường, mỗi người đều có những khả năng “nhạy cảm đặc biệt” để nhận ra và đáp lại sự quan tâm đặc biệt của người khác. Nếu em thật lòng có tình cảm với chị ấy thì tôi nghĩ chị ấy cũng có thể nhận ra, theo hướng này thì hai người có thể đang “âm thầm” phát ra những tín hiệu về sự quan tâm lẫn nhau, và rồi sẽ đến lúc được làm rõ. Ngoài ra, nếu em và chị họ là người đồng giới thì cũng cần chuẩn bị tâm lý để đón nhận và vượt qua những khó khăn trong tương lai. Mặc dù khoa học chứng minh đồng giới không phải là một vấn đề bệnh lý nhưng trong thực tế cuộc sống, có nhiều người vẫn khó để có thể chấp nhận điều này như một điều bình thường.Chúc em vui.
3. Thưa các chuyên gia, em đang rất buồn vì bố mẹ em đang làm thủ tục ly hôn. Em thấy hụt hẫng, mất mát nhiều quá. giờ em phải làm gì để giúp gia đình em bây giờ?
KTH (buồn)
Chuyên gia Nguyễn Thị Ngọc (Phó trưởng bộ môn tâm lí, ĐH Sài Gòn):
Rơi vào tình cảnh như em thì ai cũng buồn, cũng hụt hẫng, cũng cảm thấy mất mát, cũng muốn làm một việc gì đó có thể lay chuyển tình thế. Tuy nhiên, việc đó lại phụ thuộc vào bố mẹ. Chắc hẳn bố mẹ có những lý do riêng để làm việc đó, cho nên việc đầu tiên chúng ta cần làm là thông cảm và tôn trọng quyết định của 2 người. chúng ta cũng cần bình tỉnh, làm chủ cảm xúc và hành động của chúng ta để sự việc không tồi tệ hơn. Bạn có thể cầu cứu người thân trong họ hàng, cầu cứu bạn bè của bố mẹ (những người thân thiết và có uy tín với bố mẹ). bạn cũng có thể viết thư chia sẻ tâm tư, nguyện vọng của mình với bố mẹ, mong bố mẹ nghĩ lại mà có quyết định khác hơn…Nếu mọi việc đã làm hết mà bố mẹ vẫn không thay đổi quyết định cho thấy họ cũng khổ sở lắm và họ cần bạn thấu hiểu, chia sẻ. Họ không còn là vợ chồng của nhau nhưng họ vẫn là bố mẹ bạn. bạn hãy nói cho họ biết như vậy nhé.
4. Không hiểu sao dạo gần đây em luôn cảm thấy buồn và nhiều khi em còn khóc, em luôn cảm thấy khó chịu và nhạy cảm kể cả những chuyện nhỏ hay chỉ là 1 tiếng động lớn cũng làm em nổi cáu. Em cũng không muốn ra ngoài chơi với bạn bè vì cảm thấy nó xô bồ, em chỉ muốn ở trong phòng nghe nhạc. Không biết em có bị không nữa ???
Trang (Cần Thơ, 15 tuổi)
Chuyên gia tâm lí Ngô Minh Uy tư vấn
Rất có thể em vừa trải qua một biến cố đặc biệt nào đó trong cuộc sống của mình, và điều đó đã tiếp tục gây ảnh hưởng đến tâm trạng của em hiện nay. Em có thể tìm gặp một người thân nào đó mà em tin tưởng (bạn bè hoặc người thân trong gia đình) để nói chuyện, tâm sự về những quan tâm của mình. Những điều em mô tả làm cho tôi nghĩ nhiều đến sự chán nản và buồn bực của em về cuộc sống chung quanh, và chắc chắn em có thể biết là những cảm xúc buồn chán tiêu cực này có liên quan đến vấn đề gì trong chính cuộc sống của em. Tuy vậy, thỉnh thoảng với hầu hết mọi người, những cảm xúc như vậy có thể xảy đến và sau một thời gian ngắn thì họ có thể lấy lại được cân bằng. Trong trường hợp cảm xúc này kéo dài (3-6 tháng), có lẽ em nên tìm kiếm một chuyên gia tâm lý để được hỗ trợ kịp thời.
5. Dạo gần đây tự nhiên ngực em căng lắm và đặc biệt là nhũ hoa của em bắt đầu thâm đen, trước đây nó hồng hào lắm! Em năm nay 22 tuổi, đã quan hệ và ngày 6-7 mới đến ngày kinh nguyệt, giúp em với!
Thu Thảo ( Vũng Tàu)
Bác sĩ Tăng Quang Thái (Phòng khám nam khoa, Bệnh viện Hùng Vương) tư vấn:
Việc ngực căng và nhũ hoa có cảm giác thâm đen có thể là những biểu hiện của cơ thể trong giai đoạn giữa chu kì (thời gian rụng trứng). Em không nói rõ chu kì của em bao nhiêu ngày nên khó tư vấn, trong khi em lại có quan hệ tình dục không an toàn và còn hơn hai tuần nữa mới đến ngày có kinh sắp tới. Trước mắt, em nên chờ thêm, đến ngày dự đoán có kinh mà không có thì em có thể mua que thử thai để thử. Nếu có thai thì mới tính tiếp được. Các bạn gái cũng nên lưu ý về quan hệ tình dục mà không sử dụng các biện pháp an toàn như dùng Bao cao su, sau đó “đau đầu” vì sợ có thai, khi giải quyết hậu quả luôn có nhiều gánh nặng về tinh thần và thể xác không đáng có. Hãy cân nhắc điều này.
MTO