Gỡ rối cùng chuyên gia
Quen nhầm… “dân chơi” (MTO 7 - 16/7/2012)

Vẫn biết người ấy có nhiều tính xấu nhưng “tình yêu là mù quáng”, người trong cuộc tin sẽ thay đổi được đối phương.

Làm sao để mạnh mẽ và dứt khoát hơn khi lỡ quen nhầm một tay “dân chơi” thứ thiệt?

1. Em đang quen một người, nhưng gia đình, bạn bè em đều ngăn cản mối quan hệ của 2 đứa vì anh ấy là.. dân ăn chơi. Mọi người đều nghĩ rằng anh chỉ lợi dụng em. Hằng ngày em phải chịu rất nhiều áp lực xoay quanh vấn đề này. Em cảm thấy mệt mỏi lắm nên nhiều lần em nói lời chia tay nhưng do anh năn nỉ em lại không đành lòng. Sau mỗi lần như vậy anh lại hứa sẽ thay đổi nhưng mới đây anh vừa gây ra một vụ đánh nhau rất lớn, thế là e lại 1 phen bị "mang tiếng". Em dường như không muốn đối mặt với bạn bè nữa vì mỡi lần gặp em lại bị trách móc này nọ. Thưa chuyên gia giờ em phải làm sao đây ạ?

Su Su (Bình Định,17tuổi)

Thạc sĩ Nguyễn Thị Ngọc (Phó trưởng khoa tâm lí — ĐH Sài Gòn) tư vấn:

Su su thân mến, không chỉ một mình em mà hầu như khi yêu, ai cũng rơi vào trạng thái giống em: luôn thấy người mình yêu là nhất dù cho ai nói gì, bàn luận gì. Có thể bạn trai em yêu em thật lòng nhưng để thay đổi quá khứ và bản tính thì anh ấy chưa làm được. Chính anh ta cũng nghĩ rằng mình sẽ thay đổi được và cố gắng sửa đổi nên hứa hẹn với em, thực tế thì không đơn giản chút nào. Nếu em cũng yêu anh ta nhiều đến nỗi không thể sống thiếu anh ta thì em phải chấp nhận anh ta như những gì anh ta có, anh ta làm và em đã thấy. Có như vậy em mới không thất vọng về sau. Ngược lại, em không chỉ mệt mỏi vì dư luận, vì lo lắng mà còn vì không đủ niềm tin với anh ta thì nên mạnh mẽ, dứt khoát chia tay. Chúc em mạnh mẽ và sáng suốt.

2. Em đang quen một người, lúc đầu mới quen là cả em và ngưới ấy đều mới chia tay với người yêu. Chính anh ấy đã mang đến cho em niềm vui và quên đi nỗi buồn chia tay này. Nhưng hiện giờ anh lại nói anh đang quen một người mới. Em cũng chấp nhận chia tay, nhưng giờ em nhận ra em không thể sống thiếu anh. Anh vẫn quan tâm em lúc nào cũng bên em….Em phải làm sao?

Tuyền (18 tuổi, Bến Tre)

Thạc sĩ Nguyễn Thị Ngọc (Phó trưởng khoa tâm lí — ĐH Sài Gòn) tư vấn:

Em gái thân mến, “chuyện 3 người” của em không phải là chuyện lạ và khó xử. Em quá yêu anh ta nên không nhận ra anh ta chẳng yêu ai ngoài bản thân mình. Anh ta vừa chia tay người yêu thì có ngay người yêu mới; anh ta đang yêu một người vẫn có thể yêu người khác; yêu người mới vẫn quan tâm, ở cạnh người cũ (Thời gian đâu anh ta dành cho người yêu mới? người yêu mới của anh ta có biết không? Anh ta thích quan tâm và ở cạnh em sao lại chia tay em để đến người yêu mới?...)anh ta không rõ ràng và không đáng tin cậy chút nào. Em không thể sống mà thiếu anh ta thì tự em làm khổ mình thôi. Em cần có một khoảng thời gian xem xét lại đời sống tình cảm của mình cũng như xem xem anh ta sẽ yêu ai nữa. Sau khi suy nghĩ chin chắn cũng như hiểu rõ bản chất anh ta rồi mới quyết định, em gái nhé.

3. Em và cô ấy đã quen nhau được 1 năm, nhưng dạo này cô ấy ít liên lạc với em mà em hẹn gặp thì ít khi cô ấy nói là rảnh. Ngay cả ngày sinh nhật của em cả ngày cô ấy cũng không nói gì, đến tận tối chỉ nhắn một tin chúc mừng rồi sau đó cũng biến mất. Mấy ngày sau cô ấy lại nhắn tin và giải thích này nọ, em tự hỏi có phải cô ấy đã hết yêu em rồi hay không?

Lãng tử (20 tuổi, Bình Dương)

GS.TS. Vũ Gia Hiền tư vấn:

Bạn thân mến, trong cuộc sống người ta có thể xuất hiện phép thử, ví như que thử, giấy thử … hóa chất, cho vào chất cần thử để xem nó thế nào thông qua màu sắc. Trường hợp của bạn có lẽ rơi vào “công thức thử”, tức là không phải cô ấy hết yêu, vì nếu hết yêu thì không nhớ tới ngày sinh nhật của bạn và không gửi tin nhắn chúc mừng. À, mà bạn không nói sinh nhật bạn bạn có mời hoặc có báo cho cô ấy biết không? Ngoài ra sau đó cô ấy có nhắn tin cho bạn và giải thích “đủ điều” tức là còn muốn lấy lại tình cảm mà cô ấy cho là bỏ lỡ, hoặc để “lấp liếm” điều gì đó…. Bạn phải tự phán đoán. Tóm lại, người đó chưa bộc lộ rõ nét về tình cảm. Bạn cần giữ mối liên hệ chân tình, trân trọng người đó, quan tâm đến cô ấy nhiều hơn. Nếu thực sự hết tình cảm thì sớm muộn gì cô ấy cũng… nói lời chia tay thôi.

4. Em yêu cô ấy đã khoảng 2 năm,cô ấy luôn kêu em ngốc vì em luôn bị mọi người ăn hiếp, ai chửi em em cũng cười. Dù đối với cô ấy em luôn yêu thương, luôn chiều theo sở thích cô ấy và luôn nghe theo cô ấy nhưng vì vậy em lại bị goi là ngốc. Ngay cả các bạn gái cũng trêu chọc em về vấn đề này, nhưng cô ấy chi3noi1 răng bây giờ mới tức. Thậm chí còn nói em gặp ai cũng chiều, gặp ai cũng yêu??? Giờ em cũng chẳng biết phải làm sao...

Ngốc (Quảng Bình, 18 tuổi))

GS.TS. Vũ Gia Hiền tư vấn:

Câu chuyện của bạn như là câu chuyện “Chàng ngốc thật”, chúng ta sẽ đi tìm lời lý giải nhé.

Tình yêu cần có tính cách riêng biệt. Nếu bạn cười với các cô gái cũng như với người yêu mình thì bạn đã vi phạm luật riêng tư. Bạn hiền từ đến độ không có chứng kiến thì quả thực khó mà có người yêu. Mà bạn như thế thì bạn lại soi người yêu bạn bằng tư duy như thế và như thế bạn không thể nhận ra sự “tình tứ” cô ấy dành cho bạn nên dễ bị chê là “ngốc”. Bạn yêu thương cô ấy cũng cần có cách thể hiện sâu sắc và cô ấy phải cảm thụ được, còn luôn chiều theo cô ấy thì cô ấy sẽ xem thường bạn. Bạn hãy làm theo tỷ lệ 6/4 hoặc 4/6, khi cô ấy giận thì bạn chiều 6 phần còn 4 phần không chiều; trái lại khi cô ấy vui thì bạn chiều 4 phần còn 6 phần không chiều. Tuy nhiên còn phải linh hoạt trong từng trường hợp. Cô ấy nói bạn “gặp ai cũng chiều, gặp ai cũng yêu???”, tức là phê bình thái độ không “riêng tư” của bạn. Bây giờ bạn phải có thái độ rõ ràng về “yêu”, “ghét” , lúc đó sẽ xuất hiện những tâm trạng mới, nhưng đừng sợ mà hãy hiểu rằng người thành công là người có chứng kiến.

Chúc bạn trở thành “Chàng ngốc thông minh”.

5. Thưa bác sĩ , một tuần nay khi thức dậy đi vệ sinh cậu nhỏ của em có ra một thứ nước màu đục đục như nước cơm. Em có bị bệnh gì hay không ạ?Em rất lo ạ!

L. G.Bảo ( 18 tuổi, Vĩnh Long)

Bác sĩ Đỗ Minh Tuấn tư vấn:

Em đã 18 tuổi nên khả năng em lần đầu thấy… tinh dịch đến độ không biết là gì hơi khó xảy ra, nhưng dù sao cũng thử mô tả để em nhận định: “Dung dịch màu đục, nhờn, tanh, xuất hiện ở đầu “cậu nhỏ” hoặc lưu lại qua đêm ở đáy quần lót - đây là chi tiết về nhân dạng của tinh dịch, và đầu ra của nó là mộng tinh ( xuất tinh trong lúc ngủ). Nếu em đã biết tỏng mộng tinh và tinh dịch là gì thì chất dịch giống nước cơm trên vẫn có thể là ít tinh dịch hoặc chất dịch ít tinh trùng (vô tình rịn ra lúc ngủ, sinh hoạt, thường được gọi là di tinh, một hiện tượng bình thường nếu thỉnh thoảng mới xảy ra). Trường hợp xấu nhất đó là… mủ do nhiễm trùng đường tiểu hoặc mắc bệnh lây qua đường tình dục. Tuy vậy đây là hướng nghĩ ít xảy ra nhất bởi chúng còn phải kèm những triệu chứng “hội đồng” như đau rát, đỏ lỗ sáo (lỗ tiểu), nổi hạch, sốt và quan trọng là có “trải nghiệm” tình dục. Không nên lo lắng quá nếu mọi chuyện vẫn bình thường nhé.

MTO


Kiểu gõ dấuTắt bộ gõ TELEX VNI

*Họ & tên: * Email:
* Tiêu đề:
* Nội dung :
Avatar :
 
* : Thông tin bắt buộc.
Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu. Các bình luận không dấu sẽ không được đưa lên website.
 

LÀM BÁO CÙNG MTO

Kiểu gõ dấuTắt bộ gõ TELEX VNI

* Họ & tên: Điện thoại:
* Địa chỉ: Email:
* Tiêu đề:
* Nội dung :
File ảnh 1 : File ảnh 3 :
File ảnh 2 : File ảnh 4 :

* : Thông tin bắt buộc.
File ảnh gửi kèm có định dạng : GIF, JPEG, BMP, PNG & có kích thước không quá 1M.
 

 
Khi con trai… lụy tình (MTO 7 - 14/7/2012)
Nỗi lòng… “bắt cá hai tay” (MTO 7 - 10/7/2012)
Tình bạn khác giới có đáng tin không? (MTO 7 - 6/7/2012)
Con gái mà lại… đào bông (MTO 7 - 2/7/2012)
Quen nhầm chàng “đào mỏ” (MTO 6 - 29/6/2012)
Nỗi lo “cậu nhỏ”… gãy cành (MTO 6 - 27/6/2012)
“Vượt rào” từ thuở… 13 (MTO 6 - 21/6/2012)
Kẻ thứ 3… đáng thương? (MTO 6 - 19/6/2012)
Có nên bỏ trốn với... "người ấy"? (MTO 6 - 16/6/2012)
Cho em gái xem… “phim cấm” (MTO 6 - 14/6/2012)
Khi yêu đừng chặn Facebook
Bị bạn thân "cấm yêu"
Yêu hay ảo giác?
Viêm nang lông có nên tắm nước muối?
Lo chuyện...yêu xa
Giải mã chuyện…thích
Có phải con trai chỉ quen vì… chuyện ấy?
Khi "hoàng tử bé" bị…cong
Tình yêu vs tình dục
Khi yêu người ta hay thường hay nói dối
Xứ sở thần tiên cho teen U16
"Nóng mặt” vì tin “sao phim khiêu dâm” tới Việt Nam
Một đêm trong bóng tối
Nick Vujicic chào Việt Nam
Nick Vujicic đã tới Việt Nam
Món quà to lớn nhất
Tâm thư của sinh viên khuyết tật về Nick
Vỏ hộp sữa biến thành tôn sinh thái
Cháy vé sự kiện Nick đến Việt Nam
Origami và những bài học đáng quý trong cuộc sống

Trang thông tin điện tử tổng hợp-cơ quan của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM. Tổng biên tập: Nguyễn Khắc Cường - Thư ký tòa soạn: Vũ Văn Hùng - Nguyễn Ngọc Anh
Giấy phép xuất bản số
125 /GP-TTĐT, ngày 29-6-2011 của Cục quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông.
Địa chỉ
: 12 Phạm Ngọc Thạch - Quận 3 - TP.HCM. Điện thoại : (08).8297817 Fax : 84.8.8225437
Email : khanqdo-muctim@hcm.vnn.vn
© 2004 - 2013 Bản quyền thuộc về Báo Khăn Quàng Đỏ. Ghi rõ nguồn Mực Tím Online khi bạn phát hành lại thông tin từ website.
Phát triển bởi FPT Telecom.