Phóng viên Mực Tím đã may mắn cùng các bạn ấy đi một chuyến về miền Tây sông nước để biết thêm những di tích lịch sử - văn hóa của đồng bằng sông Cửu Long.
* Ngày đầu tiên: Khu di tích Xẻo Quýt, Cao Lãnh, Đồng Tháp
|
|
Lách qua những con lạch không dễ dàng tí nào! |
Đến với khu căn cứ Xẻo Quýt các bạn được đi thuyền ghe xuyên qua những con lạch nhỏ xung quanh là rừng tràm và lục bình bồng bềnh khắp nơi. Lần đầu tiên được ngồi xuồng, các bạn nữ sợ đến phát khiếp, nên mỗi xuồng đều có các bạn nam đi kèm. Cô bạn Katherine nói đùa: “Mình không biết bơi, nếu ai có ghét mình thì nhớ trả thù trên bờ trước nhé!”. Đi được một lúc, các bạn được tập hợp lại tại một ngôi nhà lá năm xưa và nghe anh Đức Tăng, hướng dẫn viên kể thêm thông tin về khu di tích này. Tại Xẻo Quýt, anh bạn Weldon phát hiện ra những dây leo rối rắm, cứ bám thân cây tràm. Được giải thích, Weldon mới biết đó là cây bòng bong (một loài dương xỉ leo), tên tiếng Anh của nó là bamboo shavings và Weldon học thêm được một câu tục ngữ của người
|
|
Bòng bong phủ kín cả cây tràm |
|
|
Lắng nghe thông tin về di tích Xẻo Quýt |
Việt: Rối như mớ bòng bong (tangled like bammoo shavings).
Tại sao Chúng tôi chọn Việt Nam?
|
|
Xin chào tất cả các bạn Việt Nam |
Cô bạn Molly Kay Lauck “bật mí”: “Mình đã biết Việt Nam qua sách báo và rất muốn đặt chân đến đất nước nhiệt đới này”. Còn cậu bạn Welldon Welford Kennedy đến Việt Namvì qua lời kể cuốn hút của một người bạn cũ đã từng du lịch đến đây. Riêng Như Bích, một cô bạn Việt kiều thì về Việt Namđể thăm quê hương, và đây là lần đầu tiên Bích nhìn thấy quê cha đất tổ. Anh bạn vui tính Nicholas Joseph Fortier cho rằng có 5 điều ở Việt Namđáng cho anh chàng khám phá: Áo dài, ghe, bánh xèo, nước mắm và địa đạo Củ Chi...
* Ngày thứ hai: Chợ nổi Cái Răng, Cần Thơ
|
|
Buổi thảo luận cuối ngày |
Lần đầu tiên đi chợ nổi bạn nào cũng ngạc nhiên. Ai cũng xuýt xoa muốn nếm thử trái cây trên những chiếc ghe cứ nối đuôi lướt ngang qua mặt. Và cuối cùng họ cũng đã ăn củ sắn, mía, mãng cầu... đã đời. Sau đó, các bạn ghé vào những làng nghề ở hai bên sông. Lần đi này, các bạn phải ghi chép lại tỉ mỉ những gì mà mình mắt thấy tai nghe để cuối ngày thảo luận. Nơi các bạn lên bờ đầu tiên là một lò làm bánh tráng. Bạn nào cũng lắng nghe anh Đức Tăng giải thích cách làm bánh. Có bạn còn chụp hình lại các công đoạn làm bánh để mai mốt về... làm thử. Sau đó các bạn ghé vào chỗ làm nước mắm và nơi dừng chân cuối cùng trong ngày là một nhà máy tuốt lúa. Rapelle, một bạn gái xinh xắn thích thú: “Mình đã mua ràng bánh tráng và một ít nước mắm. Những món quà đặc biệt ở Việt Namđây, chắc chắn bạn của mình sẽ thích mê tơi”. Sau khi nhìn ngắm và ghi chép lại nhiều thứ, các bạn ấy đã họp lại trong một ngăn nhà kho bên cạnh nhà máy tuốt lúa để nói về những suy nghĩ, nhận xét của mình về chuyến đi này.
* Ngày thứ ba: xã Bình Hòa Phước, Long Hòa, Vĩnh Long
|
|
Ian đang vẽ lại bản đồ đường đi |
Hôm nay, các bạn ấy phải đến những nhà dân có trồng trái cây để tìm hiểu. Bên cạnh, họ phải vẽ lại bản đồ đường đi những nơi mà mình đã ghé qua. Lần này, phóng viên Mực Tím đã “tháp tùng” hai người bạn Indrani và Ian để phiên dịch giúp họ. Phần lớn nơi Indrani và Ian ghé qua là những nhà dân trồng chôm chôm. Thỉnh thoảng, họ gặp những nhóm bạn của mình cũng đang lang thang vẽ sơ đồ. Đến xế trưa, họ về lại nơi trọ và nộp bài thực tế của mình cho giáo viên. Buổi tối, những người bạn nước ngoài được lắng nghe điệu hò của miền Tây sông nước, thật là êm tai.
Cuối khóa học, mỗi bạn sẽ viết một tiểu luận để nộp lại cho trường SIT. Ian chọn đề tài “chợ nổi Việt Nam”, còn Ryan chọn đề tài “Những kiến trúc cổ Việt Nam”... Những đề tài này nói lên phần nào về sự quan tâm của các bạn ấy đối với Việt Nam. Nhưng không chỉ thế, chuyến đi này hẳn còn để lại trong các bạn ấy những ấn tượng đẹp về một đất nước có bản sắc văn hóa đậm đà và con người hiền hòa, thân thiện. Nghĩ đến vậy thôi, tuổi tím chúng mình cũng cảm thấy tự hào rồi, phải không bạn?
Bài và ảnh: NGUYÊN HOÀNG